Hạng F
20/11/14
5.086
12.189
113
Sống đâu thì tìm hiểu nơi đó rồi lựa chọn thôi bác, 100 năm nữa không biết việt nam có bằng được bọn tây với bọn ả không mà so.
Mình lấy ví dụ để thấy lý do tại sao ko nên và ko muốn đầu tư dài hạn vào chung cư ở VN thôi... chứ ko có ý so VN với Tây Tàu khà khà.... Biết đâu 10 hay 15 năm nữa thì CĐT sẽ thay đổi cách nghĩ và cách đầu tư "nghiêm chỉnh" hơn ...lúc đó nhà đầu tư như chúng ta sẽ suy nghĩ khác thì sao????
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
7/9/17
222
860
113
Nhưng phải công tâm mà nói, nếu không bị hàng xóm cà chớn thì ở CC sướng hơn ở nhà phố nhiều.
Đúng đó bác!
Nếu người bình thường chỉ có khoảng tầm 3 tỷ trở lại thì mua một căn hộ chung cư mà ở vẫn thích hơn là mua đất làm nhà. Với 3 tỷ thì cũng chỉ mua được vài chục m2 trong một con hẻm nhỏ đủ để chạy cái xe 2 bánh vào nhà hoặc mua được rộng hơn nhưng sẽ phải đi xa ra ngoại thành. Khi xây nhà lên cũng chỉ có một mặt ngõ là mặt thoáng, còn lại 3 mặt sẽ giáp nhà hàng xóm và không mở được cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên. Thêm nữa nhà trong hẻm luôn ẩm thấp, ruồi muỗi, chuọt bọ, nhiều khu ở rất hôi hám vì cống rãnh bốc lên.
Rồi vấn đề hàng xóm, may thì được ông hàng xóm tử tế, sống biết điều. Nhưng khả năng này thấp. Vì với tầm 3 tỏi cũng chỉ mua được đất ở khu lao động bình thường, khó có thể mua được ở khu dân trí cao.
Ngược lại, nếu với 3 tỷ có thể mua một căn chung cư ở khu có đầy đủ tiện ích đi kèm như chỗ đậu xe hơi(bất khả kháng với nhà trong hẻm nhỏ), hồ bơi, phòng tập Gym, sân vườn (Những cái này nếu mua đất thì phải cỡ đại gia mới có thể đầu tư được) hay các tiện ích khác như: bảo vệ 24/7, tiệm cafe, siêu thị ngay bên dưới, chỗ cho trẻ con chơi,...
Ở chung cư thì không lo chuột bọ, ruồi muỗi bay vào nhà. Nhà cửa luôn khô ráo, không lo ẩm thấp, không hôi hám khi trời mưa. Trời nóng chỉ cần mở cửa ra là gió mát không cần dùng quạt.

Nhiều người cứ kêu mua chung cư là tiêu sản, phản đối quyết liệt việc mua chung cư để ở vì sợ sau 50 năm là mất trắng. Sau 50 năm nhà hỏng thì đóng tiền vào xây lại nhà khác để ở tiếp, mất đi đâu được nhỉ?
Đó là quan điểm của họ.Hãy tính xem, nếu mua đất rồi làm nhà thì sau 50 căn nhà đó còn ở được nữa không? Ở dưới đất thì cũng vẫn phải mất tiền bảo dưỡng, sửa sang lại nhà cửa sau vài năm sử dụng. Nhà ở dưới đất xây riêng lẻ có khi còn chỉ được 20 đến 30 năm đã hỏng rồi, gì mà được 50 năm. Bởi nhà tư nhân xây thì không thể kiên cố như cả một tòa nhà chung cư được.
Một điều nữa là những người đó lo quá xa vời, 50 năm nữa thì cũng xuống hố hết cả lượt rồi, ngồi đó lo làm gì. Sao không lo cho cuộc sống hiện tại trước đi. Được sống tiện nghi hơn, không khí trong lành hơn thì không thích, chui vào cái nhà trong hẻm mưa thì ngập rác, nắng thì hôi hám. Theo các bác cuộc sống ở đâu chất lượng hơn?! (Tất nhiên nếu có nhiều tiền mua vài trăm m2 đất rồi xây biệt thự thì không so sánh được)
Có bác còn kêu ở chung cư nếu có hỏa hoạn xảy ra thì chỉ có thành chuột nướng luôn. Cái này cũng khong nói trước được. Cũng có thể tiêu mà cũng có thể có cơ hội sống sót. Nhưng thử hỏi, nếu cháy nhà trong hẻm nhỏ, xe chữa cháy không tiếp cận được, 3 mặt là là tường vây kín, không có lối chạy ra thì cơ hội sống sót có cao hơn không?
 
Hạng C
22/8/14
847
1.556
93
Đúng đó bác!
Nếu người bình thường chỉ có khoảng tầm 3 tỷ trở lại thì mua một căn hộ chung cư mà ở vẫn thích hơn là mua đất làm nhà. Với 3 tỷ thì cũng chỉ mua được vài chục m2 trong một con hẻm nhỏ đủ để chạy cái xe 2 bánh vào nhà hoặc mua được rộng hơn nhưng sẽ phải đi xa ra ngoại thành. Khi xây nhà lên cũng chỉ có một mặt ngõ là mặt thoáng, còn lại 3 mặt sẽ giáp nhà hàng xóm và không mở được cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên. Thêm nữa nhà trong hẻm luôn ẩm thấp, ruồi muỗi, chuọt bọ, nhiều khu ở rất hôi hám vì cống rãnh bốc lên.
Rồi vấn đề hàng xóm, may thì được ông hàng xóm tử tế, sống biết điều. Nhưng khả năng này thấp. Vì với tầm 3 tỏi cũng chỉ mua được đất ở khu lao động bình thường, khó có thể mua được ở khu dân trí cao.
Ngược lại, nếu với 3 tỷ có thể mua một căn chung cư ở khu có đầy đủ tiện ích đi kèm như chỗ đậu xe hơi(bất khả kháng với nhà trong hẻm nhỏ), hồ bơi, phòng tập Gym, sân vườn (Những cái này nếu mua đất thì phải cỡ đại gia mới có thể đầu tư được) hay các tiện ích khác như: bảo vệ 24/7, tiệm cafe, siêu thị ngay bên dưới, chỗ cho trẻ con chơi,...
Ở chung cư thì không lo chuột bọ, ruồi muỗi bay vào nhà. Nhà cửa luôn khô ráo, không lo ẩm thấp, không hôi hám khi trời mưa. Trời nóng chỉ cần mở cửa ra là gió mát không cần dùng quạt.

Nhiều người cứ kêu mua chung cư là tiêu sản, phản đối quyết liệt việc mua chung cư để ở vì sợ sau 50 năm là mất trắng. Sau 50 năm nhà hỏng thì đóng tiền vào xây lại nhà khác để ở tiếp, mất đi đâu được nhỉ?
Đó là quan điểm của họ.Hãy tính xem, nếu mua đất rồi làm nhà thì sau 50 căn nhà đó còn ở được nữa không? Ở dưới đất thì cũng vẫn phải mất tiền bảo dưỡng, sửa sang lại nhà cửa sau vài năm sử dụng. Nhà ở dưới đất xây riêng lẻ có khi còn chỉ được 20 đến 30 năm đã hỏng rồi, gì mà được 50 năm. Bởi nhà tư nhân xây thì không thể kiên cố như cả một tòa nhà chung cư được.
Một điều nữa là những người đó lo quá xa vời, 50 năm nữa thì cũng xuống hố hết cả lượt rồi, ngồi đó lo làm gì. Sao không lo cho cuộc sống hiện tại trước đi. Được sống tiện nghi hơn, không khí trong lành hơn thì không thích, chui vào cái nhà trong hẻm mưa thì ngập rác, nắng thì hôi hám. Theo các bác cuộc sống ở đâu chất lượng hơn?! (Tất nhiên nếu có nhiều tiền mua vài trăm m2 đất rồi xây biệt thự thì không so sánh được)
Có bác còn kêu ở chung cư nếu có hỏa hoạn xảy ra thì chỉ có thành chuột nướng luôn. Cái này cũng khong nói trước được. Cũng có thể tiêu mà cũng có thể có cơ hội sống sót. Nhưng thử hỏi, nếu cháy nhà trong hẻm nhỏ, xe chữa cháy không tiếp cận được, 3 mặt là là tường vây kín, không có lối chạy ra thì cơ hội sống sót có cao hơn không?
Mua ở thì chung cư ngon hơn nhà dưới đất cùng giá tiền, mua đầu tư thì nhà dưới đất có thể ngon hơn vì chung cư xây mới nhiều còn đất thì vẫn thế không nở ra được. Trường hợp vừa muốn đầu tư vừa muốn có nhà ở thì họ sẽ cố gắng mua nhà dưới đất. Tuy nhiên mình thấy xã hội ngày càng thay đổi, sở dĩ hiện tại nhà mặt tiền có giá vì mua bán làm ăn được nhưng đến một lúc nào đó mua bán trên mạng phổ biến hơn hoặc dân ta không còn đi xe gắn máy nhiều nữa (tiện đâu ghé đó, không cần nhìn bảng cấm như ô tô) thì nhà mặt tiền chưa chắc còn có giá nữa. Trường hợp khác là có những khu vực không thể xây thêm chung cư mới nữa, lúc này đầu tư chung cư cũng ngon như nhà liền thổ. Mình thấy ở mấy thành phố lớn của Trung Quốc, xe gắn máy bị cấm, ô tô thì không phải muốn đậu ở đâu thì đậu, đa số chỉ đi từ điểm đến điểm bằng hệ thống giao thông công cộng, lúc này những trung tâm thương mại nằm trên tuyến xe điện ngầm, xe bus mới là mặt tiền chứ không phải mấy cái nhà nằm sát đường đi như chúng ta.
 
Hạng B1
12/6/17
58
881
88
32
Hihi nói tóm lại các bác sợ đầu tư căn hộ đúng không??????
vậy thì cứ nhắm shophouse hay biệt thự, nhà phố gì đó mà phang, đảm bảo lời
theo quan điểm của e, bds hiện vẫn là kênh ngon nhất, thua bitcoin thôi :D:D:D
 
  • Like
Reactions: Mexi
Tập Lái
1/10/13
20
129
28
Hihi nói tóm lại các bác sợ đầu tư căn hộ đúng không??????
vậy thì cứ nhắm shophouse hay biệt thự, nhà phố gì đó mà phang, đảm bảo lời
theo quan điểm của e, bds hiện vẫn là kênh ngon nhất, thua bitcoin thôi :D:D:D
bác sàn nào zay?
 
12/10/07
2.646
10.496
113
Hihi nói tóm lại các bác sợ đầu tư căn hộ đúng không??????
vậy thì cứ nhắm shophouse hay biệt thự, nhà phố gì đó mà phang, đảm bảo lời
theo quan điểm của e, bds hiện vẫn là kênh ngon nhất, thua bitcoin thôi :D:D:D
Cứ theo khẩu quyết này là khỏi sợ sai:

Sống sướng thì cứ chung cư
Muốn thắng đầu tư: Nhà phố, đất nền

(Bản quyền churongdat :D)
 
Tập Lái
24/8/16
13
23
3
Cứ theo khẩu quyết này là khỏi sợ sai:

Sống sướng thì cứ chung cư
Muốn thắng đầu tư: Nhà phố, đất nền

(Bản quyền churongdat :D)
Vậy nếu ở thì thuê cc (or mua đứt lun nếu vốn khá) còn mần ăn thì vẫn nhà phố, đất nền mà chơi là thoả mãn 2 tiêu chí của bác :))