Em đi Nhật lần đầu là năm 93 .
Đến giờ cảnh quan xe cộ vẫn như cũ .
Bên Nhật do đường nhỏ nên họ chuộng xe gọn .
Nói về ý thức thì VN mình làm sao mà bằng họ được ...từ cách đối xử với nhau , với khách hàng , lúc đi bộ trên đường , xếp hàng....
Bác chủ có để ý là tại nơi công cộng ko bao giờ họ săm soi , nhòm ngó người khác không ???
Đến giờ cảnh quan xe cộ vẫn như cũ .
Bên Nhật do đường nhỏ nên họ chuộng xe gọn .
Nói về ý thức thì VN mình làm sao mà bằng họ được ...từ cách đối xử với nhau , với khách hàng , lúc đi bộ trên đường , xếp hàng....
Bác chủ có để ý là tại nơi công cộng ko bao giờ họ săm soi , nhòm ngó người khác không ???
Vâng, họ rất tôn trọng sự riêng tư của mình, nhưng khi đi đường mà có gì không biết em hỏi thì họ chỉ rất nhiệt tình vui vẻ, còn bên Việt Nam thì nhiều khi em hỏi đường mà người ta còn không thèm trả lời nữa.
Còn 1 điều thú vị mà em rất ngạc nhiên: ở Việt Nam khi đi ăn nhà hàng Nhật, trong toilet thường bắt gặp những hình ảnh hết sức trần trụi xxx được dán khắp trên tường. Đến khi qua đó mở tivi lên xem thì nó có cả những kênh chuyên phát phim xxx các bác ạ. Nhưng chỉ cho xem những phân đoạn ngắn, sau đó muốn xem phải bỏ tiền ra mua, 170 Yên cho 1 ngày, xem mệt nghỉ, hehe. Ở Việt Nam ta thì những cảnh nóng thường bị cắt trước khi lên sóng, nhưng bên đó thì miễn có tiền là xem thoải mái.
Bác hỏi chi phí gì ạ? Nếu là chi phí ăn ở thì em được cty đài thọ vì em đi công tác mà. Ở khách sạn thì hồi đó em ở KS Osaka, một khách sạn khá lớn ngay khu vực sầm uất, giá 200 USD một ngày gồm ăn sáng buffet. Còn bác muốn ăn cơm thì ra khu chợ, 1 đĩa cơm em nhớ hình như khoảng 200 ngàn tiền Việt.
Em qua đó mấy bác Nhật có dẫn đi ăn khá nhiều món truyền thống của Nhật, 2 bữa đầu ăn đồ ăn Nhật còn thấy ngon, còn mấy ngày hôm sau thì ngán tới cổ, món nào cũng có nước sốt và vị ngọt ngọt! Đến ngày cuối ngán quá tụi em ra khu chợ kêu tô mì Nhật nóng húp sì sụp, còn tối thì ăn cơm vì thèm...cơm quá,hihi.
Em qua đó mấy bác Nhật có dẫn đi ăn khá nhiều món truyền thống của Nhật, 2 bữa đầu ăn đồ ăn Nhật còn thấy ngon, còn mấy ngày hôm sau thì ngán tới cổ, món nào cũng có nước sốt và vị ngọt ngọt! Đến ngày cuối ngán quá tụi em ra khu chợ kêu tô mì Nhật nóng húp sì sụp, còn tối thì ăn cơm vì thèm...cơm quá,hihi.
Ở bên đó em thấy nước hoa bán khá rẻ, hôm trước khi về em có mua tặng vợ chai CK của Mỹ tính ra có hơn 700 ngàn tiền Việt, trong khi bên mình nghe nói gần 1tr4. Đến khi ra sân bay em mua bộ nước hoa của Pháp cũng chỉ khoảng 800 ngàn gồm 4 chai nhỏ. Bác nào qua đó muốn mua đồ rẻ tiết kiệm chi phí thì cứ đến cửa hàng Đôn-ki-hô-tê mà mua, đây là một kiểu siêu thị bình dân của Nhật.