Hạng D
8/11/04
3.249
2.233
113
Kính các bác,

Chỉ còn 40 ngày nữa, lại đến đại lễ của dân tộc - anh em mình lại có cơ hội nghỉ lễ để rong ruổi xa xa. Năm nay 30/04 & 01/05 rơi vào thứ 4 và thứ 5. Như vậy có 3 khả năng:

1. Nghỉ phép thêm thứ 2 & thứ 3: chúng ta sẽ có 6 ngày (tính từ thứ 7)
2. Nghỉ phép thêm thứ 2 & thứ 3: chúng ta sẽ có 5 ngày (tính từ Chủ Nhật), hoặc
3. Nếu chỉ nghỉ đúng 2 ngày lễ: chúng ta có 2 ngày
1907585_518739504911895_1801350632_n.jpg

Vậy mấy bác bóng bàn xem thử mình có nên off đợt này không, và nếu off thì nên đi đâu.

 
Hạng D
10/8/10
2.610
516
113
Q1 - Tp.HCM
Đi điểm cực Đông ổn không các Bác? E thấy nhà nước đang lên kế hoạch làm bù cho ngày thứ 6 đó. Nghỉ phép thứ 6 thì chúng ta có 5 ngày. Chắc là vừa đủ. Lộ trình là Sài Gòn - Nha Trang - Tuy Hòa - Phan Thiết - Sài Gòn kekeke
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/11/04
3.249
2.233
113
thompson nói:
Đi điểm cực Đông ổn không các Bác? E thấy nhà nước đang lên kế hoạch làm bù cho ngày thứ 6 đó. Nghỉ phép thứ 6 thì chúng ta có 5 ngày. Chắc là vừa đủ. Lộ trình là Sài Gòn - Nha Trang - Tuy Hòa - Phan Thiết - Sài Gòn kekeke
Cảm ơn Thompson. Mình võ đoán nên trình 3 phương án trên :(, giờ thấy thời gian như vậy là chưa hợp lý với xu thế gần đây. Có lẽ mấy bác ở trển sẽ đề xuất làm bù thứ 6, nghỉ nguyên serie 5 ngày. Nếu không thì chỉ cần nghỉ phép thêm 1 ngày thứ 6 thì cũng có nguyên 5 ngày nhỉ.

Vậy mình tập trung vào khả năng off 5 ngày, từ 30/04 - 04/05 đi hen!
 
Hạng D
8/11/04
3.249
2.233
113
Cực đông tổ quốc... ???
[tube]http://youtu.be/PUUK3HjV_ZE[/tube]

 
Hạng D
17/2/11
1.939
897
113
An Giang
Em hóng xem chương trình của các Bác…chứ em không dám tham gia bóng bàn…vì đa số các Bác đi ra hướng Miền trung hay Tây Nguyên mà hướng đó thì em không rành và đường đi hơi đuối… như hôm đi Bảo Lộc đợt rồi em hơi đuối nhưng bù lại là quá vui…mà vui là chơi ah…;)
 
Hạng D
8/11/04
3.249
2.233
113
BCBT nói:
Em hóng xem chương trình của các Bác…chứ em không dám tham gia bóng bàn…vì đa số các Bác đi ra hướng Miền trung hay Tây Nguyên mà hướng đó thì em không rành và đường đi hơi đuối… như hôm đi Bảo Lộc đợt rồi em hơi đuối nhưng bù lại là quá vui…mà vui là chơi ah…;)
Đúng chất Nam Bộ... khà khà khà...

Saigon cũng có vài chỗ chơi đó BCBT. Để coi anh em chốt hạ như thế nào. Nếu chỉ 1-2 ngày cũng trải nghiệm ở SG hay quanh SG được: (1) làng bưởi Năm Huệ (gần KDL Bửu Long - anh em SuFC đã đi rồi), (2) chỗ chùa gì Danhhuynh giới thiệu anh em có thể cắm trại được nhưng cũng chưa đi, (3) KDL Vườn Xoài (Đồng Nai) - ngủ qua đêm, hôm sau trượt cỏ và cưỡi đà điểu khá thú vị, (4) The Boat Club Residences (BCR) - bắn súng sơn bụp bụp... Cũng vui phết!
 
Hạng D
9/3/10
2.182
371
83
Em đã có lịch nghỉ, được 4 ngày, nhưng Thứ Bảy phải đi làm bù. Vậy phương án là:
- Một là theo ông Trần Hưng Đạo (ra biển) - Cực Đông ? HODOTA ?
- Hai là theo Đức Phật (lên trời - núi) - Đà Lạt ? BMT ?
- Ba là theo Đức Chúa (thả tay - ở nhà, loanh quanh SG)

Em thích theo Trần Hưng Đạo !
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Em cũng đang chờ lịch nghỉ xem ntn rồi mới tính đc. Cực đông sẽ ưu tiên trước. Hè này nhiều bác cũng có ý kiến nên quay lại Đầm Dương năm ngoái, kết hợp đi Hà Tiên luôn. Bắt đầu từ tuần sau em có khoá học 3 tháng liên tục các ngày làm việc trong tuần và kg đc nghỉ bất cứ ngày nào vì lý do gì. Hy vọng cũng chỉ là hăm doạ nhau.
 
Hạng C
19/5/12
712
252
63
HCM
e nghe phong thanh bác Hùng nói tua lại chuyến đi Đầm Dương, kết hợp Hà Tiên luôn.
Nhà e chưa được đi miền tây, và mấy lần gần đây máu lắm mà toàn bị kẹt.
lần nàyphải quyết tâm thôi.