Hạng B2
1/1/08
112
16
18
40
HCMC
Buồn buồn không biết làm gì ngồi viết 1 bài cảm nghĩ cái :D
Lý lịch trích ngang của em là Nam, U30, em ra trường năm 2006, em đã lấy bằng lái khi còn đang đi học, nhà có con Ford Laser số sàn cũng hay lái vi vu, sau đó ông già đổi sang Camry năm 2008 em cũng lấy chạy, nhưng vì ông già hay dùng đi làm nên em không có cơ hội chạy nhiều. Sau 5 năm ra trường, có chút tiền, em độc thân nên nói thật không có nhu cầu xe hơi gia đình, nhưng chỉ là thích lái xe hơi, sở hữu 1 chiếc cho vui nên em quyết định sắm 1 chiếc. Lúc đó đi tham khảo cũng nhiều, Ford Fiesta, Ford Focus, Chervolet Cruze, Hyundai i20, i30, cuối cùng em lại chọn chiếc Kia Forte SX, lúc đó em nhớ là em vay 20% của Vietcombank mới đủ tiền. Tại sao em chọn Kia Forte vì em thấy trong tầm giá này, Forte có đầy đủ mọi thứ em thích: ghế da, cửa sổ trời, số tự động 6 cấp, máy lạnh chỉnh điện, vì mẫu mã rất đẹp, trẻ trung. Lúc mua em cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều là bán lại mất giá vì em mua thì muốn chạy trước, cũng không dự tính là trong vòng 3 năm sẽ bán mua xe mới. Lúc có xe cũng đua đòi theo mọi người, cũng đi chỉnh lung tung cho vui, thay bi-xenon, logo, đuôi cá, đổi màu mâm... nói chung có nhiêu tiền là đầu tư cho con xe cho cá tính chút
080402cool_prv.gif

Chi phí xe em hàng tháng như sau: xăng hết khoảng 2-3 triệu, em phải đậu ngoài vì nhà không đủ chỗ, hết 1 triệu, tiền linh tinh khác chắc khoảng 1 triệu. nói chung chi phí cũng đội lên nhiều. Kiếm chỗ đậu xe cũng mệt mỏi, ăn uống gì cũng phải nghĩ có chỗ đậu không, nhiều lúc em bỏ xe cả 1 tuần không đi vì thấy bất tiện quá, đi xe máy cho rồi. Do vậy tính ra em chạy ít, gần 2 năm mà có khoảng 18k km. Ngồi nghĩ lại thấy thực sự mình không có nhu cầu chạy xe hơi lắm. Nhưng đến thời điểm này em vẫn hài lòng vì quyết định của em vì những lý do sau:
- Có con xe chạy vi vu cũng vui, lâu lâu đi chơi xa cũng dễ hơn nhiều, buồn buồn là chạy đi Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà Lạt. Weekend thì hay đi lòng vòng ngoài Saigon, tìm địa điểm mát mẻ để đi bơi, ăn uống, nói chung có nhiều niềm vui mới, biết được những tỉnh gần saigon nhiều hơn. Gia nhập những hội caravan, đi chơi xa cùng mọi người, quen được nhiều bạn bè mới.
- Trong Sài Gòn chạy xe hơi tính ra khó đậu, nhưng ngồi trên xe hơi đỡ mệt hơn xe máy nhiều, không ồn, nghe nhạc rất hay, đỡ bụi bặm, lúc trước em chạy xe máy mỗi lần về là tắm vì quá dơ, còn đi xe hơi thì sạch sẽ, thơm tho nhiều.
- Kia Forte theo cảm nghĩ của em là hài lòng, từ lúc mua đến giờ chẳng bị sự cố nào, tới hạn là đi bảo trì vài trăm ngàn thay nhớt, lung tung. xe hơi ồn nhưng không sao, nhạc hay, cửa sỗ trời khi đi ra biển mở ra rất thích, gió vi vu. Đi đường trường thì thực sự rất tiết kiệm xăng, còn trong Sài Gòn thì khó nói quá, đo không chính xác lắm. Em cũng vài lần định đổi lên Mercedes C200 hoặc Honda CRV nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy Kia Forte cũng hài lòng, mua con mắc tiền hơn lại mắc công trông giữ, chạy xe không thoải mái nên thôi. Chạy Kia được cái không sợ mất đồ nha, em hay quăng xe lung tung mà chẳng thấy bị bẻ kiếng hay trộm gì hết. trong khi mấy ông bạn chạy Mercedes cứ than phiền hoài.
Em không chuyên về xe cộ nên nghĩ gì nói đó, không phải quảng cáo cho THACO luôn, chỉ biết nói cảm nhận của một người chạy xe thông thường. Bác nào có cảm nhận giống em hay khác chia sẽ cho em và mọi người với.
 
Hạng F
19/8/09
10.172
565
83
50
Ô Cấp
kanya nói:
Buồn buồn không biết làm gì ngồi viết 1 bài cảm nghĩ cái :D
Lý lịch trích ngang của em là Nam, U30, em ra trường năm 2006, em đã lấy bằng lái khi còn đang đi học, nhà có con Ford Laser số sàn cũng hay lái vi vu, sau đó ông già đổi sang Camry năm 2008 em cũng lấy chạy, nhưng vì ông già hay dùng đi làm nên em không có cơ hội chạy nhiều. Sau 5 năm ra trường, có chút tiền, em độc thân nên nói thật không có nhu cầu xe hơi gia đình, nhưng chỉ là thích lái xe hơi, sở hữu 1 chiếc cho vui nên em quyết định sắm 1 chiếc. Lúc đó đi tham khảo cũng nhiều, Ford Fiesta, Ford Focus, Chervolet Cruze, Hyundai i20, i30, cuối cùng em lại chọn chiếc Kia Forte SX, lúc đó em nhớ là em vay 20% của Vietcombank mới đủ tiền. Tại sao em chọn Kia Forte vì em thấy trong tầm giá này, Forte có đầy đủ mọi thứ em thích: ghế da, cửa sổ trời, số tự động 6 cấp, máy lạnh chỉnh điện, vì mẫu mã rất đẹp, trẻ trung. Lúc mua em cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều là bán lại mất giá vì em mua thì muốn chạy trước, cũng không dự tính là trong vòng 3 năm sẽ bán mua xe mới. Lúc có xe cũng đua đòi theo mọi người, cũng đi chỉnh lung tung cho vui, thay bi-xenon, logo, đuôi cá, đổi màu mâm... nói chung có nhiêu tiền là đầu tư cho con xe cho cá tính chút
080402cool_prv.gif

Chi phí xe em hàng tháng như sau: xăng hết khoảng 2-3 triệu, em phải đậu ngoài vì nhà không đủ chỗ, hết 1 triệu, tiền linh tinh khác chắc khoảng 1 triệu. nói chung chi phí cũng đội lên nhiều. Kiếm chỗ đậu xe cũng mệt mỏi, ăn uống gì cũng phải nghĩ có chỗ đậu không, nhiều lúc em bỏ xe cả 1 tuần không đi vì thấy bất tiện quá, đi xe máy cho rồi. Do vậy tính ra em chạy ít, gần 2 năm mà có khoảng 18k km. Ngồi nghĩ lại thấy thực sự mình không có nhu cầu chạy xe hơi lắm. Nhưng đến thời điểm này em vẫn hài lòng vì quyết định của em vì những lý do sau:
- Có con xe chạy vi vu cũng vui, lâu lâu đi chơi xa cũng dễ hơn nhiều, buồn buồn là chạy đi Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà Lạt. Weekend thì hay đi lòng vòng ngoài Saigon, tìm địa điểm mát mẻ để đi bơi, ăn uống, nói chung có nhiều niềm vui mới, biết được những tỉnh gần saigon nhiều hơn. Gia nhập những hội caravan, đi chơi xa cùng mọi người, quen được nhiều bạn bè mới.
- Trong Sài Gòn chạy xe hơi tính ra khó đậu, nhưng ngồi trên xe hơi đỡ mệt hơn xe máy nhiều, không ồn, nghe nhạc rất hay, đỡ bụi bặm, lúc trước em chạy xe máy mỗi lần về là tắm vì quá dơ, còn đi xe hơi thì sạch sẽ, thơm tho nhiều.
- Kia Forte theo cảm nghĩ của em là hài lòng, từ lúc mua đến giờ chẳng bị sự cố nào, tới hạn là đi bảo trì vài trăm ngàn thay nhớt, lung tung. xe hơi ồn nhưng không sao, nhạc hay, cửa sỗ trời khi đi ra biển mở ra rất thích, gió vi vu. Đi đường trường thì thực sự rất tiết kiệm xăng, còn trong Sài Gòn thì khó nói quá, đo không chính xác lắm. Em cũng vài lần định đổi lên Mercedes C200 hoặc Honda CRV nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy Kia Forte cũng hài lòng, mua con mắc tiền hơn lại mắc công trông giữ, chạy xe không thoải mái nên thôi. Chạy Kia được cái không sợ mất đồ nha, em hay quăng xe lung tung mà chẳng thấy bị bẻ kiếng hay trộm gì hết. trong khi mấy ông bạn chạy Mercedes cứ than phiền hoài.
Em không chuyên về xe cộ nên nghĩ gì nói đó, không phải quảng cáo cho THACO luôn, chỉ biết nói cảm nhận của một người chạy xe thông thường. Bác nào có cảm nhận giống em hay khác chia sẽ cho em và mọi người với.
10 điểm….về chỗ nhe…..!
080402cool_prv.gif

 
Hạng D
15/12/07
1.772
17
38
Cảm nhận về dòng Forte 2011 SX của bác chủ hay đó chứ. Mua chiếc xe vượt xa nhu cầu thực tế sử dụng (trong khi đk tài chính chưa hẳn đã dư, hay nói chính xác hơn là éo có kh tài chính luôn) để rồi bán gấp trong thời gian ngắn xảy ra đối với khá nhiều người.
 
  • Like
Reactions: nguyencar
Hạng D
22/7/10
3.026
163
63
Vũng Tàu
kiamotorsvietnam.com.vn
Đọc bài bác em nghĩ chắc bác cũng vui tính, hòa đồng. Khi nào rảnh chạy ra Vũng Tàu alo em. Anh em dưới Vũng Tàu sẽ tiếp đãi bác chu đáo. Và thêm được bạn bè.
033102beer_1_prv.gif

 
Hạng B2
29/7/10
327
112
43
Em cũng mua 1 con xe vì đam mê lái xe và thích sở hữu một chiếc xe chứ thực sự nhu cầu đi lại không nhiều. Xe em là CERATO, mua năm 2009, tính đến nay đã 4 năm nhưng mới chỉ chạy khoảng 35.000 km. Thời gian đầu lúc mới mua xe cũng hay sử dụng thường xuyên nhưng về sau này chỉ đi vào thứ 7/chủ nhật thôi. Em cũng như bác chủ, cũng đầu tư chút chút cho xe để cá tính hơn : đèn bi-xenon, loa SUB, màn hình DVD, camera de...
Qua thời gian sử dụng xe vẫn chưa trục trặc gì (chắc tại ít đi quá), tiêu hao nhiên liệu cũng không bao nhiêu (em vừa đi Nha Trang về tính bình quân khoảng 7.5 L/100km), nói chung hoàn toàn hài lòng với số tiền bỏ ra để mua xe và nuôi xe.
 
Hạng B2
20/8/07
278
19
18
tình hình bác chủ cũng giống em, ban đầu còn đi nhiều, giờ để xe ở nhà đi làm bằng 2 bánh ko. Nhưng khi cần tối đi chơi hay cuối tuần đi tỉnh thì tuyệt vời! :D
 
  • Like
Reactions: nguyencar
Hạng C
1/12/12
538
41
28
47
Bác chủ viết bài này làm e nhớ lại con Cerato 2009 của e quá, thật sự mà nói sau gần 4 năm với hơn 40k km sữ dụng e chưa phải tốn đồng nào để sữa chữa cho e nó dù nhỏ nhất ngoài đỗ xăng, bảo trì, thay nhớt. Với bao kỹ niệm cùng e nó lang thang mọi nẽo đường và ngậm ngùi phải chia tay e nó để lên chiếc to hơn vì quân số ngày một tăng của gia đình.
E nó đây ạ...hic..hic..
20.gif