RE: Kinh nghiệm đường đi Đà Lạt. Help!!
Nói chung chẳng có gì ngại đâu bác...bác cứ đi đi, đường sẽ dạy nghề mà, cùnng lắm thì SG-DL 7 tiếng, rồi đến lúc về rút lại còn 5h thôi...nhưng chú ý mấy em tốc hành, nhất là khi qua đèo...bà con sinh sống hai bên đường, chó, mèo,... còn ăn uống thì ghé Hưng Phát (dầu giây), Bảy Hổ(madagui), Tâm Châu (Bảo Lộc)...chừng đó là say mèm rồi bác ạ...hihi...đèo thì cứ chạy cẩn thận khỏang 30-40 là vô tư...nói thế chứ e đã lái đi lần nào đâu...toàn đi bằng xế trần...