Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Già Đáng định tậu một em BMW 318i hình như 2.0 hay sao ấy. Nhưng không rỏ mức tiêu hao nhiên liệu như thế nào.
Xin các bác hội BIM đã sử dụng thường xuyên cho biết tình hình tiêu hao nhiên liệu trong phố và ngoài phố như thế nào để tiện bề quyết định đầu tư.
Xin chân thành cảm ơn các bác!!!
 
Hạng D
15/2/14
3.450
6.444
113
Trừ khi xe kinh doành, còn đầu tư BMW để đi gia đình thì xăng cộ đừng quan tâm. Vì nếu quan tâm xăng thì có những thứ ... đáng lo hơn gấp nhiều lần.
 
Hạng C
12/5/14
567
548
93
37
Ho Chi Minh City, Vietnam
dạ thư anh, em mà newbie mới đi xe oto và cũng nhưng xe 318i :) Mức độ tiêu hao thì có thể nói là do khả năng đạp chân gan của mình.
Em đi đường thành phố kẹt xe: 13l/100km
Đi đường trường: <10l/100km.
 
  • Like
Reactions: hunter_81
Hạng B2
19/1/08
244
182
43
360.yahoo.com
dạ thư anh, em mà newbie mới đi xe oto và cũng nhưng xe 318i :) Mức độ tiêu hao thì có thể nói là do khả năng đạp chân gan của mình.
Em đi đường thành phố kẹt xe: 13l/100km
Đi đường trường: <10l/100km.
bác reset xong chỉ chạy xong phố thui thì ko lúc nào dưới 14l đâu ạ.
E đổ 1600k đi chỉ toàn trong phố được ~ 400km
Như bác cubi nói có nhiều thứ lo hơn xăng cộ đó bác chủ ạ, nhưng nó mang lại cảm giác khác hẳn nhưng e khác ~ $
 
Hạng D
5/12/13
2.445
2.194
113
bác reset xong chỉ chạy xong phố thui thì ko lúc nào dưới 14l đâu ạ.
E đổ 1600k đi chỉ toàn trong phố được ~ 400km
Như bác cubi nói có nhiều thứ lo hơn xăng cộ đó bác chủ ạ, nhưng nó mang lại cảm giác khác hẳn nhưng e khác ~ $
Xe bác 318 mà như thế thì kinh quá nhé...e 325i e cũng đổ 1,6tr cũng đi loanh quanh trong phố mà lúc nào cũng xấp xĩ 450 hoặc hơn nhé bác..,
bác cho kiểm tra lại gió,lửa xem thế nào...
 
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Hôm trước lỡ trớn đặt cọc một con BMW ở Hà Nội thì chưa biết tiêu hao ăn uống của em nó thế nào nên mới mạo muội lâp thearrd nầy nhờ các bác thư vấn. Có bác nói 17-18 có bác cho rằng 13 - 14 già Đáng Hoãng cả hồn toát cả mồ hôi. Dự định là bỏ tiền cọc chạy lấy người. Nhưng sau đó có mấy bác khác nói 10 - 11 thì an tâm hơn nên quyết định cứ lấy xem sao.
Sau khi thanh toán tiền nong và lấy xe, chạy một lúc thì đèn vàng đồng hồ xăng đỏ. Già Đáng đổ 1.000.000 tiền xăng và chủ nhật vừa rồi lanh quanh Hà Nội, Bắc Ninh chơi. Sáng hôm sau về Đà Nẵng đến giáp giới Hà Tỉnh thì đèn vàng đỏ. Tiếp tục đổ 1.000.000 tiền xăng nữa và tiếp tục về Đà Nẵng. Tối đó nghỉ lại TP Vinh Nghệ An. Hôm sau chạy một mạch về nhà ở Đà Nẵng. Xin thông báo các bác đoạn đường từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên Huế đoạn nào cũng đang sửa chữa ổ gà, ổ trâu, ổ voi đầy dẫy tốc đọ BQ đoạn nầy chưa đến 40Km/giờ. Khi về đến Đà Nẵng thì đồng hồ xăng còn lại 1 vạch (hơn 10 lít). Đoạn đường đã đi 912Km. (80l-10l = 70lit / 912Km = 7.7 lít/100Km).
Zị là an tâm không phải lo lắng gì nhiều.
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn cho già nầy.