Hạng B2
12/3/19
330
185
71
28
Người chồng sau khi uống say trong buổi tiệc sinh nhật con trai, đã chở vợ và 2 con về Vĩnh Phúc thì tự gây tai nạn khiến vợ và 2 người con tử vong.

Khoảng 17h30 hôm qua, anh Nguyễn Văn Thuỷ (SN 1994, ở xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đi xe máy BKS 88H1-19762 chở vợ là chị Trần Thị Tuyết (SN 1993) và 2 con là Nguyễn Gia Bảo (SN 2015) và Nguyễn Gia Hân (SN 2018) đi trên QL18 theo hướng Bắc Ninh - Vĩnh Phúc.

Cả nhà đi xe máy gặp tai nạn: Bố uống rượu tự gây tai nạn, mẹ và 2 con tử vong


Tới Km 4+800 trên tuyến QL18 qua địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, chiếc xe máy chở tự gây tai nạn khiến chị Tuyết và cháu Hân tử vong tại chỗ. Anh Thủy và cháu Bảo bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Phúc Yên. Đến sáng nay, cháu Bảo không qua khỏi.

Công an huyện Sóc Sơn cho biết, ngày 22/9, anh Thuỷ chở vợ con về nhà ngoại ở Bắc Giang. Tại đây, anh Thuỷ đã uống rượu nhân dịp sinh nhật bé Nguyễn Gia Bảo.

Cả nhà đi xe máy gặp tai nạn: Bố uống rượu tự gây tai nạn, mẹ và 2 con tử vong


Chiều 22/9, anh Thủy chở 3 mẹ con về Vĩnh Phúc thì tự gây tai nạn.

“Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, cả gia đình nạn nhân đi về quê ở Bắc Giang có việc, đến chiều họ trở về nhà ở Thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc thì bất ngờ gặp nạn. Người vợ còn khá trẻ, mới 25 tuổi, còn chồng 26 tuổi”, vị lãnh đạo công an xã Phú Minh thông tin.

“Quá trình khám nghiệm hiện trường, anh Thủy chạy xe máy với tốc độ cao đã lao vào hàng rào sắt ven đường. Hiện trường không có dấu hiệu va chạm với phương tiện khác”, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn nói.
Theo báo mới
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.282
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Chồng sinh 1994, vợ 1993, chồng 26 tuổi, vợ 25 tuổi?
Uống rượu mà đi xe máy đường dài, có khi nào buồn ngủ nên lạc tay lái?