Tập Lái
17/10/19
20
33
13
30
Chạy vậy phê lắm bác ơi. Mình thì kg ngại, chỉ là vợ con chịu kg nổi thôi. E về quê là phải nghĩ phú yên hoặc NT. Chạy đêm cũng nguy hiểm.
Năm ngoái em lần đầu về quê - em ở Nghệ An, ngày đầu em quất phát ra tới Sa Huỳnh ngủ luôn ạ, em xuất phát 3h sáng ở Quận 7, tới Sa Huỳnh tầm 8h30.
Trên xe có bé nhà em tròn 13 tháng tuổi, vậy mà bé không hề mệt chút nào.
Trên đường di chuyển em dừng nghỉ khá nhiều, ăn trưa, ăn tối thoải mái, vậy mà tới đó vẫn còn sớm đó ạ, nếu mấy nhóc nhà bác lớn rồi thì cũng không quá lo lắng đâu ạ!
 
Hạng D
14/9/17
1.138
1.249
113
40
Tân Uyên, Bình Dương
Năm ngoái em lần đầu về quê - em ở Nghệ An, ngày đầu em quất phát ra tới Sa Huỳnh ngủ luôn ạ, em xuất phát 3h sáng ở Quận 7, tới Sa Huỳnh tầm 8h30.
Trên xe có bé nhà em tròn 13 tháng tuổi, vậy mà bé không hề mệt chút nào.
Trên đường di chuyển em dừng nghỉ khá nhiều, ăn trưa, ăn tối thoải mái, vậy mà tới đó vẫn còn sớm đó ạ, nếu mấy nhóc nhà bác lớn rồi thì cũng không quá lo lắng đâu ạ!
Chạy ra Sa Huỳnh là hợp lý rồi. Anh có năm đi vào NA- Sa Huỳnh. Đến ngày mai làm Sa Huỳnh- Bình Dương mà vào tới nơi mới tầm 19h30 ah. Trẻ em ko sợ. Chủ yếu sợ thằng lái thôi
 
  • Like
Reactions: tuannh2110
Tập Lái
6/12/21
3
2
3
38
số điện thoại của em 0908545485, bác add vào group zalo giúp nhé. Thanks
 
Tập Lái
14/11/21
4
3
3
31
Cao tốc chiều Quãng Ngãi - Đà Nẵng còn nhìu ổ gà ko các bác?