Tập Lái
22/4/18
1
2
1
49
Trưa hôm qua vào lúc 13h ngày 21/04/2018, sau khi chở ông sếp đi công tác và trên đường lái xe (Fortuner) về cơ quan để gửi xe, tôi chạy từ hướng Nguyễn Kiệm qua Nguyễn Thái Sơn đến đoạn dưới chân cầu vượt thì xe rất đông và từng xe ô tô cũng như xe máy chen chân để vượt qua, thì tôi có né chiếc xe máy đang chen lấn và đánh lái nhẹ qua tay trái chút thì va chạm nhẹ với xe Lexus 51G-032.62, xe chỉ bị trầy xướt nhỏ ở dè sau (theo hình). Sau đó chủ xe và tài xế xuống làm dữ và chủ xe (người Bắc, lùn và mặt rất côn đồ) chửi tôi xói xả "'địt mẹ mày có biết xe tao mua bao nhiêu không mà mày đụng vậy, xe tao mày đền không nỗi đâu, địt mẹ mày kêu chủ xe mày ra đền cho tao đi, bán xe mày cũng không đủ đền đâu nhé. Mày không kêu chủ xe mày ra là tao đập mày chết mẹ mày đó."
Khi đó, tôi sợ quá kêu bảo hiểm và người nhà ra để dàn xếp, thương lượng thì bên BH nói vết trầy này ra sơn lại chỉ tốn có khoảng tầm 1 triệu đồng thôi thì ông chủ xe Lexus nói: "xe tao phải đem qua Mỹ cho nó làm lại tốn cũng cả trăm triệu đó, chứ ở đây nó không làm đâu nhé."
Nói tới nói lui chủ xe Lexus làm dữ lắm, thì ông chú của tôi nói thì a cứ gọi cho hãng Lexus để báo giá sơn chỗ này bao nhiêu thì tôi đền cho a. Sau đó ổng gọi và ổng nói lại là bên đó báo giá sơn lại tầm 2,5 đến 3 triệu đồng, thì chú của tôi sợ ổng làm dữ nữa thì ảnh hưởng đến công việc của tôi nên đành móc ra đưa cho ổng 2,5 triệu đồng thì ổng mới chịu lên xe và chạy nhanh đi.
Về nhà từ hôm qua đến giờ tôi vẫn ấm ức lắm vì mất tiền không đáng nên tôi đăng bài này để anh em tài xế mình cần cẩn thận với hạng người này nhé.
 

Attachments

Hạng D
22/3/14
1.099
618
113
45
Biên Hoà, Đồng Nai
Trưa hôm qua vào lúc 13h ngày 21/04/2018, sau khi chở ông sếp đi công tác và trên đường lái xe (Fortuner) về cơ quan để gửi xe, tôi chạy từ hướng Nguyễn Kiệm qua Nguyễn Thái Sơn đến đoạn dưới chân cầu vượt thì xe rất đông và từng xe ô tô cũng như xe máy chen chân để vượt qua, thì tôi có né chiếc xe máy đang chen lấn và đánh lái nhẹ qua tay trái chút thì va chạm nhẹ với xe Lexus 51G-032.62, xe chỉ bị trầy xướt nhỏ ở dè sau (theo hình). Sau đó chủ xe và tài xế xuống làm dữ và chủ xe (người Bắc, lùn và mặt rất côn đồ) chửi tôi xói xả "'địt mẹ mày có biết xe tao mua bao nhiêu không mà mày đụng vậy, xe tao mày đền không nỗi đâu, địt mẹ mày kêu chủ xe mày ra đền cho tao đi, bán xe mày cũng không đủ đền đâu nhé. Mày không kêu chủ xe mày ra là tao đập mày chết mẹ mày đó."
Khi đó, tôi sợ quá kêu bảo hiểm và người nhà ra để dàn xếp, thương lượng thì bên BH nói vết trầy này ra sơn lại chỉ tốn có khoảng tầm 1 triệu đồng thôi thì ông chủ xe Lexus nói: "xe tao phải đem qua Mỹ cho nó làm lại tốn cũng cả trăm triệu đó, chứ ở đây nó không làm đâu nhé."
Nói tới nói lui chủ xe Lexus làm dữ lắm, thì ông chú của tôi nói thì a cứ gọi cho hãng Lexus để báo giá sơn chỗ này bao nhiêu thì tôi đền cho a. Sau đó ổng gọi và ổng nói lại là bên đó báo giá sơn lại tầm 2,5 đến 3 triệu đồng, thì chú của tôi sợ ổng làm dữ nữa thì ảnh hưởng đến công việc của tôi nên đành móc ra đưa cho ổng 2,5 triệu đồng thì ổng mới chịu lên xe và chạy nhanh đi.
Về nhà từ hôm qua đến giờ tôi vẫn ấm ức lắm vì mất tiền không đáng nên tôi đăng bài này để anh em tài xế mình cần cẩn thận với hạng người này nhé.

Bài học số 1 khi thực hành đường trường mà mấy thầy có tâm thường hay nói là nếu em chạy xe ngoài đường nhìn thấy con xe nào mà giá trị nó cao thì hãy nhớ né xa nó ra vì lỡ va chạm vào nó là có thể phải bán cả xe để đền cho họ đấy.

Nên thường ra đường em chạy mà thấy Lexus, BMW hay MES là em chạy chậm lại né vào lề để cho nó đi trước và đi xa cho lành vì em cũng đã từng chứng kiến cái xe tải 2,5 tấn (giá khoảng 400 triệu, xe cũ) đâm trực tiếp vào đuôi xe con LEXUS LX570 2016 (giá hơn 8 tỷ) và kết quả thiệt hại lớn hơn giá trị cái xe tải, chủ xe từ chủ xe thành người chạy thuê mà vẫn không đủ tiền đền sữa chữa xe dẫn đến Cty bảo hiểm khởi kiện để yêu cầu bồi thường thiện hại và cơ quan thi hành án đã kê biên cái nhà của chủ xe để bán đấu giá trả nợ cho Cty bảo hiểm.

Chia sẽ để các bác khác rút kinh nghiệm.
 
  • Like
Reactions: thientuu