Hạng D
16/4/14
2.588
3.859
113
Bị cáo Nguyễn Quang Vinh (ngụ ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội), nhân viên một cửa hàng rửa xe đã tự ý lấy xe Camry của khách lái tông chết 3 người trên phố Ái Mộ, vừa bị tuyên phạt 10 năm tù.

Sau nửa ngày xét xử sơ thẩm vụ án tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong trên phố Ái Mộ, trưa 19.12, Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh 10 năm tù giam về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Bị cáo Vinh chính là người lái xe Camry tông chết 3 người trên phố Ái Mộ thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên, xảy ra vào sáng ngày 29.2.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, bị cáo Vinh là em rể của anh Dương Văn Cường (58 tuổi), chủ cửa hàng rửa xe ô tô tại số 19 phố Hoàng Như Tiếp thuộc phường Bồ Đề. Ngoài công việc hằng ngày là bảo vệ tại Chi cục Thuế quận Ba Đình (thành phố Hà Nội), Vinh còn làm thêm phụ rửa xe tại cửa hàng của anh Cường. Bị cáo Vinh biết lái xe ô tô nhưng là do tự học, chứ không có giấy phép lái xe ô tô hợp lệ do cơ quan chức năng cấp.

6 giờ 35 phút ngày 29.2, anh Đào Quang Sơn (35 tuổi, ngụ ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) mang ô tô Camry BKS 29A - 866.23 đến cửa hàng của anh Cường để thuê rửa và dọn nội thất.

Do là khách quen nên anh Sơn để lại chìa khóa trên xe, hẹn chiều quay lại lấy. 7 giờ sáng cùng ngày, sau khi đi ăn sáng về, thấy chìa khóa xe của khách cắm trong ổ, Vinh cùng con gái anh Cường là Dương Thị Phương Anh (25 tuổi) leo lên ô tô, nổ máy để nghe nhạc. Trong lúc nghe nhạc, Vinh thấy trên màn hình xe ô tô có đèn đỏ nhấp nháy, cùng tiếng kêu tít tít báo lỗi, liền nảy ra ý định mang xe đến gara ô tô ở phố Ái Mộ để sửa lỗi báo đèn đỏ.

Nội dung bản cáo trạng cũng thể hiện, sau khi sửa xe xong, Vinh định lái xe tới Chi cục Thuế quận Ba Đình và sau đó nhờ Phương Anh đánh xe ô tô về cửa hàng.

Tuy nhiên, khi đang trên đường đưa xe đến gara trên phố Ái Mộ, do không làm chủ được tốc độ, Vinh đã lấn sang làn đường bên trái, đâm trực diện vào xe máy của ông Trần Viết Tiến (64 tuổi, ngụ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên), đang chở cháu gái Trần Gia Hân (6 tuổi) đi học. Do hoảng loạn, Vinh đạp nhầm chân phanh thành chân ga, khiến chiếc ô tô lao đi với tốc độ cao, sau đó đâm tiếp vào bà Nguyễn Thị Chúc (47 tuổi, ngụ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) đang đi bộ phía trước, sau đó lao lên vỉa hè đâm liên tiếp vào 2 xe máy cho đến khi tông vào gốc cây mới dừng được. Vụ tai nạn khiến ông Tiến, cháu Hân và bà Chúc thiệt mạng tại chỗ.

Tại phiên sơ thẩm, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, như lái xe trong khi không có bằng lái, sử dụng xe ô tô khi chưa được sự đồng ý của chủ xe..., đồng thời tỏ ý ăn năn hối hận về những tội lỗi do mình gây ra. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân; cam kết đền bù mọi thiệt hại mình gây ra.

http://thanhnien.vn/thoi-su/10-nam-tu-cho-nhan-vien-rua-xe-lai-camry-tong-chet-3-nguoi-775496.html
 
Hạng D
16/4/14
2.588
3.859
113
Không bao giờ em đi rửa xe ô tô mà để mấy tên thợ rửa xe lái xe. Và cũng ko bao giờ để xe ở tiệm rửa xe cả ngày, xui rủi bị thằng thợ rửa thiếu tiền thì nó đổi đồ thì nguy...
 
  • Like
Reactions: Lê Nguyên Phi
Hạng C
28/5/07
510
358
63
Nên tuyên truyền rộng rãi để mọi người biết được trách nhiệm khi điều khiển nguồn nguy hiểm cao độ. Chủ ga ra cũng phải có trách nhiệm trong việc quản lý nhân viên để lấy xe khách chạy tự do như vậy.
 
Hạng C
14/6/16
798
2.090
93
Tuyệt Tình Cốc
Có khùng mới tin.
Đúng chính xác khùng mới tin..... Tự nhiên xe báo chớp đèn đỏ rồi tự ý đi sửa.... ko hợp lý chút nào:
- Đèn đỏ báo cái gì mà sửa, ko cài seat belt cũng chớp đèn....
- Chủ ko yêu cầu lấy đi sửa xong tiền ai trả?
Tòa án VN khai cái gì tin cái đó......:(
 
  • Like
Reactions: YellowBird
Hạng B1
12/10/16
83
70
18
33
Theo em thì cũng có nhiều cái khó tin thật, thấy bác này tông chết ba mạng mà vẫn béo trắng, nếu là người khác chắc cũng héo mòn vì ám ảnh và ân hận rồi.
còn toà án, công an thì biết có những cái phi lí nhưng đấm xiền vào rồi, có quen biết, vậy là bóp méo sự thật luôn