Bác nặng lời quá! Thật ra trước giờ khi khiếu kiện thì quyền lợi của người tham gia bảo hiểm luôn được bảo vệ tuyệt đối tại tòa mà bác. Em cũng đã trao đổi tại nhà với anh chủ rằng không nên dùng đt hay nói chuyện "xã giao" nữa mà phải bằng công văn. Đến hôm nay có time lên OS thì có thread này. Thật là buồn!
À, đầu tiên cho phép anh xưng hô "anh, em" thoải mái với em nhé, vì tuổi đời anh chắc chắn lớn hơn em và có lần anh em mình đã gặp nhau đâu đó trên diễn đàn này rồi.
Anh thật sự ko biết em đang công tác ở đơn vị nào (vì hệ thống của em có quá nhiều cty con/chi nhánh) nhưng trước khi em nhận xét rằng anh quá nặng lời thì thiết tưởng em cần biết hoặc nắm sơ qua trường hợp của anh nhé.
Cá nhân anh hay hầu hết mọi nạn nhân của PTI ở đây đều ko trách cứ những người vì kế sinh nhai buộc phải làm việc và bảo vệ (dù rất yếu ớt) những kẻ trả lương cho mình - như em; anh chỉ đang làm những gì cần thiết để phân định đúng sai, góp một phần vào quá trình thải loại ra khỏi cuộc sống những yếu tố cặn bã chuyên lừa đảo với một vỏ bọc chính chuyên thôi.
Anh ko thể chia sẻ nhiều với em ở đây vì em ko phải là đối tượng để anh giải quyết đâu, vậy đi em nhé. Chúc em luôn vui và bằng lòng với cuộc sống của chính mình.