Me too, dau cai la ngay ngay 30/4 nen 500k kg chiu ma doi 1 cu vi 74/60Cũng tương tự cái này là cái dốc ở Bình Thuận, zone 60, gần Tuy Phong... Bác nào không đạp thắng, chủ quan là dính chấu liền.
Ack, con ỉn em ko có CC nên ko trải nghiệm dc.khi cài CC, chân phải em để xuống sàn ah!
Nhưng em thì ko ga thì thắng hoặc ngược lại pác(đỡ lo xe điên nhầm chân, àh mà làm gì có xe điên, chỉ có n điên thoai!).
Chứ để dưới sàn thấy có gì sai sai pác. Bữa bài nào có nói dzụ kẹt đôi dép lào đó. Để dưới sàn + dép lào là nuy hiểm pác.
SG -> qua cao tốc -> Phan Thiết hết 5-6 tiếng, với nhịp độ này tới Nha Trang phải 11-12 tiếng.
Hình như hơi bị chậm, sợ anh hưởng tới người khác không bác?
Em thấy mình chạy cũng ko chậm(cho nhiêu đi nhiêu thôi, ko lăn tăn), hồi xưa nhà tới bãi sau tầm 2.5h. nhưng h đi toàn 3h. Nhà từ cầu Tham Lương ra tới đầu vào cao tốc (chỗ MCThọ vs NTĐịnh đấy), khoảng 20km, lúc trc đi tầm 45'. h toàn đi cả tiếng. Nản. Đường cộng hòa thì kẹt thường xuyên mà PVĐồng thì từ lúc nó xây cái cầu vượt đường Trường Sơn hết dám đi luôn.
nghe nói đường từ 2 làn trở lên.là biển báo phải gắn trên giá long môn. hoặc thêm bên tay trái nữa. nếu biển 50 đó mà chỉ gắn bên tay phải thôi. thì ko có giá trị. cái này otofun ngoài bắc chiến thắng rồi
Bữa em mém dính chỗ này, vừa xuống dốc dính 3 anh 5 chỗ.Cũng tương tự cái này là cái dốc ở Bình Thuận, zone 60, gần Tuy Phong... Bác nào không đạp thắng, chủ quan là dính chấu liền.
Mình chạy MT vẫn có khi đặt chân phải xuống sàn vì xe chạy vừa đủ + quán tính nên không cần phải thêm ga, mà bỏ chân qua thắng thì có khả năng tạo áp lực lên bàn đạp thắng không chủ đích.Ack, con ỉn em ko có CC nên ko trải nghiệm dc.
Nhưng em thì ko ga thì thắng hoặc ngược lại pác(đỡ lo xe điên nhầm chân, àh mà làm gì có xe điên, chỉ có n điên thoai!).
Chứ để dưới sàn thấy có gì sai sai pác. Bữa bài nào có nói dzụ kẹt đôi dép lào đó. Để dưới sàn + dép lào là nuy hiểm pác.
Hê hê, zụ đi QL 20, đường dốc, hay bị quá tốc độ lắm, quên chút là zọt quá lên ngay, cu cồn trôn là tèo!Dear Các Bác chung hội,
Cuối tuần rồi, em có 1 chuyến đi rất thú vị tời Đà Lạt. Trước khi đi, em đã đọc nhiều bài reivew và cũng biết được Pikachu Đồng Nai đáng yêu thế nào ah. Tuy nhiên em đã bị dính. Em xin chia sẽ như sau:
Quốc Lộ 20, không phân cách giữa, nên trong đô thị, tốc độ tối đa là 50. Bác nào hay đi đoạn đường này thì thấy có 1 cái dóc rất là cao, XX rình bắn trong lùm cây, dưới chân dốc. Trong lúc phạt em, em thấy có khoảng 20 xe nữa giống em (có mấy bác Otoser nữa - ngày 9/6). Xe em là Crv có cruise control, đoạn đường này em cài 50. Tuy nhiên lúc xuống dốc, tốc độ bị lên 61. Các bác phải hết sức cần thận tuyến đường này và cái hệ thống Cruise control. Em sợ cái hệ thống này lắm rồi.
Công an Đồng Nai thì nghiêm túc các bác ai cũng rọ, em đút thẳng 500k vào túi và ra đi.
Cám ơn các bác!
E nhớ có cảnh báo ae zụ này lâu ròi mờ!
Dạ, chính xác chỗ này nè bác. Nhà em đi về dịp lễ thì thấy 100% có bắn, 2 chiều, không kể thời gian, từ sáng tới 12h đêmDốc này ... xem từ 11:20 trở đi vùng Zone60 (chiều đi xuống)
Và bắt xe gần đỉnh dốc (chiều chạy lên)