Hạng B2
13/5/19
211
403
81
39
Bị thổi phạt cho chạy phương tiện vào đường cấm trong giờ cấm nhiều tài xế xe tải giải thích biết luật nhưng vẫn chạy và vì miếng cơm manh áo, tài xế sợ nếu từ chối chạy nhà xe sẽ kêu người khác chạy và anh mất việc.

Các bác có thông cảm cho lí do "biết vi phạm nhưng vẫn chạy vào đường cấm vì miếng cơm manh áo"?


Đôi CSGT đã tiến hành xử lí xe tải đi vào đường cấm vào giờ cấm trên đường Trường Chinh, đoạn gần giao lộ với Phạm Văn Bạch (Q.Tân Bình, TP.HCM).
Con đường này phải nói là xe bồn chạy rầm rầm, vượt đèn đỏ nối đuôi nhau nhìn khiếp.
Đường Trường Chinh cấm xe tải nặng từ 5 tấn trở lên lưu thông từ 6 giờ sáng đến trước 22 giờ đêm. Tuy nhiên, từ khoảng 20 giờ, một số tài xế bắt đầu bất chấp, chạy xe vào tuyến đường này.
Một tài xế chạy xe chở thép dài quá thùng hàng của xe, để những cây thép dài chồi ra nguy hiểm cho những người lưu thông phía sau chạy xe trên đường này hướng từ Quốc lộ 1A về công viên Hoàng Văn Thụ đã bị CSGT thổi phạt.

Các bác có thông cảm cho lí do "biết vi phạm nhưng vẫn chạy vào đường cấm vì miếng cơm manh áo"?


Anh cho biết: "Bình thường hàng 4 tấn thì đưa xe 4 tấn đi chở, hàng 6 mét thì đưa xe có thùng 6 mét đi chở chứ không có chở thế này. Do bữa nay xe đủ khổ, đủ tải trên đường bị hư, khách hàng lại sợ chậm trễ nên mới phải dùng xe này chở đi chứ chưa bao giờ bị như thế này. Tôi cũng biết mình chở quá khổ, quá tải thì nguy hiểm cho người đi đường thì cũng biết nhưng tại cái xe nó hư đột xuất...".
Một tài xế xe 10 tấn chạy xe vào đường Trường Chinh lúc 21 giờ cũng giải thích: "Biết là 21 giờ chưa được phép chạy nhưng giờ chủ kêu chạy thì mình chạy chứ chẳng lẽ nói không chạy. Mình là tài xế chạy tiền lương đâu bao nhiêu, còn phải nuôi vợ con ở nhà nữa mà. Giờ bị phạt thì chắc chủ chịu chứ mình tiền đâu mà chịu".

Các bác có thông cảm cho lí do "biết vi phạm nhưng vẫn chạy vào đường cấm vì miếng cơm manh áo"?


Làm nghề này khó khăn, áp lực từ chủ xe nên phải phạm luật, không vi phạm thì sợ bị đuổi việc nên nhiều khi nghe lí do của các anh cũng thấy tội, các bác thấy như thế nào?
 

Attachments

Hạng C
3/1/10
848
7.262
93
Biết luật cấm mà vẫn vi phạm thì phải phạt gấp 2 mới đúng, đúng là bọn "cơm áo gạo tiền" mới kể lể lý do kiểu này :D

Chủ thớt thấy tội à, rồi lúc nó đâm vào người khác thì ai tội hơn? ai lo vợ con của người bị nó đâm vào?
 
Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Tội chưa xử thì đúng hơn, luật cấm buôn bán vận chuyển ma túy chắc cũng viện lý do vì miếng cơm manh áo mà làm đại sao?
Mà đã dám làm thì dám chịu thôi.
 
Hạng D
4/9/13
1.284
1.119
133
Ôi.. nhiều lúc em hãi ..m các bác chạy Dịch vụ quay đầu xe bất kể chổ nào, có khi trước 5m có cái ngã 3 cũng chả thèm rướng lên....quay ngay chỗ hẹp rồi xào tới lui muốn kẹt xe...
 
Hạng B2
19/6/19
358
1.280
101
44
tính ra luật cũng nên đề lên mấy chủ nhà xe nữa kìa, coi luật không ra cái gì thì lấy đâu người làm thuê tôn trọng pháp luật
 
Hạng B2
14/2/11
403
119
63
VN mình CSGT dễ dãi , ở các nước vi phạm Luật GT truy tố ra tòa đàng hoàng, nên ko có chuyện miếng cơm manh áo ra đây