Hạng C
31/8/14
808
850
93
Sáng ra e chở gấu và F1 đi chích ngừa ở BV phụ sản me kong. Tới đường Cộng Hoà xe bể bánh sau phải ráng gồng chạy tới nơi rồi vòng lại lăng cha cả vá xe. Vá xe xong thì gấu gọi điện nói hết thuốc về taxi trước rồi. E lon ton chạy về hướng cv Hoàng Văn Thụ chui qua gầm cầu vượt thấy hai csgt đứng dưới góc chân cầu bắt em vô. Đang điên sáng giờ ko được việc gì e xuống xe phủ đầu luôn. CsGt trẻ chào e , em nói thôi khỏi chào tui biết mấy anh bắt lỗi xi nhan đúng ko. Csgt lớn tuổi thôi đi đi khỏi trình bày. Đúng là một ngày xui tận mạng ( xe em có tem Os)