Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Em muốn đưa ra chủ đề này để anh em cùng thảo luận, khi đi xe 4 bánh thường thì em có dừng lại nhường đường cho người đi bộ, thỉnh thoảng cũng bị ném đá nhưng còn ráng chịu đựng được, còn khi đi xe 2 bánh nếu dừng lại giữa đường sẽ bị chửi là thằng dở hơi, thằng khùng, có khi lại còn bị hành hung không chừng. Còn các bác thì sao?
Cũng có dừng or chạy chậm, nhưng đối với bọn tây thôi. VN thì nó đâu có nhìn mình
Em cám ơn ý kiến của các bác, như em hình dung thì hầu hết các bác đều nhường đường cho người đi bộ tuy nhiên em có cảm giác đó chỉ là chỉ ở những khu vực nội thành Quận 1, quận 3, .. còn giả sử như các bác đang đi trên tuyến đường đông xe như Võ văn ngân (Thủ Đức) Huỳnh Tấn Phát (Quận 7) Nguyễn Tất thành (Quận 4), và nhiều những tuyến đường tương tự, việc nhường đường cho người đi bộ thật sự không đơn giản, đặc biệt là với kiểu vẽ vạch người đi bộ rất .. củ chuối của mấy bác GTCC của mình (em sorry nếu có đụng chạm đến cụ nào nhé)