Oh, có lẽ đâu ta lại thế sao?Hiện tại k có cửa, 20 năm sau thì làm sao bằng được hả bác
e rất ủng hộ bác chủ, nhưng e nghĩ giống nước đổ đầu vịt thôi bác ạ!Em vừa bị kẹt xe trên QL13, em trong KCN Việt Hương ra hướng về TPHCM. Em có xuống xe nói với mấy anh tải, cont là "đừng có lấn tới nửa, phía trước không thể chạy thì mấy anh sao chạy được nhường 1 chút cho anh em trong kcn ra" . Nhường 1-2 phút chắc thành điều xa xỉ . Ý thức lái xe giờ tệ đến thế sao?[pagebreak][/pagebreak]
Em là ngừoi mặc áo thun xanh đó
ps: có khi nào bác xuống xe nhắc nhở tài xế thì bị cà khịa k?
nhiều khi muốn làm ng tốt nhưng thiên hạ k cho bác ạ!Vụ này em đã từng trải nghiệm rồi
Chả là hôm bữa đi trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa tới ngã tư với Trương Quốc Dung do có xe lửa nên toàn bộ xe đều dừng lại hết. Xe em đang ngay ngã tư nên dừng lại kéo thắng tay cho các xe từ Trương Quốc Dung đi tiếp. Ở sau mấy xe cứ tin tin và thêm 1 chiếc xe bus lách phải xong lạng trái trước đầu xe em rồi dừng cái uỵch ở đó![]()

khi em nói với anh xe tải ảnh thì ảnh còn rấn tới và bóp còi tỏ vẻ khó chịu nửa,e rất ủng hộ bác chủ, nhưng e nghĩ giống nước đổ đầu vịt thôi bác ạ!
ps: có khi nào bác xuống xe nhắc nhở tài xế thì bị cà khịa k?
e rất thường hay rẽ trái từ NKKN vô Trương Quốc Dung, trc giao lộ tầm 20m e bật xi nhan, xe sau tự biết mà né, đến giao lộ e luôn nhường cho xe ngc chiều đi qua e mới quẹo. vì cố chen qua cũng k đc, rất dễ bị đụng.Ko phải e ko tán thành việc nhường như vậy, nhưng bác nhường thế mà bác ko nghĩ rằng những xe phía sau bác đag xếp hàng dài chờ hả?vô tình lại gây ùn ứ sau xe bác đó!rồi những xe đi sau sẽ có nguy cơ bị xxx lụm bánh mì vì bị phán lỗi vượt đèn đỏ ạ!
E nóii ko phải bác bỏ qua ạ!
ps: vì bật xi nhan sớm nên xe sau luôn biết trc để né. chưa bao giờ e quẹo mà làm kẹt ở ngã tư này!
hành động của bác rất đáng hoan nghênh, nhưng khá nguy hiểm cho bác....nếu là e thì chắc thôi k xuống xe cho nó lành. giờ ngoài đường nhiều thú lắm (hổ, báo)!khi em nói với anh xe tải ảnh thì ảnh còn rấn tới và bóp còi tỏ vẻ khó chịu nửa,

hành động của bác rất đáng hoan nghênh, nhưng khá nguy hiểm cho bác....nếu là e thì chắc thôi k xuống xe cho nó lành. giờ ngoài đường nhiều thú lắm (hổ, báo)!![]()
Cũng tại chúng ta, phá hết rừng thì hổ báo về xuôi thôi.
mấy anh cao cao mà nghe bác nói chắc nhức não lắm đâyCũng tại chúng ta, phá hết rừng thì hổ báo về xuôi thôi.

Tiếc là một cánh én chẳng làm nên mùa xuân.Em vừa bị kẹt xe trên QL13, em trong KCN Việt Hương ra hướng về TPHCM. Em có xuống xe nói với mấy anh tải, cont là "đừng có lấn tới nửa, phía trước không thể chạy thì mấy anh sao chạy được nhường 1 chút cho anh em trong kcn ra" . Nhường 1-2 phút chắc thành điều xa xỉ . Ý thức lái xe giờ tệ đến thế sao?[pagebreak][/pagebreak]
Em là ngừoi mặc áo thun xanh đó
phải góp gió thành bão bác ơiTiếc là một cánh én chẳng làm nên mùa xuân.