Ráng đừng dùng còi là hay nhất, nhưng ở VN thì phải dùng, nhưng nên hạn chế tối đa. Cực chẳng đã mới bóp tý .
Ông tài xế xe công nghệ cũng không vừa, đường khuya vắng khúc Paster cũng đủ rộng mà không vượt còn cứ bấm còi xong cầm dao chém người ta. Côn đồ đến thế là cùng. Còn anh kia chở gái cũng sĩ lắm, thấy ổng cầm dao thì chạy đi còn ở lại cầm nón solo, làm cho anh tài xế được one kill xong lên bình nguyên vô tận ở 19 năm luôn.
Tôi đã bỏ bấm còi từ rất lâu - chịu khó rèn kiên nhận một tí.
Án mạng từ việc không được nhường đường
TP HCM- Tài xế Nguyễn Bá Lộc liên tục bấm còi lúc rạng sáng để cặp đôi phía trước nhường đường nhưng không được nên cự cãi, đâm nam thanh niên tử vong.vnexpress.net
Theo quy định, người tham gia giao thông không được bấm còi trong đô thị, khu đông dân cư trong thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau, trừ xe ưu tiên.
Ở VN mà " bỏ còi" thì cũng dễ mang họa như bóp còi nhiều thôi !!
Đằng trước mà có mấy bà mấy chị ninza đi xe Lead , tay trái cầm điện thoại, tay phải lái, mổm blo bla, hoặc mấy anh grap đang vừa chạy xe vừa tìm đường mà không còi nhẹ cảnh báo thì ...khả năng mang họa bất ngờ là có !!
Nói chung sử dụng còi hợp lý... cố gắng hạn chế thôi !!
sử dụng còi hợp lý thôi, chứ sao bỏ còi được. mà nhiều ông đi oto cũng kỳ thật, đường 3 làn; làn 3 (sát lề) thì oto hay đậu, xe máy hay chạy làn 2 (hỗn hợp), làn 1 thì trống mà muốn vượt hay đi nhanh thì ko chịu qua làn 1, cứ phải bấm còi bắt xe máy phải nhường.
Nói chung ở VN hiện tại vẫn cứ phải còi hợp lý: grab, ninja, ba gác, ve chai, sỉ gái, ….
Anh em cố gắng bóp ti, hạn chế bấm kèn kkk.
Qua Sing chơi có vài bữa, ở sát mặt đường, 3 ngày nghe đúng có 1 lần bóp...còi, nhưng nhỏ đủ nghe, kg như xe tải, cont cô hồn của mình. Thì ra 1 là do ý thức, 2 là do quá ít xe máy nên kg có vụ cúp đầu, phi từ hẻm ra như thần tiên xuất hiện; 3 là do đường xá thường 1 chiều, nhiều làn, thích thì qua làn khác mà đi, mắc chi bóp. Về nhà, lại thấy thèm như mùng 1.
bữa đi hầm thủ thiêm, ông nội kia mù hay gì vô hầm bấm coi khí thế, đúng loại o c
chắc là có nguyên nhân gì đó.bữa đi hầm thủ thiêm, ông nội kia mù hay gì vô hầm bấm coi khí thế, đúng loại o c
Bác nên dừng lại hỏi lý do.