Như vậy là UEAF CL 2012-2013 đã xác định được 4 cái tên có mặt tại những vòng đấu vinh quang cuối cùng...
080402cool_prv.gif
...Họ là BARCA, REAL, BAYERN...và DORTMUND...
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

uefacl20134doivaobk.jpg

Có lẽ nhìn vào 4 cái tên này...chúng ta sẽ thấy ngay tính kinh điển của những trận đấu sắp tới...Và một khi UEFA CL 2013 được trang hoàng thêm chất kịch tích với quyết định yêu cầu bốc thăm vòng BK chỉ sau khi vòng tứ kết kết thúc của huyền thoại Michel Platini...thì quả thật có quá nhiều kịch bản gay cấn và hồi hộp đang chờ đón không chỉ các đội bóng...mà còn dành cả cho người hâm mộ...
033102beer_1_prv.gif


Trong lịch sử Champions League, đã có 3 trận chung kết giữa các đối thủ cùng một quốc gia. Đầu tiên là Real - Valencia (1999-00, ở Paris), sau đó là Milan - Juve (2002-03, Manchester)M.U - Chelsea (2007-08, Moskva)...vậy thì cớ gì người Đức lại không có quyền mơ mộng đến 1 trận CK CL toàn Đức của họ...
tongue4.gif
033102beer_1_prv.gif


Người TBN nói chung,và các Cule của Tiki Taqua,của Barca nói riêng chắc chắn đang rất muốn có được trận chung kết toàn TBN trên “thánh địa” Wembley...nơi họ sẽ tung nhát kiếm chí mạng để giành ngôi vương trong cuộc tỉ thí giữa 2 Maltador xuất sắc nhất xứ sở Bò tót...
080402cool_prv.gif
....và ở phía bên kia của niềm mợ ước...các CĐV bóng đá Đức cũng có quyền được mơ điều tương tự...
Sau khi để tuột chiếc Cúp danh giá vào tay Chelsea trên sân nhà Allianz Arena mùa trước, Bayern Munich muốn ghi tên mình lên chiếc vé đến London và đòi lại danh hiệu ấy.
Với lối chơi đẹp mắt và đầy hiệu quả, cơ hội để Bayern vô địch không kém hai gã khổng lồ của La Liga. Đăng quang ngay tại London cũng là món quà ngọt ngào nhất để “Hùm xám” chia tay thuyền trưởng Jupp Heynckes, và mở ra kỷ nguyên mới cùng Pep Guardiola.
Trong mùa giải mà Dortmund dồn hết sức để dệt giấc mộng Champions League, tất nhiên không thể xem thường thầy trò Juergen Klopp. Cho đến lúc này, Dortmund vẫn là đội duy nhất bất bại trên sân chơi danh giá nhất châu Âu, trong khi các đối thủ còn lại đều đã thua 2 trận. Đã có vấn đề liên quan đến trọng tài, trong trận thắng của Dortmund trước Malaga, nhưng không thể phủ nhận hình ảnh ấn tượng mà đội bóng đến từ phía Bắc sông Rhine đang thể hiện.Sau khi đã đánh bại hai đối thủ của La Liga, gồm Real tại vòng bảng và Malaga ở tứ kết, Dortmund không hề e ngại nếu gặp thêm đại diện thứ 3 là Barca. Việc Dortmund tái ngộ Real cũng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi người ta háo hức xem Mourinho có thể làm gì để giải mã cựu vô địch nước Đức. Nên nhớ, cả hai trận vòng bảng, Real đều kém so với Dortmund.TBN từng có nội chiến ở chung kết, Italia và Anh cũng vậy. Ở thời điểm có sự tiến bộ vượt bậc trên bảng xếp hạng UEFA (5 năm), trận chung kết riêng cho Bundesliga chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Đó sẽ là một trận “Kinh điển” của bóng đá Đức. Bayern đã thắng ở cuộc chiến giành đĩa bạc, và loại Dortmund khỏi tứ kết Cúp QG Đức, nhưng chung kết Champions League là điều không thể nói trước!
(Trích từ Internet)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
18/2/11
797
125
43
Giờ xem Barca đá chán quá, cứ lắt nhắt. Giờ chỉ 1 tình yêu duy nhất, mạnh mẽ, hiệu quả, đẹp mắt ----> Bayern Muchen