Hạng F
20/6/05
5.430
269
83
35
Thưa cả nhà,
Do phải đi núi Bà Đen với gia đình vào Chủ nhật nên em ko thể tham gia trọn vẹn với các bác được, tuy nhiên em đã cố gắng hết sức có thể để bây giờ đuối như cá chuối.
Sau khi xong công việc vào trưa thứ 7, em về nhà thay đồ và phi 1 mạch ra VT, đến nơi là 4h45 chiều.
Ăn chơi nhảy múa với các bác đến 23h em và Kombat phi về SG (2 xe), đã mua sẵn bò húc để chống chọi buồn ngủ, vậy mà em tiếp tân Hoa Phượng Đỏ hiểu lầm cứ nhìn em tủm tỉm cười (chết mất).
Em về đến nhà là 2h45 sáng, tranh thủ ngủ 1 tiếng để sau đó cùng gia đình đi Núi Bà Đen. Các bác ko nên làm điều này vì thật sự quá đuối sức, em vận hết nội công luôn rầu.
Trên đường về thật nhiều kỷ niệm và kinh nghiệm rất quý giá mà em muốn chia sẻ.
Cảm ơn Kombat đã nhiều lần dừng lại chờ em, bác í sinh ra để đua hay sao í mà thoáng cái đã mất dạng, chờ em lên chắc cũng tranh thủ ngủ tí chút rùi, hihi.
Chạy 1 đoạn bỗng thấy xe Kombat dừng trước 1 chiếc Huyndai (nhỏ nhỏ, giống Kia Morning) đang bị bể bánh nhờ giúp đỡ. Kết quả là ko thể tháo bánh được vì bác í thay mâm (ak ak), cái khóa mở ốc theo xe ko vừa cái lỗ nhỏ gắn ốc của mâm mới (lớp kim loại của khóa phải mỏng hơn thì mới cho khóa vào lỗ để mở ốc được), các bác lưu ý cái này nhé, kinh nghiệm mà em ko ngờ tới được. Lúc đó cũng có 1 chú thợ vá vỏ ở đó nhưng do ko có cây khóa mỏng vậy nên phải chạy đi tìm thợ sửa xe máy may ra có. Anh kia cảm ơn Kombat và em, sau đó chúng em đi tiếp. Em đứng cầm cây đèn pin báo cứu hộ mà mấy xe trên đường tưởng CSGT, đi chậm lại, nhưng ko dừng lại giúp (taxi, tải), lựu đạn thật. Trong xe bác í có bà cả và 1 em nhỏ.
Các bác chở gia đình lưu ý ko nên về khuya như thế nhé.
Về đến SG thì ngay khúc Bạch Đằng quẹo vào Phan Đăng Lưu, Kombat bị CSGT vịn vì lỡ tắt đèn, trong khi đèn gầm có bật. Em tấp vào chờ bác í. Sau 1 lúc áp dụng nhuần nhuyễn kỹ thuật "đồng chí-nhân dân", bác Kombat ko bị sao cả, đúng là tuyệt chiêu
033102beer_1_prv.gif

Đến trước hẻm nhà Kombat chúng em dừng lại nói chuyện 1 lúc rùi bye bye.
Đúng ra như các bác dặn em về nhà phải post hình liền nhưng em tranh thủ ngủ 1 tiếng để nạp lại chút năng lượng, sáng xuất hành sớm (4h) nên mong các bác hết sức thông cảm.
Hum wa đi với Kombat em đua max cũng chỉ 80, thía mà sáng nay đi Tây Ninh em lên 95-100 lun, hihihi...
Các bác chuẩn bị xem hình nhá ^_^
 
Chi Hội Trưởng MazdaFC
28/4/08
7.583
1.210
113
sieuthiNHANH201003147210ndawnzjhyt134391_1.jpeg


sieuthiNHANH201003147210zmmxzwjmy2168740.jpeg


sieuthiNHANH201003147210otvjmwqynd183551.jpeg


sieuthiNHANH201003147210zjmxztu5nj191883.jpeg


gấu + f1 em .

sieuthiNHANH201003147210ogm0nzi3og205952.jpeg


sieuthiNHANH201003147210ognknziwn2167691.jpeg


vòng dành cho người 50 kg <

sieuthiNHANH201003147210nthhmme1zm216479.jpeg


bác ơi từ từ nói bác , đừng làm bậy nhé .

sieuthiNHANH201003147210nzqzzthkow173989.jpeg


sieuthiNHANH201003147210ytbkzjq2nt166909.jpeg


đoàn khởi hành về .

sieuthiNHANH201003147210ztvlnzk0zd141496.jpeg
 
Hạng F
20/6/05
5.430
269
83
35
Chiều thứ 7 chúng em test âm thanh, mà cả khách sạn tưởng tối nay có Đoàn nghệ thuật TW đến biểu diễn :D
Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010

Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010

Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010


Chân ải chân ai ?
Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010


Chúng em lên Thành Phát II ăn tối vì Gành Hào kẹt cứng, hết chỗ.
Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010

Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010

Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010


Rùi vi vu ra bờ biển hóng gió
Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010


Trước biển, rất khó kiềm được cảm xúc "khi yêu đừng quay đầu lại"
Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010


Cảnh trấn lột tàn bạo: Đưa bugi xịn cho em mau
Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010

Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010


Một sự gia cố đê biển rất hữu hiệu
Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010

Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010


Nhóc Quậy nhìn vậy chứ có thân thủ rất nhanh
Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010


Biển ơi chào mi
Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010

Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010

Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010

Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010

Kiên nhẫn chờ sóng đập vào để hóa mình thành Tôn Ngộ Không :D --> ống kính em bị bụi, bác nào chỉ em cách vệ sinh hết bụi ống kính với ạ.
Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010

Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010

Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010


"Cua trai đại pháp"
Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010

Xe Nhóc Quậy chơi đèn led mâm kịch độc :D
Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010

Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010


Màn thi đấu "bóng đã bãi biển"
Anh em Morning đăng ký OFF Vũng Tàu vào ngày 13-14/03/2010
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/7/06
5.631
732
113
HCM
www.otosaigon.com
Hihi, hội KM mình vui quá nhỉ, chúc cho hội KM ngày càng lớn mạnh, sau này sẽ trở thành Liên đoàn KM thành phố nhé
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
30/10/09
1.097
4
38
123
Ă.c chuyến này các bác chụp hình em kiểu này chắc bữa sau em trốn luôn không dám chụp hình nữa quá :confused:
 
Hạng D
14/3/10
3.888
29.085
113
hội kia morning các bác vui quá, ăn chơi lúc nào cũng đông vui. Dòng này nhiều mem nữ gia nhập ghê
39.gif
 
Hạng B1
16/10/08
55
0
0
forum
@yeusxehoi, nhoc quay, Long : Thành thật xin lỗi các bác vì sự cố ngoài ý mún mà e ko thể tham gia được…xin hẹn các bác lần sau…

Chân thành xin lỗi
 
Hạng D
9/3/06
1.160
14
38
53
Xem hình thèm quá đi các bác ơi.
Em bị bể kèo vào giờ chót (có bác Kombat làm chứng dùm nhé). 1 trong 2 nhóc nhà em bị "cụ Tào" rượt nên em đua còn cực hơn chính em bị rượt.

@yeuxehoi, Kombat: chuyến đánh lẻ về trong đêm của các bác ấn tượng nhỉ. Nếu em có đi chắc cũng về chung với các bác rồi. Đường Tây Ninh mà bác chạy được thế kia à? Đoạn nào vậy?