Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 8
Lộ trình dự kiến: Hải Phòng – Cát Bà.
Ngày thứ 8 của cuộc hành trình, dậy ăn sáng lề đường với bún cá, bánh đa cua, xôi mặn, bánh cuốn
Xong đâu đấy xuất phát đi Cát Bà.
Cảng Hải Phòng đầy container.
Phải đi Cát Bà vào ngày Thứ Bảy là điều không mong muốn vì ngày này Cát Bà rất đông. Nhưng vì không có chon lựa nào khác nên vẫn phải đi. 8 giờ, có mặt tại phà Đình Vũ, 8:30 xuống phà, 9:15 đến nơi.
Di chuyển đến phà bến Gót lúc 9:50 cho phải đợi xe cho đủ đoàn.
10:20 xuống phà bến Gót và 10:45 thì đến nơi.
Chúng tôi xuống bến và bước vào địc phận Cát Bà. Hai bên đường cũng bên núi, bên biển thật đẹp. Đường lộ cũng đẹp tuy có vài chỗ vẫn đang nổ mìn làm đường.
Vào khách sạn Holiday View hỏi giá và mặc cả, sau một lúc nói chuyện dưới sự chèo kéo của khách sạn khác nữa thì Holiday View đồng ý nâng cấp lên phòng cao cấp hơn phòng standard lúc ban đầu với giá list là 1450K giảm xuống còn 1000K.
Holiday View là khách sạn nhà nước trực thuộc Vinaconex, khách sạn đã được xây khá lâu nên chỉ mức ở được thôi.
Nhận phòng xong, xuống nhà hàng ngay bên cạnh ăn trưa, mực tươi hấp, sườn chua ngọt, cá thu sốt cà, rau bí xào tỏi, canh hà nấu chua… hết hơn 1000K. Chất lượng nấu ăn cũng ổn.
Nghỉ ngơi 1 tí và 2h đoàn thuê tàu đi vòng quanh Vịnh Lan Hạ
Tàu quay về, đi tắm biển thôi. Bãi Cát Cò 3 thuộc Cát Bà Sunrise Resort.
Mới đầu bãi vắng như vầy thôi
Càng chiều mát càng đông thế này này, kinh khủng chưa
Kinh hơn nữa nè
Tắm táp thoải mái rồi, cơm tối thôi. Cá nướng xả, nấu lẩu chua, ngô rang, vẹm xào, ….
Ăn xong, dạo phố chút. Đường phố Cát Bà buổi tối mát mẻ, gần như hầu hết bà con dân chúng đổ ra đường dạo mát, đông vui tấp nập. Hết ngày 8 ạ.
Lộ trình dự kiến: Hải Phòng – Cát Bà.
Ngày thứ 8 của cuộc hành trình, dậy ăn sáng lề đường với bún cá, bánh đa cua, xôi mặn, bánh cuốn



Xong đâu đấy xuất phát đi Cát Bà.
Cảng Hải Phòng đầy container.

Phải đi Cát Bà vào ngày Thứ Bảy là điều không mong muốn vì ngày này Cát Bà rất đông. Nhưng vì không có chon lựa nào khác nên vẫn phải đi. 8 giờ, có mặt tại phà Đình Vũ, 8:30 xuống phà, 9:15 đến nơi.



Di chuyển đến phà bến Gót lúc 9:50 cho phải đợi xe cho đủ đoàn.

10:20 xuống phà bến Gót và 10:45 thì đến nơi.
Chúng tôi xuống bến và bước vào địc phận Cát Bà. Hai bên đường cũng bên núi, bên biển thật đẹp. Đường lộ cũng đẹp tuy có vài chỗ vẫn đang nổ mìn làm đường.



Vào khách sạn Holiday View hỏi giá và mặc cả, sau một lúc nói chuyện dưới sự chèo kéo của khách sạn khác nữa thì Holiday View đồng ý nâng cấp lên phòng cao cấp hơn phòng standard lúc ban đầu với giá list là 1450K giảm xuống còn 1000K.

Holiday View là khách sạn nhà nước trực thuộc Vinaconex, khách sạn đã được xây khá lâu nên chỉ mức ở được thôi.
Nhận phòng xong, xuống nhà hàng ngay bên cạnh ăn trưa, mực tươi hấp, sườn chua ngọt, cá thu sốt cà, rau bí xào tỏi, canh hà nấu chua… hết hơn 1000K. Chất lượng nấu ăn cũng ổn.
Nghỉ ngơi 1 tí và 2h đoàn thuê tàu đi vòng quanh Vịnh Lan Hạ










Tàu quay về, đi tắm biển thôi. Bãi Cát Cò 3 thuộc Cát Bà Sunrise Resort.






Mới đầu bãi vắng như vầy thôi

Càng chiều mát càng đông thế này này, kinh khủng chưa

Kinh hơn nữa nè

Tắm táp thoải mái rồi, cơm tối thôi. Cá nướng xả, nấu lẩu chua, ngô rang, vẹm xào, ….


Ăn xong, dạo phố chút. Đường phố Cát Bà buổi tối mát mẻ, gần như hầu hết bà con dân chúng đổ ra đường dạo mát, đông vui tấp nập. Hết ngày 8 ạ.
Last edited by a moderator: