Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
6/9/06
68
14
8
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 8
Lộ trình dự kiến: Hải Phòng – Cát Bà.
Ngày thứ 8 của cuộc hành trình, dậy ăn sáng lề đường với bún cá, bánh đa cua, xôi mặn, bánh cuốn
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xong đâu đấy xuất phát đi Cát Bà.
Cảng Hải Phòng đầy container.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Phải đi Cát Bà vào ngày Thứ Bảy là điều không mong muốn vì ngày này Cát Bà rất đông. Nhưng vì không có chon lựa nào khác nên vẫn phải đi. 8 giờ, có mặt tại phà Đình Vũ, 8:30 xuống phà, 9:15 đến nơi.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Di chuyển đến phà bến Gót lúc 9:50 cho phải đợi xe cho đủ đoàn.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

10:20 xuống phà bến Gót và 10:45 thì đến nơi.
Chúng tôi xuống bến và bước vào địc phận Cát Bà. Hai bên đường cũng bên núi, bên biển thật đẹp. Đường lộ cũng đẹp tuy có vài chỗ vẫn đang nổ mìn làm đường.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Vào khách sạn Holiday View hỏi giá và mặc cả, sau một lúc nói chuyện dưới sự chèo kéo của khách sạn khác nữa thì Holiday View đồng ý nâng cấp lên phòng cao cấp hơn phòng standard lúc ban đầu với giá list là 1450K giảm xuống còn 1000K.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Holiday View là khách sạn nhà nước trực thuộc Vinaconex, khách sạn đã được xây khá lâu nên chỉ mức ở được thôi.
Nhận phòng xong, xuống nhà hàng ngay bên cạnh ăn trưa, mực tươi hấp, sườn chua ngọt, cá thu sốt cà, rau bí xào tỏi, canh hà nấu chua… hết hơn 1000K. Chất lượng nấu ăn cũng ổn.
Nghỉ ngơi 1 tí và 2h đoàn thuê tàu đi vòng quanh Vịnh Lan Hạ
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Tàu quay về, đi tắm biển thôi. Bãi Cát Cò 3 thuộc Cát Bà Sunrise Resort.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Mới đầu bãi vắng như vầy thôi
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Càng chiều mát càng đông thế này này, kinh khủng chưa
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Kinh hơn nữa nè
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Tắm táp thoải mái rồi, cơm tối thôi. Cá nướng xả, nấu lẩu chua, ngô rang, vẹm xào, ….
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Ăn xong, dạo phố chút. Đường phố Cát Bà buổi tối mát mẻ, gần như hầu hết bà con dân chúng đổ ra đường dạo mát, đông vui tấp nập. Hết ngày 8 ạ.

 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
6/9/06
68
14
8
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 9
Lộ trình dự kiến: Cát Bà – Tuần Châu – Tiên Yên – Móng Cái – Trà Cổ
Cát Bà sáng sớm góc chụp từ khách sạn
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Cát Bà sáng Chủ Nhật mưa nhẹ, 7h30 đoàn làm thủ tục trả phòng xong, lên xe đến ngay ngã ba chỗ bưu điện Cát Bà mua xôi mặn mang theo đi đường rồi thẳng tiến ra bến phà Tuần Châu đề phòng đông người chờ phà vì phà Tuần Châu chạy chuyến đầu tiên lúc 9h và 1,5 giờ mới có một chuyến, nếu nhỡ chuyến sẽ chờ rất lâu.
Đường xuyên đảo Cát Bà thật đẹp, có chỗ bên núi bên biển, có chỗ hai bên đường là ruộng lúa, có lúc lại là vườn nhãn, vườn vải đang vào mùa.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

8h15 cả đoàn đến nơi. Thật bất ngờ, tưởng có mình đoàn mình, ai dè một dòng xe khá dài đang đứng đợi phà từ bao giờ. Hỏi thăm một bác tài đang xếp hàng thứ 5, bác ấy nói ra đây từ 6:30, thế thì bó tay thôi, đứng chờ cầu may vậy.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Vừa ngồi vào cái giường tre xếp dọc theo 2 bên đừng chờ phà, 1 bác giai lại thu tiền mấy cô bé bên cạnh mình, mấy cô vừa hỏi sao k thấy để bảng thu phí mà đi thu thì bác giai lên giọng nam cao …. chót vót chưởi liền một tràng chuyên nghiệp mấy cô bé xách dép chạy không kịp, ôi, dịch vụ…..
Vé phà Tuần Châu khá mắc, nếu những bến phà kia mua cho cả đoàn khoảng từ ba trăm mấy đến tối đa là bốn trăm mấy cho cả đoàn thì ở phà Tuần Châu là 1,200K. Chắc tại đánh bắt xa bờ ạ.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Chờ gần tiếng thì phà tới, rầm lầm khấn vái cho cả đoàn được đi chung. Từng xe một qua, đi được 2 xe đoàn mình, còn 1 xe thì năn nỉ anh bảo vệ, anh ấy nhìn nhìn tụi mình cười cười theo 1 phong cách rất “xếp” và hứa sẽ cho đi chung chuyến. Nhưng cứ cho tụi mình tình tang chờ làm tụi mình sốt vó vì 1 xe rớt lại là lại chờ xe đó cả tiếng đồng hồ. May quá, cho qua rồi, xe cuối cùng thật. Lịch sự tặng bác xếp xe 50K, bác ấy bĩu môi từ chối nói có 50K thôi sao, đành đổi tờ 100K vậy. Xong. Phù…..
Phà đi đúng 1 tiếng 30 phút thì qua đến bờ bên kia, cảnh quan khi tàu chạy 2 bên tuyệt đẹp, 1 đoạn đầu là vịnh Lan Hạ, đoạn sau là vịnh Hạ Long rồi mới đến nơi, tha hồ ngắm cảnh và chụp hình. Biết thế hôm trước không phải tốn 1,500K thuê thuyền đi quanh vịnh Lan Hạ rồi, đi phà cũng được ngắm y như thế.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

10h30 phà đến nơi, mưa to cũng vừa đổ xuống làm bọn mình không thấy được đường phố mà chạy. Đi được khoảng 30 phút thì hết mưa và đây là thành phố Cẩm Phả. Đi trên đường có băng chuyền than chạy ngang trên đầu nhìn giống như cầu vượt, hehe. Đi chút nữa đến cầu Bãi Cháy thật đẹp và hoành tráng, đó là 1 cây cầu dây văng có dạ cầu khá là cao và hệ thống chỉ 1 dây văng ở giữa chứ không ở 2 bên như cầu Mỹ Thuận.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Một hệ thống dây văng ở giữa mà thôi
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Qua cầu và tiếp tục hành trình đến Móng Cái.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Đang giữa trưa thì cũng vừa đến địa phận Tiên Yên với đặc sản gà đồi và bánh gật gù. Tìm quán ăn thôi, đang dự định tìm Diệp Mùi thì thấy cái bãi đậu xe to đùng với rất nhiều xe con, nhìn lên bảng quán thì đúng Diệp Mùi rồi, ngay đầu cầu mới, tấp vào luôn.
Thế là gà đồi luộc, nem Sài Gòn, cá kho tộ, măng trúc xào lòng gà, rau muống xào, canh chua ngao măng ớt được mang lên. Món nào cũng rất ngon ngoại trừ cái món mà được mệnh danh là đặc sản nơi đây – gà đồi. Chắc tại quán bán đông quá không kịp lên đồi bắt gà mà lấy luôn gà Tung Của bán cho nó nhanh. Lần sau thì gọi các món khác ngoại trừ gà đồi, hic. Món ăn rất ngon và đầy đặn, tổng thiệt hại hết 964K, ổn.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Rời quán, chúng tôi tiếp tục đi Móng Cái. Đường quốc lộ … khá là đông xe, chắc là xe buôn hàng, cả đoàn tổ chức vượt liên tục. Đường đẹp tuy cũng lắm khúc nhiều cua, lên đồi xuống thung đều đều.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Gần 4h, chúng tôi đã đến TP Móng Cái. Thấy còn sớm, phi thẳng luôn ra Trà Cổ chụp hình và cho bọn trẻ con tắm biển.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Trên đường ra Trà Cổ cách Móng Cái 8km thì chúng tôi gặp 1 ngôi nhà thờ cổ rất đẹp.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Đây địa đầu Móng Cái của Tổ Quốc thân yêu.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Nhân tiện câu thơ “Từ Trà Cổ rừng dương. Đến Cà Mau rừng đước”, các bác cho em tí tởn khoe luôn cái hình đi cuối trời Cà Mau hồi tháng 3 cho nó đủ bộ nhá.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Tắm biển thôi
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Biển thật hoang sơ và vắng vẻ, bãi dài ngút ngàn tầm mắt, nước cũng trong và sạch, độ mặn rất cao.
Tắm đã đời cho đế khi tắt nắng. Nhà hàng Trung Chính sát bên nên vào luôn. Nhà hàng rất hoành tráng với bếp ăn cực kỳ chuyên nghiệp. Bề bề rang muối 1 cân, mực chiên nước mắm 1 cân, tôm rim 1 dĩa, cá song kho 1 dĩa, đọt su su xào 2 dĩa, canh ngao nấu mồng tơi 1 tô, ngô chiên 2 dĩa no say tổng cộng 1,230K.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

8h30 tối rồi, về khách sạn ngủ thôi. Khách sạn Đông Hải đã được đặt trước, địa chỉ 68 Đại lộ Hòa Bình, Móng Cái.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Nếu đi vào cuối tuần nên đặt trước nêu không sẽ hết phòng, số điện thoại đặt phòng 033 3779368. Phòng 2 giường đôi chúng tôi đặt 550K, rất OK, trang thiết bị khá mới và rất đầy đủ. Liked. Ngủ thôi ạ, hết ngày 9 ạ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
6/9/06
68
14
8
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 10
Lộ trình dự kiến: Móng Cái – Quảng Hà – Tiên Yên – Đình Lập – Đồng Đăng (Lạng Sơn)
Thực tế: Móng Cái – Quảng Hà – Tiên Yên – Đình Lập – Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Cao Bằng
Sáng ngày thứ 10 của hành trình, đoàn chia 2 phe: cánh phụ nữ & con nít đi chợ Móng Cái, cánh nam giới đi rửa xe vì xe quá bẩn. Từ khách sạn Đông Hải đi ra chợ cũng gần, ở Móng Cái có 3 chợ: chợ 1 còn gọi là chợ trung tâm hay chợ 6 tầng là chợ lớn nhất, chợ 2 và chợ 3. Chúng tôi đi nhầm qua chợ 3, một ngôi chợ nhỏ và lầy lội, thế nên quay trở ra, đi đến chợ 1. Chợ 1 cũng tọa lạc ngay biên giới là cửa khẩu thông thương VN-TQ, đây chính là cửa khẩu Ka Long.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Tiến vào bên trong chợ, thì thấy đây cũng chỉ là một ngôi chợ nhỏ vừa phải so với những ngôi chợ sỉ ở SG vì trong tâm trí tôi, chợ Móng Cái giống như chợ đầu mối đóng hàng TQ về VN, chắc nó to và nhộn nhịp lắm. Quầy hàng trong chợ thì nhiều quầy mà người mua thì lèo tèo, hay tại tôi đi vào thứ Hai? Chợ bán đủ thứ trên trời dưới đất, thượng vàng hạ cám. Người bán chắc phần lớn là người TQ, tôi nghe họ nói với nhau bằng Tiếng Hoa, Tiếng Việt thì lơ lớ. Cũng nói thách ghê lắm, chắc do biết bọn tôi là khách du lịch, mà trả giá là điêu ngoa không bán nhá. Thế nên chúng tôi chỉ đi dạo vòng vòng mả chẳng mua gì.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Đi loanh quanh một hồi cũng nóng bức quá mà không mua được gì, chúng tôi quay ra đi ăn sáng thôi. Nhất định phải đi tìm cho được món bún Cù Kỳ do chiều hôm qua trên bãi biển Trà Cổ gặp một chị gái người Móng Cái mách nước cho. Đây rồi, một tiêm bún khá lớn.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Con cù kỳ theo người bán nói thực ra là 1 loại cua đá, chỉ có vào mùa tháng 5, tháng 6 này trong năm mà thôi. Thịt của nó rất chắc và tươi, ngọt, người ta chế biến ra như vậy nè.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Nước lèo nè
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Nấu thành tô bún nè, chỉ có ở Móng Cái
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Ăn rất ngon các bạn ạ, thịt cù kỳ thơm và chắc, nước dùng rất ngọt và đậm đà, cánh đàn ông có người ăn 2 tô. Đây được bình chọn là bữa ăn sáng ngon nhất hành trình.
Ăn sáng xong, 10h check out Đông Hải, lên đường đi Lạng Sơn. 10h40 đoàn đi ngang qua 1 trạm kiểm soát, các bác tài phải xuống xuất trình đủ loại giấy tờ mới được đi, đây chính là Trạm Kiểm soát lien ngành K15.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Muốn đi qua Lạng Sơn, chúng tôi phải đi quay lại ngã ba Tiên Yên hôm truóc, từ đó sẽ có ngã ba để rẽ qua Lạng Sơn.
Trên đường quay lại Tiên Yên
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

12h, quay lại đến ngã 3 Tiên Yên và rẽ vào đường đi Lạng Sơn. Đường nhỏ, ngoằn ngèo, có đoạn hơi xấu nhưng vẫn đi được.
12h40, đến đoạn từ Đình Lập đi Lạng Sơn, đầu đường thấy cắm cái bảng giống biển báo giao thông đàng hoàng ghi “Đường hư hỏng nặng 5km”. Thấy thì ghi như thế nhưng biết hư hỏng nặng là như thế nào, mà đây gần như độc đạo nên vẫn cứ thế đi thôi. Càng đi càng thấm “hư hỏng nặng” là gì, cái này còn hơn đi off road chứ đi đường quốc lộ gì.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Lát nữa mặt đường như vầy
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Mặt đường đất đỏ, đào bới, lở loét, tốc độ 5km/h, nhảy như ngựa. 1 chiếc sedan dụng gầm xuống mặt đường tuy nhiên chỉ là đất đỏ nên không sao. Nhảy ngựa một hồi mệt quá nên dừng lại bên đường tìm chỗ nghỉ ngơi và đi vệ sinh, 2 bạn gái vừa nhào xuống xe loay tìm chỗ thì mấy con ong trong bụi lao ra đốt làm 2 bạn chạy trối chết. Kết quả 1 bạn bị đốt ngay cổ, một bạn ngay miệng, hehe. Hỏi thăm người dân đường còn xấu bao lâu thì mới biết là mình vừa qua hết đoạn xấu, hú hồn. Đi tiếp.
Đường tốt trở lại, chúng tôi bon bon vào thành phố Lạng Sơn lúc 2h chiều.
Cầu Kỳ Lừa
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Ai nhảy ngựa xong cũng đói bụng. Quán cơm Anh Thắng (Thắng đầu to), 29 Minh Khai – Hàng Bát, ĐT: 025 871275 được chọn lựa. Chúng tôi có search thấy quán này, nhưng đi lòng vòng mãi, hỏi các bác xe ôm, taxi một lúc mới ra. Thật không uổng công tìm kiếm. Đây là một trong những bữa ăn ngon nhất, rẻ nhất mà chúng tôi có được.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Đặc sản Lạng Sơn đây: heo quay
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Rồi vịt quay ngon xuất sắc, cá kho, tép rang, rau luộc, cà pháo, dưa chua, khổ qua nhồi, cái nào cũng ngon.
Before
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

After
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Chúng tôi dự định ăn xong sẽ thẳng tiến tt Đồng Đăng để đi xem phố Kỳ Lừa, nàng Tô Thị, chùa Tam Thanh. Nhưng nói chuyện và hỏi thăm bác chủ quán, chúng tôi mới biết rằng 3 địa danh đấy là ở đây, ngay TP Lạng Sơn chứ không phải ở trên tt Đồng Đăng cách đây hơn 30km. Bác giải thích trước đây TP Lạng Sơn thuộc ĐĐ, ngày nay tách ra, và những địa danh kia chính là ở đây, chạy lên ĐĐ không tài nào kiếm ra chúng. Hú hồn. Không mất toi hơn 60km đi về mà chẳng được gì rồi.
Ăn xong, chúng tôi dạo phố Kỳ Lừa. Chợ Kỳ Lừa đây ạ.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Phố Kỳ Lừa là con phố nhỏ bao bọc quanh khu chợ Kỳ Lừa. Chúng tôi đi dạo phố trong cơn mưa lất phất. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!
" />
Có nàng Tô Thị
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Có chùa Tam Thanh
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Dạo phố xong, chúng tôi đến chùa Tam Thanh cách đó không xa. Chúng tôi tưởng đây chỉ là ngôi chùa bình thường, xong không ngờ đây là hệ thống hang động trong đó có ngôi chùa. Thế nên Tam Thanh gọi là động cũng được mà chùa cũng không sai. Động Tam Thanh nằm trọn trong một quả núi đá vôi.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Vừa vào cửa và leo vài bậc đá là tới chùa
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Bút tích các danh nhân xưa
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Chùa Tam Thanh còn lưu giữ bức phù điêu Adiđà có niên đại thế kỷ 17 được tạc vào vách đá trong tư thế đứng trong hình lá bồ đề.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Rời chùa vào sâu bên trong động có hồ nước trong không bao giờ cạn, hồ chỉ nho nhỏ thôi nhưng có độ sâu đáng ngạc nhiên người xưa gọi là hồ Âm Ty.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Trên các trần hang có nhiều nhũ đá thiên tạo từ ngàn xưa với nhiều hình tượng sinh động như cây Ngô Đồng, Tiên Ông, Sư Tử, Voi. Tuy nhiên theo thời gian cũng như lịch sử trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, nơi đây là nơi trú ngụ của quân ta cùng vũ khí, rồi qua các đợt dội bom nên hệ thống thạch nhũ cũng hư hại nhiều. Tham quan hết hệ thống nhũ đá thì lối ra của động dẫn ra một vị trí mà tại đây chúng ta có thể ngắm rõ nhất tượng nàng Tô Thị.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Cổng ra
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Đặc sản măng ớt mác mật Lạng Sơn
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Cây mác mật đây các bác ạ
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

5h45, rời động Tam Thanh, chúng tôi xuất phát đi luôn qua TP Cao Bằng thuộc lộ trình của ngày hôm sau.
Trong bóng chiều dần tắt nắng, chúng tôi vượt qua những cung đường đi có lúc chạy tốt, có những đoạn đang sửa chữa gập ghềnh, bụi cát, bụi đất đỏ mù mịt.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Cuối cùng đến được Thất Khê lúc 20:00 tối. Chọn một quán ăn ven đường trong thị trấn nhỏ này, chúng tôi xử lý bữa tối tạm
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Tác chiến nhanh chóng và tiếp tục đua đến TP Cao Bằng lúc 22:15. Ghé luôn Khách Sạn Bằng Giang trên đường Kim Đồng, ổn định đội hình nghỉ ngơi lấy sức. Thông tin bổ sung: Khách sạn Bằng Giang là khách sạn nhà nước, có 70 phòng, giá 400k 1 đêm phòng giường đôi, ở cũng tạm được. Số điện thoại liên hệ: 026 3853 431. Kết thúc hành trình của ngày 10.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: TecuDze
Hạng D
2/9/09
2.546
5.263
113
Tp.HCM
Báo cáo các bác, em mới về SG tối 30/06. Kết thúc 30 ngày/ 7200km
Chuyến đi năm nay em bị sao xxx chiếu tới 4 lần, buồn vui lẫn lộn nhưng tổng kết lại F1 nhà em được một tháng học ngoại khoá về tìm hiểu văn hoá các vùng miền trên đất nước...rất bổ ích :)
 
Hạng D
16/8/09
3.149
2.954
113
Hình ảnh & âm thanh rất sinh động. Em sẽ dựa vào sườn bài này để…làm chuyến Xuyên Viêt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chi Hội Phó KIAFC
12/4/07
1.412
212
63
13
HCM
Cảm ơn các Bác đã tường thuật chi tiết chuyến đi. Các Bác thật
080402cool_prv.gif
.
Bác Carkid PM cho em xin số phone. Muốn học hỏi kinh nghiệm từ Các Bác.
Em có kế hoạch năm sau cho F1 nhà em đi XV như các Bác.
Cảm ơn.
 
Hạng B1
6/9/06
68
14
8
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 11
Lộ trình dự kiến: Tham quan Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao tại Cao Bằng và nghỉ lại đây thêm 1 đêm nữa.
Sáng ngày thứ 11 của hành trình, ăn sáng ở khách sạn xong,8:30 chúng tôi lên đường tham quan 2 địa điểm nổi tiếng của Cao Bẳng là Thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao theo lộ trình Cao Bằng – Quảng Yên – Trùng Khánh – Thác Bản Giốc.
Đường QL13 lúc mới ra khỏi Cao Bằng cũng OK, đường tương đối và chạy tốt. Đi được 15’ đến đèo Mã Phục, cảnh thiên nhiên hai bên rất rất đẹp, núi non trùng trùng điệp điệp.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Bà con dân tộc bán hàng nóng
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!


 
Hạng B1
6/9/06
68
14
8
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 11 (tt)
Đi được hết đèo và khoảng 9:50, chúng tôi vào đoạn đường xấu khoảng 4km sau đó thì đường tốt trở lại. Rồi thỉnh thoảng lại đoạn xấu rồi lại tốt vì mùa mưa cũng đã bắt đầu. Khi mùa mưa đến thì chẳng ai nói trước được điều gì. Có thể tối nay bạn hỏi 1080 tại địa phương họ nói tình hình đường xá tốt, nửa đêm có một cơn mưa, sáng hôm sau bạn đi đường lại khác hoàn toàn vì cây có thể đổ, vài ba tảng đá to nặng hàng tấn lăn xuống chắn ngang đường làm gián đoạn hành trình của bạn. Hành trình đi từ Cao Bằng vào thác Bản Giốc đầu mùa mưa này cũng lắm gian nan.
Đường xấu
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Rồi lại tốt
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Nhưng cảnh thì cực kỳ đẹp nên không biết chọn cái nào, bỏ cái nào, đành up lên nhiều cho các bác chiêm ngưỡng
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Ruộng lúa chín quá đẹp
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Vượt bao km đường tốt có, xấu có, 11:45, chúng tôi đến thác Bản Giốc. Đi đúng đường vào rồi mà sao đi hoài không thấy thác đâu, một lúc nữa hỏi thăm người dân mới biết đã đi qua luôn thác mất rồi do mặt thác cùng chiều với đường đi vào luôn mà chúng tôi không để ý.
Đây cũng chính là khu vực biên giới Việt – Trung. Thác thuộc sở hữu mỗi quốc gia một nửa. Nước từ thác chảy xuống một dòng sông hay con lạch bề ngang khoảng 30 mét chính là biên giới tự nhiên của 2 quốc gia. Cột mốc biên giới ạ.
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Đi quay ngược lại một chút, đi ngang qua cột mốc biên giới, chụp phát
Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

Xuyên Việt 30 Ngày - Hè 2013!

 
Status
Không mở trả lời sau này.