Tập Lái
5/2/12
46
109
33
Lái xe chở vợ con về đi 60km/h, từ Cao Tốc rẽ qua nút Long An.
Hai thằng say từ trong đường nhỏ phóng ra tạt ngang đầu , anh em ko phản ứng kịp và cả 2 bị đụng văng xuống, một đập đầu chết , một gãy chân ( cả 2 ko đội mũ bảo hiểm và mới uống rượu)

Công an đến lập biên bản, dân bên đường chứng kiến biết anh em ko có lỗi nên đẩy vào trong nhà ngồi ( sợ bị hành hung), họ nói sẵn sàng làm chứng.
Nhưng anh em thấy tội và muốn gửi tiền cho gia đình bị nạn công an không đồng ý bảo để điều tra.
Đến nhà thấy gia đình rất nghèo, bà mẹ khóc lóc kể "biết nó say ko cho nó chạy về nhưng nó cứ ôm xe chở luôn đứa em chạy về!"

Anh em mua hòm xịn luôn cho nó và gửi gia đình 20 triệu.
Đứa bị thương thì thuê xe chở lên Chợ rẫy.

Các bác ơi, giờ xe anh em bị công an giam rồi, đúng là lỗi ko phải mình nhưng lái xe hơi khổ thế đó, những thằng say hại những người dân đàng hoàng, âu cũng là dân trí cả.

Ghi chú: em đã cập nhật ở trang 35 và thêm 1 post chuyện tâm linh tr 37
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
21/12/08
2.695
45.241
113
Gặp e để đó. Lo làm gì. Chưa chửi là may. E có say xỉn mà để ng khác bị ảnh hưởng. Dù có gãy tay chân cũng xin lỗi ( chết kg xin lỗi đc :D )
 
Hạng D
3/9/08
4.594
47.134
113
Cả 2 đều có lỗi.
Lỗi của ng lái oto vẫn rất rõ: nếu thắng kịp thì đã ko đụng ngta rồi.
vẫn là cái lỗi muôn thuở: ko làm chủ tốc độ.
Chia buồn cùng bác.