Hứng mà lên ít thế thôi hả bác? Hehehe...Thêm cái vụ nhạc xập xình nữa bác à.
Hôm nào hứng mở nhạc ì đùng ì xèo là lơ chân ga ngay. Xin lỗi quá hứng đang 60 lên 70 là thường.

Đã hứng thì phải dựng đứng chứ...
Hứng mà lên ít thế thôi hả bác? Hehehe...Thêm cái vụ nhạc xập xình nữa bác à.
Hôm nào hứng mở nhạc ì đùng ì xèo là lơ chân ga ngay. Xin lỗi quá hứng đang 60 lên 70 là thường.
Thanh niên này quá Kứng!!!Vừa rồi em bị bắn tốc độ ở Bà Rịa, biết tốc độ ở đây cho 60km/h nên em chạy rà rà cỡ đưới 64km/h nhưng cũng bị bắn ở 65km/h, CS cho xem hình đàng hoàng nhưng em muốn xem giấy kiểm địng của máy bắn như thế nào thì các anh nói không có và bảo ghi ý kiến vào khi nhận quyết định phạt rồi cho coi.
Hôm tới đóng phạt em có yêu cầu xem kiểm định như ý kiến trong biên bảng, anh CS trưởng phòng bảo muốn xem thì phải làm đơn không phải muốn xem là được xem và bảo súng này ngoài bộ gởi vô nên không thể sai được.
Thấy phiền phức quá, phải làm cái đơn rồi chạy lên chạy xuống nên ra kho bạc đóng 700k cho rồi. Mệt, không biết có giấy kiểm định không, nếu ở SG là em đu theo liền.
Nếu không có kiểm định hoặc kiểm định hết hạn thì có phạt mình được không các anh?