Hạng C
24/2/11
793
18.884
93
Các anh hãy nghĩ đã là thế hệ đầu đến vùng đất mới lập nghiệp thì sẵn sàng hi sinh cả đời để tạo nền móng cho các thế hệ sau. Không chỉ SG, mà người Việt đi Mỹ, Úc cũng vậy
Thế hệ 1 lo bám trụ, lo cho F2 ăn học đầy đủ. Và dư ra 1 chút vốn để làm cái móng nhà.
F2 đi làm có tiền thì xây cái thân nhà và nuôi F3.
Cứ thế lên dần thì có cơ ngơi hoàn chỉnh.
Những người ở SG mới sinh ra đã có vài căn nhà mặt tiền, đâu phải từ trên trời rơi xuống, mà là tích lũy qua nhiều thế hệ.
Tất nhiên, nếu anh thực sự tài năng, gặp thời, thì có thể hoàn thành được công việc của nhiều thế hệ chỉ trong đời anh thôi!
 
Hạng C
11/10/17
915
9.106
93
Các anh hãy nghĩ đã là thế hệ đầu đến vùng đất mới lập nghiệp thì sẵn sàng hi sinh cả đời để tạo nền móng cho các thế hệ sau. Không chỉ SG, mà người Việt đi Mỹ, Úc cũng vậy
Thế hệ 1 lo bám trụ, lo cho F2 ăn học đầy đủ. Và dư ra 1 chút vốn để làm cái móng nhà.
F2 đi làm có tiền thì xây cái thân nhà và nuôi F3.
Cứ thế lên dần thì có cơ ngơi hoàn chỉnh.
Những người ở SG mới sinh ra đã có vài căn nhà mặt tiền, đâu phải từ trên trời rơi xuống, mà là tích lũy qua nhiều thế hệ.
Tất nhiên, nếu anh thực sự tài năng, gặp thời, thì có thể hoàn thành được công việc của nhiều thế hệ chỉ trong đời anh thôi!
Tiểu phú nhờ cần, đại phú nhờ trời.

Nếu không trả lời đc câu hỏi tại sao qua các đợt vỡ bóng : 96.69% đều banh xác thì đầu tư theo hướng :lấy ngắn nuôi dài là hợp lý.
 
Hạng B2
27/7/13
196
807
110
Hai vợ chồng tôi sống vậy 5 năm rồi đấy bạn. Ăn đủ 3 buổi, giải trí hàng tuần (chỉ tính riêng tiền ăn sinh hoạt thôi nhé).
Vậy trong 5 năm đấy a kg giao lưu cưới hỏi, sinh nhật, suốt 5 năm đấy a/con a kg bị bệnh đi khám chữa, kg xài internet, kg bạn bè cafe, ... làm 10tr để dành đc 5tr quả là đáng nể - anh là tấm gương sáng cho mấy anh trong CNL học tập và noi gương. Thật!
 
Hạng D
4/12/17
1.311
1.899
113
41
Các anh hãy nghĩ đã là thế hệ đầu đến vùng đất mới lập nghiệp thì sẵn sàng hi sinh cả đời để tạo nền móng cho các thế hệ sau. Không chỉ SG, mà người Việt đi Mỹ, Úc cũng vậy
Thế hệ 1 lo bám trụ, lo cho F2 ăn học đầy đủ. Và dư ra 1 chút vốn để làm cái móng nhà.
F2 đi làm có tiền thì xây cái thân nhà và nuôi F3.
Cứ thế lên dần thì có cơ ngơi hoàn chỉnh.
Những người ở SG mới sinh ra đã có vài căn nhà mặt tiền, đâu phải từ trên trời rơi xuống, mà là tích lũy qua nhiều thế hệ.
Tất nhiên, nếu anh thực sự tài năng, gặp thời, thì có thể hoàn thành được công việc của nhiều thế hệ chỉ trong đời anh thôi!
Quá đúng bác
 
  • Like
Reactions: Vinh7797
Hạng D
16/5/17
1.864
2.936
113
Hai vợ chồng mỗi người thu nhập 10tr, vị chi 20tr/tháng. Nhà ở 4-5tr, ăn uống sinh hoạt 4-5tr, nuôi con 4-5tr. Vị chi mỗi tháng dư 5tr/tháng. Làm chừng 3-4 năm tích cóp được cỡ 300tr (tính trên lũy tiến tiền lương gia tăng) thì vay ngân hàng mua miếng đất Bình Dương, Đồng Nai, Củ Chi (tùy hướng công ty mình làm) với diện tích tối thiểu xây căn nhà cấp 4 rồi trả góp hàng tháng. Chừng 10 năm sau thì trả hết nợ. Bài toán vậy hợp lý không anh :)
Hãy để tương lai cho anh kết quả. 2 vc a tiêu xài có 4-5tr ở sg thì xin nhận ac là sư phụ ve thu vén cuộc sống.
Vế sau của nội dung 3 mình có nói.
Chia sẻ này cũng tốt cho nhiều ace trên forum.
 
Hạng C
3/6/16
707
1.281
93
Vậy trong 5 năm đấy a kg giao lưu cưới hỏi, sinh nhật, suốt 5 năm đấy a/con a kg bị bệnh đi khám chữa, kg xài internet, kg bạn bè cafe, ... làm 10tr để dành đc 5tr quả là đáng nể - anh là tấm gương sáng cho mấy anh trong CNL học tập và noi gương. Thật!
Nuôi con tháng 5tr chưa đủ để tiền khám chữa bệnh sao bạn??? Giao lưu cưới hỏi 1 năm được mấy bận? Không phải làm 10tr tháng để 5tr mà là làm 20tr tháng để 5tr. Anh đọc hơi sót rồi.
 
  • Like
Reactions: sting9154
Hạng D
26/12/18
2.168
2.917
155
45
Cần gì tính chi cho mệt mấy anh ơi. Hai vợ chồng về xin ông bà bu 1 số tiền rồi mua căn nhà trả góp, mỗi tháng thì trả lãi 5-7 triệu khỏe re ấy mà :D 80% dân tỉnh mua nhà SG đều vậy chứ mà tích cóp ở đất SG này sao nổi mua cái hang mà chui ra chui vào :D
 
Hạng D
15/7/11
1.072
2.707
113
Các anh hãy nghĩ đã là thế hệ đầu đến vùng đất mới lập nghiệp thì sẵn sàng hi sinh cả đời để tạo nền móng cho các thế hệ sau. Không chỉ SG, mà người Việt đi Mỹ, Úc cũng vậy
Thế hệ 1 lo bám trụ, lo cho F2 ăn học đầy đủ. Và dư ra 1 chút vốn để làm cái móng nhà.
F2 đi làm có tiền thì xây cái thân nhà và nuôi F3.
Cứ thế lên dần thì có cơ ngơi hoàn chỉnh.
Những người ở SG mới sinh ra đã có vài căn nhà mặt tiền, đâu phải từ trên trời rơi xuống, mà là tích lũy qua nhiều thế hệ.
Tất nhiên, nếu anh thực sự tài năng, gặp thời, thì có thể hoàn thành được công việc của nhiều thế hệ chỉ trong đời anh thôi!
"Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè tiết kiệm", ngẫm lại em thấy ông bà dạy ít khi nào sai. Em đồng ý với phân tích bác, nó cũng đang y như gia đình em bây giờ, ông bà em nghèo, nhưng làm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu nên cứ trôi dạt, đến đời ba mẹ em do nghèo quá, nên ba mẹ em ráng vươn lên từ bàn tay trắng, rồi trời thương kết hợp tiết kiệm mà nên nhà nên cửa, đến F2 là em, do cũng có 1 khoảng tg sống cực khổ nên nó cũng rèn cho mình tính tiết kiệm, chi cái gì đúng cái đó, để xây dựng tiếp của cải cho F3 nó có một cuộc sống tốt hơn mình bấy giờ, và dạy nó ko ỷ lại những gì đang có để lại tiếp tục build tài sản cho F4....
Nên em thấy ở VN mình rất buồn cười, ai nghèo khó hoặc chưa có nhà, họ hay nhìn người giàu bằng con mắt ghen ghét, kiểu như mày làm ác mày mới giàu, chứ thử mày lương thiện như tao coi mày cũng nghèo như tao. Giống mấy cái bài văn gì ngày xưa đi học hay nói phú ông lúc nào cũng ác, còn dân đen nghèo hèn lúc nào cũng tốt vậy. Mà đâu có biết để được như vậy ngta phải làm 1 ngày 12 15 tiếng, tiết kiệm từng chút để rồi tìm cách đầu tư cho tiền nó nở ra, làm mửa mật, lấy máu chan cơm mà ăn mới được vậy chứ.
Bong bóng bđs nó sẽ có thể xẹp, xì, nổ banh chành đó, nhưng mà dù có thế nào nó cũng sẽ phình lên lại, và nó ko bao giờ có chỗ cho mấy anh nào đang ngồi chờ cho "cái lũ nhà giàu nó nghèo bớt đi" để mình được mua đất rẻ đâu.
 
Hạng C
24/2/11
793
18.884
93
Tiểu phú nhờ cần, đại phú nhờ trời.

Nếu không trả lời đc câu hỏi tại sao qua các đợt vỡ bóng : 96.69% đều banh xác thì đầu tư theo hướng :lấy ngắn nuôi dài là hợp lý.
"Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè tiết kiệm", ngẫm lại em thấy ông bà dạy ít khi nào sai. Em đồng ý với phân tích bác, nó cũng đang y như gia đình em bây giờ, ông bà em nghèo, nhưng làm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu nên cứ trôi dạt, đến đời ba mẹ em do nghèo quá, nên ba mẹ em ráng vươn lên từ bàn tay trắng, rồi trời thương kết hợp tiết kiệm mà nên nhà nên cửa, đến F2 là em, do cũng có 1 khoảng tg sống cực khổ nên nó cũng rèn cho mình tính tiết kiệm, chi cái gì đúng cái đó, để xây dựng tiếp của cải cho F3 nó có một cuộc sống tốt hơn mình bấy giờ, và dạy nó ko ỷ lại những gì đang có để lại tiếp tục build tài sản cho F4....
Nên em thấy ở VN mình rất buồn cười, ai nghèo khó hoặc chưa có nhà, họ hay nhìn người giàu bằng con mắt ghen ghét, kiểu như mày làm ác mày mới giàu, chứ thử mày lương thiện như tao coi mày cũng nghèo như tao. Giống mấy cái bài văn gì ngày xưa đi học hay nói phú ông lúc nào cũng ác, còn dân đen nghèo hèn lúc nào cũng tốt vậy. Mà đâu có biết để được như vậy ngta phải làm 1 ngày 12 15 tiếng, tiết kiệm từng chút để rồi tìm cách đầu tư cho tiền nó nở ra, làm mửa mật, lấy máu chan cơm mà ăn mới được vậy chứ.
Bong bóng bđs nó sẽ có thể xẹp, xì, nổ banh chành đó, nhưng mà dù có thế nào nó cũng sẽ phình lên lại, và nó ko bao giờ có chỗ cho mấy anh nào đang ngồi chờ cho "cái lũ nhà giàu nó nghèo bớt đi" để mình được mua đất rẻ đâu.
Nhiều anh ở tỉnh lên SG than vãn giá nhà giá đất mắc quá, không công bằng, làm cả đời không mua nổi căn nhà tử tế để ở. Bđs bị thao túng....
Muốn làm vài năm ( vẫn enjoy cuộc sống, du lịch, ăn xài) rồi có cơ ngơi ngang với những gia đình đã lập nghiệp ở đây hàng trăm năm?? Cái này mới là không công bằng.
Bác nói tiết kiệm ăn dè là chuẩn rồi. Nói hơi máy móc và lý thuyết thì 1 đồng bác tiêu hôm nay có thể thành 10 đồng vào 15 năm sau ( sức mạnh của đầu tư, tiết kiệm). Thế hệ nào cũng ăn xài sạch sẽ thì thế hệ kế tiếp lại bắt đầu từ vạch xuất phát. Bước vào cuộc đua, đứa thì bố mẹ sắm cho đôi giày Nike, đứa bắt đầu với cái xe đạp, đứa cưỡi tên lửa, mình chạy bộ chân đất thì đua sao lại :))