Cảm ơn bác đã động viên và theo dõi. Em sẻ cố gắng úp nhiều ảnh để chia sẻ với các bác có cùng đam mê du lịch. Chào bácNhìn mê quá bác. Ảnh cũng đẹp nữa
Niềm vui lớn nhất của tôi là được đi lang thang ở đất nước có hình chữ S...





Cảm ơn bác đã động viên và theo dõi. Em hơn 40 rồi bác., bác thông cảm vì ảnh của chuyến đi năm trước. Khi nào nhà xuất phát em sẽ cố gắng chia sẻ với các bác về lộ trình và hình ảnh. Mến Chào bác.Chúc bác chủ luôn an toàn, vui vẻ trên mọi nẻo đường. Chia sẻ thêm hình ảnh thành một mạch đi bác. Chúc vui.
P/s: bác bảo nhiều thời gian và ít lúa là hổng ai tin đâu.
Cảm ơn bác đã động viên và chia sẻ kinh nghiệm em sẽ cố gắng chinh phục hết các điểm du lịch hấp dẫn của Yên Bái. Mến Chào bác
- Vào Nghĩa Lộ, ở nhà sàn; xem người Thái nhảy,hát 6 điệu xòe cổ, giá 1 triệu cho 1 đội văn nghệ thì phải.
- Anh đi Nghĩa Lộ, Văn Chấn rãnh rỗi ghé qua Suối Giàng; Đường khá dễ đi; Suối Giàng như Tam Đảo của Văn Chấn, nổi tiếng với chè Suối Giàng và đá phong thủy, trang trí.



Attachments
-
1,4 MB Đọc: 15
-
960,1 KB Đọc: 15
Được trứ bác đâu có quan trong la mình đi xe gì. Điều quan trọng là bác có thích đi không thôi. Hihi. Mến Chào bácCon KIA Morning 2016 của mình.
Có thể phượt dài vậy dc ko pà kon.
Hihi, em cũng nghĩ bác hơi cũ rồi nên mới biết có nhiều thời gian nhưng nhiều thời gian mà ít thóc thì sao rong ruổi được.Cảm ơn bác đã động viên và theo dõi. Em hơn 40 rồi bác., bác thông cảm vì ảnh của chuyến đi năm trước. Khi nào nhà xuất phát em sẽ cố gắng chia sẻ với các bác về lộ trình và hình ảnh. Mến Chào bác.
Em thì cái dãi hình chữ S này cũng đã đủ 63 tỉnh thành.