Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
29/11/13
336
408
63
40
Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 6: Măng Đen - Quãng Ngãi (phần 4)
Còn đây là Cửa Đại Cổ Lũy, nơi sông Trà Khúc đổ ra biển Đông. Tên "Trà Khúc" mang giọng Chiêm vì "Trà" là một trong bốn họ chính thống của các vua Chiêm: On,Ma, Trà, Chế.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Em làm một tấm panorama toàn cảnh Tp.Quãng Ngãi.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Rời núi Ân, lại tiếp tục con đường QL24B đi đến khu chứng tích Sơn Mỹ.
Bắt gặp một đoàn xe đang chụp hình cưới.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

16:40 đến khu chứng tích Sơn Mỹ. Cô bán vé nhất định không bán vé vào tham quan với lý do là sắp đóng cửa. Thật là một kỷ niệm buồn và xen lẫn một chút thất vọng đối với chỗ này. Lặn lội cả ngàn km từ Sài Gòn ra đây, ai nấy cũng đều háo hức muốn vào xem khu chứng tích, nhưng với cách làm quan liêu, cửa quyền như cô bán vé và ông bảo vệ thì đoàn em cũng bó tay.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chụp vài tấm vớt vát trong lúc quay xe.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Không cho ta vào xem thì ta đâu xe ở đây xem tạm thông tin trên mấy bảng này.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

16:50 đi đến biển Mỹ Khê. Tới đây thì gặp giao lộ và không có biển chỉ dẫn. Em đâu ké kế bên các chiếu lúa đang phơi trên đường và check bản đồ.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Đi thẳng qua cầu Mỹ Khê là đã đến bãi biển Mỹ Khê. Hôm nay là chủ nhật nên không khí rất náo nhiệt dù bây giờ đã 5h chiều.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Đang diễn ra hội trại thanh niên nhân ngày kỷ niệm Trương Định nên mọi người tụ tập dựng lều, ca hát, nhảy múa rất sôi động.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Náo nhiệt không kém các bãi biển Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang. Các em chân dài, chân ngắn lượn lờ trên phố mời gọi khách vào các quán.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Đoàn em bỏ qua khúc này. Chạy hơn 300-400m thì có một bãi rộng, ít hàng quán hơn. Đỗ xe trên vỉa hè và chuẩn bị cho tiết mục bơi biển.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Một bên thì tiêu điều, còn bên kia thì đông đúc du khách.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Em lại làm 2 pô panorama.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Lại gặp đoàn người đang chụp hình cưới. Công nhận cô dâu chú rể rất chịu khó đầu tư cho hình cưới.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Ai không thích tắm biển thì có thể mua nước, thuê võng nghỉ ngơi.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Biển Mỹ Khê khá sạch, cát mịn nhưng hơi sậm màu không trắng như ở Vạn Thạnh, Khánh Hòa hay bãi Kinh, Bình Hưng.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Em cũng làm một pô ảnh với mấy đứa em họ.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Trẻ con mà gặp nước thì cứ như cá gặp nước. Tha hồ vui chơi vẫy vùng mà không biết chán.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

18:30 lên đường về lại Tp. Quãng Ngãi. Sông Trà Khúc trong đêm.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Trước khi rẽ vào khách sạn, em bắt gặp hình ảnh của rất nhiều xe đạp, xe xích lô cho du khách thuê. Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều tham gia vào hoạt động này.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

19:15 đến Ks. Ninh Thọ, nhận phòng, tắm rửa thay đồ và 20:15 đi bộ sang quán Ty Tứ ăn tối
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Khách sạn Ninh Thọ hiện nay đã nâng cấp theo chuẩn 2 sao, tuy nhiên bảng hiệu ở trước thì chỉ để 1 sao. Chất lượng phòng ốc rộng rãi, thoáng mát.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Kết thúc ngày 6 khá mệt mỏi vì hôm nay phải đi qua cung đường Violak. Phải nói là khá "lắc", nên các hành khách nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngoài ra hôm nay cả đoàn đi từ vùng có khí hậu lạnh sang vùng có khí hậu nóng nên gây ra cảm giác mệt mỏi, sốc nhiệt. Rút kinh nghiệm lần sau em sẽ thay đổi lịch trình theo hướng chú ý đến thời tiết của vùng miền.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
2/8/09
1.563
84
48
Quá đã Bác chủ ơi,f1 e nhỏ quá nên chỉ dám đi đến Nha Trang là quay về,2 năm nữa e phải làm 1 chuyến như vậy
 
Hạng B2
29/11/13
336
408
63
40
Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 7: Quãng Ngãi - Quy Nhơn - Đại Lãnh (phần 1)
7:30 trả phòng khách sạn (1.500k). Chạy một vòng tham quan thành phố Quãng Ngãi. Khu đất này trước kia là chợ Quãng Ngãi, sau một trận cháy lớn 2012 thì đã được quy hoạch lại xây chợ mới. Mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy gì vì tốc độ thực hiện dự án là từ năm 2014 đến 2017.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Tháp nước Quãng Ngãi.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Không khí trung thu đã gần kề, không biết trung thu nơi này có vui và đậm đà không khí trung thu như ở Sài Gòn xưa không, chứ trung thu của Sài Gòn bây giờ thì chán ơi là chán.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

7:45 đến chỗ này ăn sáng, chỗ này cũng gần khách sạn Ninh Thọ (553k). Gặp được một cụ ông bán vé số dạo, hỏi ra mới biết cụ năm nay 75 tuổi và đã vào Sài Gòn bán vé số gần 20 năm. Mấy tháng trước mẹ cụ bệnh, gần 100 tuổi, nên cụ mới trở về lại Quãng Ngãi vừa tiếp tục nghề vừa có thể chăm sóc mẹ già.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

9:10 lên đường trực chỉ Quy Nhơn. QL1A đoạn Quãng Ngãi, Bình Định, Phú Yên nói chung dễ đi, mặc dù có một số đoạn nhỏ cũng đang được mở rộng nhưng không quá xấu như khúc ở Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.
9:45 đến khu nhà tưởng niệm thủ tướng Phạm Văn Đồng. Rẽ vào ngõ thì bắt gặp các anh đang thực hiện nhiệm vụ.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Đường vào khu tưởng niệm được người dân tận dụng phơi lúa. Em cẩn thận nên hỏi thăm mấy anh xem có đường khác vào không hay là được phép chạy lên lúa đang phơi luôn.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Lúa khắp nơi.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Lúa phơi luôn cả trong khuôn viên khu tưởng niệm.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Nhà tưởng niệm khá rộng lớn, được chia làm ba khu vực riêng.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Nhà em dự kiến chỉ vào viếng khoảng 15p để biết thêm về thân thế và sự nghiệp của một con người nổi tiếng như bác. Sau khi vào thì có một cô hướng dẫn viên hướng dẫn và thuyết trình nhiệt tình nên cuối cùng dừng chân nơi đây luôn cả 1h.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Xe của bác, không biết xe hiệu gì và của nước nào sản xuất.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Lô gô có hình con hươu sừng tấm và mấy chữ Nga nên em đoán là xe của Liên xô.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Biển số của xe.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Nội thất của xe. Xe nhìn tuy nhỏ nhưng bên trong lại có cảm giác rộng rãi, thoải mái hơn các loại xe sedan hiện nay.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Một số hình ảnh của gia đình bác. Theo lời của cô hướng dẫn viên thì gia đình của bác là dòng dõi nhà quan. Thân sinh của bác là thầy dạy học của nhà vua, còn anh em của bác cũng là quan huyện tại địa phương.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Bác và vợ của bác.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Một số vật dụng của bác khi còn tham gia trong chính phủ.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Đây là ngôi nhà nơi bác sinh ra và lớn lên.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Nhà được làm hoàn toàn từ gỗ, mái đất và rơm 2 tầng.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Một số hình ảnh bên trong. Vì là gia đình chức sắc quan lại nên có rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Kiến trúc ngôi nhà cũng khá độc đáo. Các hàng cột được phân bổ từ lơn đến nhỏ, càng vào bên trong thì đường kính của cột càng nhỏ hơn.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: tempacc
Hạng B2
29/11/13
336
408
63
40
Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 7: Quãng Ngãi - Quy Nhơn - Đại Lãnh (phần 2)
Gian nhà của bác lúc nhỏ.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Mái nhà gồm 2 tầng. Tầng trên được lợp rơm, tầng dưới lợp bằng đất.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Với cấu trúc như thế thì ngôi nhà vừa mát trong mùa hè, vừa ấm trong mùa đông, lại có thể chống được bom đạn làm cháy.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Giếng nước trước nhà bác.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Cô hướng dẫn viên của đoàn em hôm nay. Cô ấy rất nhiệt tình chứ không hống hách như cái cô bán vé ở Sơn Mỹ hôm trước.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.


Em tự sướng một tấm.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.


10:40 tạm biệt khu tưởng niệm, lên đường đi tiếp. Chỗ này là nơi sắp giao nhau giữa QL1A và QL24, đường đi từ Quãng Ngãi lên Kontum.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.


11:00 đến trạm thu phí Đức Phổ (15k x 2xe)
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Một chiếc cầu vượt xe lửa.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

11:20 đến Sa Huỳnh. Biển Sa huỳnh rất đẹp, xanh ngắt một màu, cát trắng và không có nhiều du khách.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Đến đây thì tạm biệt Quãng Ngãi, bắt đầu vào địa phận Bình Định.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Bắt gặp một đoàn tàu lửa.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Nơi đây có lẽ là làng nghề làm chiếu. Các loại cói đủ màu và chiếu được phơi ở hai bên đường.​
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

11:35 rẽ vào Tam Quan Bắc, theo dự kiến sẽ đi cung đường ĐT639 đi qua cầu Lại Giang , đèo Lộ Diêu, vịnh Nước Ngọt, cảng Đề Gi, rồi theo ĐT640 về QL19B, đi qua cầu Thị Nại để vào Tp. Quy Nhơn.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Qua sông Tam Quan.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuẩn bị rẽ vào ĐT639.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Con đường hơi nhỏ lại có nhiều xe máy.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Dừng chân uống nước dừa Tam Quan nổi tiếng. Tuy nhiên không tìm được đúng dừa Tam Quan nên đành phải uống dừa khác (nhưng cũng được trồng ở Tam Quan :D)
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Phần vì con đường hơi nhỏ, có nhiều xe máy; phần vì mọi người cũng đã thấm mệt nên đành phải quay ra lại và tiếp tục di chuyển theo cung đường QL1A. Đây là một điều đáng tiếc vì sẽ bỏ qua một số điểm đến hấp dẫn trên cung đường ĐT639.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Đã ra đến lại QL1A.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Như đã giới thiệu, khúc này cũng đang làm đường nhưng không cào bới kinh khủng như những đoạn khác ở Ninh Thuận, Khánh Hòa.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Vào đến Phù Mỹ thì đã quá giờ ăn trưa. Với sự giúp đỡ của một người bạn học cũ thì em đã ghé vào quán ăn này.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: tempacc
Hạng B2
29/11/13
336
408
63
40
Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 7: Quãng Ngãi - Quy Nhơn - Đại Lãnh (phần 3)
13:30 Ăn trưa tại quán 304, thị trấn Phù Mỹ. (631k)
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Quán rộng vừa phải, có đủ chỗ đậu cho khoảng 5 xe. Trong quán có trưng bày một số thứ cũng hay hay.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Đây là món cá kho. Món này lạ vì hình như cá được nướng sơ trước khi kho nên thịt ăn ngon và không bị bở.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Và đây là chén mắm nêm chấm rau. Mắm nêm ở đây có vị rất khác với hầu hết mắm nêm ở Sài Gòn.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

14:15 lên đường đi tiếp. Qua khỏi sân bay Phù Cát thì em rẽ vào QL19B. Con đường QL19B vắng xe, chạy rất sướng. Đi ngang qua tháp Phú Lốc.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

"Tháp được xây dựng trên một quả đồi cao chừng 80m so với mực nước biển, cách thành Đồ Bàn khoảng 2km. Di dọc trên quốc lộ 1, ngang qua địa phận thôn Châu Thành xã Nhơn Thành có thể nhìn thấy rõ. Từ trước tới nay nhân dân vẫn thường gọi tháp là Thốc Lốc, Phốc Lốc, Phú Lốc, Phú Lộc mà không ai hiểu nghĩa của những tên này."
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Càng đi vào trong thì con đường càng nhỏ lại, chất lượng mặt đường cũng tệ đi và xe máy cũng nhiều hơn.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Anh công nông này dừng chân hút thuốc giữa đường mặc kệ các phương tiện khác đứng chờ.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.


Vào đoạn này là Trung Lương, Cát Tiến.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Cuối cùng cũng đã thấy QL19B dẫn vào đầm Thị Nại và vịnh Phương Mai.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Con đường vắng xe, dài khoảng 20km. Em có dịp thử xe khúc này :p
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuẩn bị vượt cầu Thị Nại, cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

15:40 đến Tp. Quy Nhơn, chạy thẳng ra QL1D.
15:55 Chỗ này em định ghé vào khu Ghềnh Ráng cho mọi người tham quan khu di tích Hàn Mặc Tử và bãi đá trứng. Nhưng tìm hoài không thấy nên đi lố, cuối cùng dừng chân ở một làng chài ven đường vớt vát một chút không khí Quy Nhơn. Nói chung là chương trình ngày hôm nay phá sản toàn tập :(, cảm giác buồn một tí và hẹn lòng một ngày nào đó chinh phục lại những chỗ mà mình chưa được đi.​
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

QL1D đường đẹp nhưng đèo dốc khá nhiều, mấy ảnh thường đứng chốt ở đoạn gần vào Quy Nhơn.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

16:50 đến cầu Bình Phú, chuẩn bị nhập vào QL1A.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: tempacc
Hạng B2
29/11/13
336
408
63
40
Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 7: Quãng Ngãi - Quy Nhơn - Đại Lãnh (phần 4)
Qua khỏi cầu Bình Phú thì thấy được đầm Cù Mông. Theo truyền thuyết thì “Cù” có nghĩa là quái vật, “Cù Mông” có nghĩa là con rồng nhỏ, ý nghĩa thật khác biệt với suy nghĩ "cao siêu" của em :p.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.
16:50 đến Vịnh Xuân Đài. Theo lời một đứa bạn học quê ở Phú Yên thì vịnh Xuân Đài và bán đảo Xuân Thịnh này rất đáng tham quan. Hẹn dịp sau quay trở lại, em sẽ dành riêng một chuyến để khám phá duyên hải Bình Định và Phú Yên.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chộp được hình ảnh một chiếc xe tải đang vận chuyển mấy em Fod Ecosport Nam tiến.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Thời điểm chụp tấm hình này là 18/08/2014. Đến thời điểm em đang gõ bài này thì không biết chiếc xe này đã đến tay bác khách hàng nào chưa nhỉ.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Đây là cây cầu Ván (được làm bằng gỗ dài nhất Phú Yên) nối từ cửa Tiên Châu qua dốc Vườn Xoài, bắt qua con sông Vét. Trong lịch trình trước đó đi từ Gành đá dĩa đi Quy Nhơn em có dự định đi theo con đường liên thôn ngoằn nghèo qua cửa Tiên Châu để ra QL1A. Nhưng đến hôm nay đi lại và thấy hình ảnh cây cầu gỗ này thì đó đúng là ý tưởng điên rồ nhất vì để khám phá cung đường đó thì chỉ có thể là xe 2 bánh.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Đi trên cầu Ngân Sơn và chụp được con đường đi vào nhà thờ Mằng Lăng và Gành đá dĩa.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuẩn bị vượt đèo Tam Giang.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

17:50 Dừng chân nghỉ ngơi và ngắm nhìn đầm Ô Loan.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chỗ này mặc dù là ở ngay đỉnh của một con dốc (hình như là đèo Quán Cau) nhưng do đang thi công mở rộng nên bên lề có chỗ đậu xe rất thoải mái.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Vạch liền nhưng các xe vẫn thi nhau vượt, đặc biệt là các xe khách.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Rời đầm Ô Loan, lầm lũi tiến về Đại Lãnh trong ánh chiều tà. Đang vượt qua sông Ba trên địa phận Tp. Phú Yên.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Đi trên con đường QL1A (đoạn Tp. Phú Yên), hai bên là ruộng lúa bao la, đúng câu thẳng cánh cò bay.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Qua đoạn vòng xoay thì gặp mấy anh CSGT đi tuần. Chổ này không thấy biển báo bi nhiêu, Garmin thì báo là 80km/h mà mấy ảnh cứ lượn lờ 40-50km/h. Mấy xe khác vì thấy mấy ảnh nên cũng từ từ bò theo. Đi được một đoạn thì em chịu hết nổi, bật xi nhan, tăng tốc và giữ tốc độ 54km/h, hiên ngang vượt mặt. Sau khi qua mặt được mấy ảnh, chạy xa một đoạn thì lại tăng tốc 80km/h. Đến Bàn Thạch thì mới thấy biển hết khu dân cư, hú hồn ông thổ địa thần tài phù hộ độ trì cho con:D.
18:20 qua trạm thu phí Đèo Cả. 18:30 bắt đầu leo Đèo Cả.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Lầm lũi vượt Đèo Cả trong đêm thì đến 19:00 đã đặt chận tại khu du lịch Đại Lãnh. Đồ đạc cứ vất trên xe và nhanh chóng vào bàn ăn (em đã gọi điện đặt trước mực hấp và lẩu mực). Một buổi tiệc nho nhỏ được diễn ra nhằm ghi nhận công trèo đèo lội núi của các tài. Ông cậu dù đã gần 50 ,mắt kém lại bị đau bao tử nhưng vẫn chiến tốt các ngọn đèo, từ đèo Cả, Cổ Mã, An Khê, Mang Yan, Măng Đen, Violak, ....
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Đây lại là lần đầu tiên của các tài khác (trừ em) thử sức các chặng đường đèo. Với tinh thần vui là chính thì các bằng khen, áo đỏ vua leo núi, hoa (hái trộm của khu du lịch) đã được trao tặng trong nụ hôn thắm thiết của mợ. Không khí buổi ăn vì thế đã trở lại vui vẻ sau một hành trình khá dài ngày hôm nay (350km)
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Dãy phòng nghỉ của khu du lịch, mặc dù hôm nay là thứ 2 nhưng do em đặt phòng khi đến nơi nên may mắn còn đúng 3 phòng. Phòng ốc khá sạch sẽ, giường hơi nhỏ, chất lượng nước tốt, nhưng vì nằm sát ngay QL1A nên hơi ồn với tiếng còi xe container và xe lửa.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Em đi một vòng chụp vài tấm hình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Kết thúc ngày 7, ngày của đi và đi. Kế hoạch các điểm tham quan của ngày hôm nay hầu như bị phá sản, đặc biệt là cung đường ven biển từ Tam Quan đi Quy Nhơn. Chỉ vớt vát lại được cây cầu Thị Nại. Hẹn gặp lại Bình Định, Quy Nhơn một ngày không xa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
30/4/14
323
632
93
hình bác chụp đẹp quá, cảnh cũng rất đẹp, cảm ơn chia sẽ của bác
 
Hạng B2
29/11/13
336
408
63
40
Tp. Hồ Chí Minh
hình bác chụp đẹp quá, cảnh cũng rất đẹp, cảm ơn chia sẽ của bác
Chia sẻ những cung đường đã đi qua thôi bác ơi. Tại lúc em lên kế hoạch hỏi khắp nơi mà cũng ít có thông tin về mấy chỗ này. Giờ em đi rồi thì chụp hình, quay phim lại cho các bác sau này dùng làm tư liệu mà đi.
 
Hạng B2
29/11/13
336
408
63
40
Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 8: Đại Lãnh - Ghềnh Nhảy - Đà Lạt (phần 1)
5:00 dậy sớm và đi ra bãi biển ngắm hoàng hôn. Mặt trời chưa lên nhưng bãi biển khá đông đúc người địa phương tắm biển sớm. Mà hình như đi đến nơi nào có biển thì nơi đó người dân địa phương chỉ tắm biển sớm.
Dường như biết rằng đây có thể là buổi tắm biển cuối cùng trong chuyến hành trình này nên hôm nay em cố gắng bơi lội thật nhiều đến có thể.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Biển Đại Lãnh này thì nổi tiếng nên em chẳng cần giới thiệu chi nữa.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Xa xa là đèo Cổ Mã. Gần chân đèo mọi người cũng tập trung tắm nhiều.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Mặt trời đang ló dạng, những tia nắng vươn lên khỏi mặt biển tạo nên một khung hình đẹp hòa quyện giữa trời, đất, biển, người, và thuyền đánhcá.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Mặt trời ngày càng lên cao.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Khu du lịch Đại Lãnh vẫn còn ngái ngủ, chưa tỉnh giấc.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Biển ở đây đẹp, và còn đẹp hơn nhờ vào hàng cây phi lao này.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Ở một góc khác là làng chài Đại Lãnh và ngọn đèo Cả hùng vĩ.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Nắng sớm thật dễ chịu.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Bọn trẻ thỏa sức nô đùa. Có thể nói đây là lần tắm biển đúng nghĩa nhất trong chuyến hành trình này. Những ngày trước chỉ đi và đi nên chẳng tắm được bao nhiêu.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Các dụng cụ như kính lặn, đồ bơi, chân vịt đến ngày hôm nay mới được trưng dùng.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Em chơi đùa với sóng. Còn xa xa trong bức hình chính là em vừa quay vào từ chân đèo.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Cũng đến ngày hôm nay mới có cơ hội chính thức sử dụng tính năng quay phim và chụp hình dưới nước của Go Pro.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Biển trong và cát mịn, độ dốc khá nhỏ nên không nguy hiểm cho trẻ con.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Vài tấm hình em lặn xuống chụp.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Bà xã sau khi tranh thủ tắm sớm đã lên chòi nằm nghỉ ngơi.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.


8:00 Tắm biển đã đời thì cả nhà trở về phòng thu dọn đồ đạc và ăn sáng (855k). Còn đây là món tráng miệng.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

9:30 trả phòng khách sạn (1450k)
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Đường vào khu du lịch Đại Lãnh phải qua một con suối nhỏ có cầu gỗ bắc sang.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.

Ở đây còn có món đi bè vượt suối.
Chuyến du lịch hè 2014 biển và núi của nhà em.
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.