Hạng B2
27/12/16
206
99
38
44
3 ngày mới đỡ mệt, ngày đi, ngày chơi và ngày về
 
Hạng B2
13/3/12
156
84
28
34
ViCaCo company
Hoàn toàn k ổn, đi giờ đó kẹt xe mệt mỏi, tới cam ranh cũng 3 4h sáng sáng hôm sau bác mệt chả muốn chơi gì. đc chủ nhật khỏe lại chưa kịp chơi đã phải về.
nếu có 2 ngày thì nên đi xe giường nằm hay tàu thì ok
 
14/6/17
876
424
63
Em thấy Bác điều chỉnh 1 xíu:
  • về thời gian: cố gắng xuất phát lúc 12g trưa thứ Sáu.
  • về địa điểm chơi: chơi ở Phan Rang thôi Bác. với thời gian của Bác thì tới Phan Rang là hợp lý ah.
  • về lộ trình:
+ lúc đi: thứ 6, 12g khởi hành => 16g00 tới Phan Thiết => theo cung đường ven biển tới Phan Rí Cửa => Quốc lộ 1A => Phan Rang.
+ lúc về: ăn sáng, tắm biển, ăn trưa rồi 12g khởi hành => cung đường ven biển Ninh Thuận => Quốc lộ 1A => PHan Rí Cửa => rẽ vô đường biển về Hòn Rơm, Phan Thiết => Quốc lộ 1A => Sài Gòn.
- nếu chọn Phan Rang: nhắn Em, Em gửi Bác lịch trình, địa điểm chơi, chỗ ăn nhé.
Bac tu van dia diem, cho o tam bien di bac
 
Hạng C
22/8/16
545
1.070
93
40
Bac tu van dia diem, cho o tam bien di bac
Thứ 6 (Ngày 1):
  • 12g00 - 16g30: Sài Gòn - Phan Thiết, dừng Phan Thiết giải lao - chụp hình 15 phút.
  • 16g30 - 19g00: Phan Thiết - Phan Rí Cửa (cung đường ven biển từ Mũi Né đi ra, trước khi đến Phan Rí Cửa có 2 đụn cát 2 bên màu trắng rất đẹp, có xe tải bán hàng => check in sống ảo). Sau đó theo Quốc lộ 1A đi tới Phan Rang.
  • 19g15: ăn tối tại Cơm gà Khánh Kỳ (cơm gà 35k/phần, bánh canh chả cá 15k/phần, cơm - canh - mặn => giá cả rất phải chăng, nêm nếm ổn, sạch).
  • 20g15: nhận phòng Khách sạn nghỉ ngơi (Em ở TTC 4 sao giá 1.1 trđ/đêm; hoặc dạng nhà gỗ xì-tin hơn nhưng chật hơn thì tầm 800k/đêm). Ở TTC thì bãi biển rất đẹp, có cái công viên nước mini cho trẻ nhỏ cũng ổn.
  • 21g30: có thể dạo lòng vòng Phan Rang, ghé công viên chỗ Bảo tàng ăn trái cây, chè.

Thứ 7 (Ngày 2):
  • 6g30: Ăn sáng, chịu khó dậy sớm 1 xíu để đi chơi cho đỡ nắng.
  • 7g30: xuất phát đi Hang Rái, cách TTC tầm 25km, đi hết 30 phút.
  • 8g00 - 9g00: tham quan Hang Rái, Bác xuống chỗ hòn đá nhô ra biển xong thì đi 1 vòng cầu gỗ là ra lại bãi xe nhé.
  • 9g15: tham quan Vịnh Vĩnh Hy. Bác chạy xe thẳng vào Vĩnh Hy Resort, trong này Em thấy tàu mới hơn. Bác ghép đoàn thì 90k/vé cho việc ngắm san hô bằng tàu đáy kính (45 phút, chạy tàu ra 15p, xem 15p, chạy vào 15p), thuê trọn tàu thì 600k/tàu; nếu vừa ngắm san hô + tắm lặn ngoài đó luôn thì ghép đoàn 120k/vé; thuê nguyên tàu 900k/tàu cho 90 phút (chạy tàu ra 15p, xem + tắm 60p, chạy vào 15p).
=> nếu có trẻ nhỏ thì chỉ xem qua tàu đáy kính thôi Bác. Còn người lớn nhiều thì tắm lặn thích hơn.
  • 10g15/11g: vào lại bờ. Nhà Em thì chạy về lại ăn trưa ở Cơm gà Khánh Kỳ. Trên đường về có thể ghé vườn nho, vườn táo dọc đường tham quan (tùy mùa nho/táo ra trái nhe Bác).
  • 12g về lại khách sạn nghỉ trưa. Chiều tắm biển + công viên nước.
  • 18g00: lại Cơm gà Khánh Kỳ ăn canh lòng gà - cá bớp kho tộ - rau muống xào (hoặc đối diện Công viên 16/4 có chỗ bán cháo vịt).
  • 19g30: dạo, uống sinh tố Công viên chỗ bảo tàng Ninh Thuận.
  • 21g00: về KS nghỉ ngơi.

Chủ nhật (Ngày 3):
  • Lựa chọn 1: ăn sáng, ở Ks tắm biển + công viên nước.
  • Lựa chọn 2:
  • 8g: ăn sáng xong chạy qua tham quan Trùng Sơn Cổ Tự - chùa đẹp nhất Ninh Thuận, cách TTC 10p chạy xe.
  • 9g30: tham quan tháp Pô Klông-Garai.
  • 10g30 về lại KS, trả phòng.
  • 11g30: ăn cơm trưa rồi về Sài Gòn 12g30 theo cung đường Ven biển Ninh Thuận => Vĩnh Hảo => Quốc lộ 1A => Phan Rí Cửa => Ven biển Hòn Rơm - Phan Thiết => Quốc lộ 1A => Sài Gòn. Hoặc, Bác trả phòng, chạy thẳng về Cà Ná, ăn trưa ở Nhà hàng biển Vĩnh Hảo (https://www.otosaigon.com/threads/cau-chuyen-ve-nha-hang-bien-vinh-hao.8976741/)
  • 19g00: về tới Sài Gòn.

Nhà Em có 2 bé nhỏ nên chú trọng chơi + thời gian ăn/ngủ/nghỉ hợp lý. Còn ăn thì cơm - canh - mặn và vệ sinh/an toàn ah. Vì thực ra, món ngon về Sài Gòn hết rồi, hi.
 
14/6/17
876
424
63
Thứ 6 (Ngày 1):
  • 12g00 - 16g30: Sài Gòn - Phan Thiết, dừng Phan Thiết giải lao - chụp hình 15 phút.
  • 16g30 - 19g00: Phan Thiết - Phan Rí Cửa (cung đường ven biển từ Mũi Né đi ra, trước khi đến Phan Rí Cửa có 2 đụn cát 2 bên màu trắng rất đẹp, có xe tải bán hàng => check in sống ảo). Sau đó theo Quốc lộ 1A đi tới Phan Rang.
  • 19g15: ăn tối tại Cơm gà Khánh Kỳ (cơm gà 35k/phần, bánh canh chả cá 15k/phần, cơm - canh - mặn => giá cả rất phải chăng, nêm nếm ổn, sạch).
  • 20g15: nhận phòng Khách sạn nghỉ ngơi (Em ở TTC 4 sao giá 1.1 trđ/đêm; hoặc dạng nhà gỗ xì-tin hơn nhưng chật hơn thì tầm 800k/đêm). Ở TTC thì bãi biển rất đẹp, có cái công viên nước mini cho trẻ nhỏ cũng ổn.
  • 21g30: có thể dạo lòng vòng Phan Rang, ghé công viên chỗ Bảo tàng ăn trái cây, chè.
Thứ 7 (Ngày 2):
  • 6g30: Ăn sáng, chịu khó dậy sớm 1 xíu để đi chơi cho đỡ nắng.
  • 7g30: xuất phát đi Hang Rái, cách TTC tầm 25km, đi hết 30 phút.
  • 8g00 - 9g00: tham quan Hang Rái, Bác xuống chỗ hòn đá nhô ra biển xong thì đi 1 vòng cầu gỗ là ra lại bãi xe nhé.
  • 9g15: tham quan Vịnh Vĩnh Hy. Bác chạy xe thẳng vào Vĩnh Hy Resort, trong này Em thấy tàu mới hơn. Bác ghép đoàn thì 90k/vé cho việc ngắm san hô bằng tàu đáy kính (45 phút, chạy tàu ra 15p, xem 15p, chạy vào 15p), thuê trọn tàu thì 600k/tàu; nếu vừa ngắm san hô + tắm lặn ngoài đó luôn thì ghép đoàn 120k/vé; thuê nguyên tàu 900k/tàu cho 90 phút (chạy tàu ra 15p, xem + tắm 60p, chạy vào 15p).
=> nếu có trẻ nhỏ thì chỉ xem qua tàu đáy kính thôi Bác. Còn người lớn nhiều thì tắm lặn thích hơn.
  • 10g15/11g: vào lại bờ. Nhà Em thì chạy về lại ăn trưa ở Cơm gà Khánh Kỳ. Trên đường về có thể ghé vườn nho, vườn táo dọc đường tham quan (tùy mùa nho/táo ra trái nhe Bác).
  • 12g về lại khách sạn nghỉ trưa. Chiều tắm biển + công viên nước.
  • 18g00: lại Cơm gà Khánh Kỳ ăn canh lòng gà - cá bớp kho tộ - rau muống xào (hoặc đối diện Công viên 16/4 có chỗ bán cháo vịt).
  • 19g30: dạo, uống sinh tố Công viên chỗ bảo tàng Ninh Thuận.
  • 21g00: về KS nghỉ ngơi.
Chủ nhật (Ngày 3):
  • Lựa chọn 1: ăn sáng, ở Ks tắm biển + công viên nước.
  • Lựa chọn 2:

  • 8g: ăn sáng xong chạy qua tham quan Trùng Sơn Cổ Tự - chùa đẹp nhất Ninh Thuận, cách TTC 10p chạy xe.
  • 9g30: tham quan tháp Pô Klông-Garai.
  • 10g30 về lại KS, trả phòng.
  • 11g30: ăn cơm trưa rồi về Sài Gòn 12g30 theo cung đường Ven biển Ninh Thuận => Vĩnh Hảo => Quốc lộ 1A => Phan Rí Cửa => Ven biển Hòn Rơm - Phan Thiết => Quốc lộ 1A => Sài Gòn. Hoặc, Bác trả phòng, chạy thẳng về Cà Ná, ăn trưa ở Nhà hàng biển Vĩnh Hảo (https://www.otosaigon.com/threads/cau-chuyen-ve-nha-hang-bien-vinh-hao.8976741/)
  • 19g00: về tới Sài Gòn.
Nhà Em có 2 bé nhỏ nên chú trọng chơi + thời gian ăn/ngủ/nghỉ hợp lý. Còn ăn thì cơm - canh - mặn và vệ sinh/an toàn ah. Vì thực ra, món ngon về Sài Gòn hết rồi, hi.
Qua chi tiet luon, Cam on bac chu. Nha e co them ba me gia nen chu yeu di nghi duong tam bien la chinh.
 
14/6/17
876
424
63
Thứ 6 (Ngày 1):
  • 12g00 - 16g30: Sài Gòn - Phan Thiết, dừng Phan Thiết giải lao - chụp hình 15 phút.
  • 16g30 - 19g00: Phan Thiết - Phan Rí Cửa (cung đường ven biển từ Mũi Né đi ra, trước khi đến Phan Rí Cửa có 2 đụn cát 2 bên màu trắng rất đẹp, có xe tải bán hàng => check in sống ảo). Sau đó theo Quốc lộ 1A đi tới Phan Rang.
  • 19g15: ăn tối tại Cơm gà Khánh Kỳ (cơm gà 35k/phần, bánh canh chả cá 15k/phần, cơm - canh - mặn => giá cả rất phải chăng, nêm nếm ổn, sạch).
  • 20g15: nhận phòng Khách sạn nghỉ ngơi (Em ở TTC 4 sao giá 1.1 trđ/đêm; hoặc dạng nhà gỗ xì-tin hơn nhưng chật hơn thì tầm 800k/đêm). Ở TTC thì bãi biển rất đẹp, có cái công viên nước mini cho trẻ nhỏ cũng ổn.
  • 21g30: có thể dạo lòng vòng Phan Rang, ghé công viên chỗ Bảo tàng ăn trái cây, chè.
Thứ 7 (Ngày 2):
  • 6g30: Ăn sáng, chịu khó dậy sớm 1 xíu để đi chơi cho đỡ nắng.
  • 7g30: xuất phát đi Hang Rái, cách TTC tầm 25km, đi hết 30 phút.
  • 8g00 - 9g00: tham quan Hang Rái, Bác xuống chỗ hòn đá nhô ra biển xong thì đi 1 vòng cầu gỗ là ra lại bãi xe nhé.
  • 9g15: tham quan Vịnh Vĩnh Hy. Bác chạy xe thẳng vào Vĩnh Hy Resort, trong này Em thấy tàu mới hơn. Bác ghép đoàn thì 90k/vé cho việc ngắm san hô bằng tàu đáy kính (45 phút, chạy tàu ra 15p, xem 15p, chạy vào 15p), thuê trọn tàu thì 600k/tàu; nếu vừa ngắm san hô + tắm lặn ngoài đó luôn thì ghép đoàn 120k/vé; thuê nguyên tàu 900k/tàu cho 90 phút (chạy tàu ra 15p, xem + tắm 60p, chạy vào 15p).
=> nếu có trẻ nhỏ thì chỉ xem qua tàu đáy kính thôi Bác. Còn người lớn nhiều thì tắm lặn thích hơn.
  • 10g15/11g: vào lại bờ. Nhà Em thì chạy về lại ăn trưa ở Cơm gà Khánh Kỳ. Trên đường về có thể ghé vườn nho, vườn táo dọc đường tham quan (tùy mùa nho/táo ra trái nhe Bác).
  • 12g về lại khách sạn nghỉ trưa. Chiều tắm biển + công viên nước.
  • 18g00: lại Cơm gà Khánh Kỳ ăn canh lòng gà - cá bớp kho tộ - rau muống xào (hoặc đối diện Công viên 16/4 có chỗ bán cháo vịt).
  • 19g30: dạo, uống sinh tố Công viên chỗ bảo tàng Ninh Thuận.
  • 21g00: về KS nghỉ ngơi.
Chủ nhật (Ngày 3):
  • Lựa chọn 1: ăn sáng, ở Ks tắm biển + công viên nước.
  • Lựa chọn 2:

  • 8g: ăn sáng xong chạy qua tham quan Trùng Sơn Cổ Tự - chùa đẹp nhất Ninh Thuận, cách TTC 10p chạy xe.
  • 9g30: tham quan tháp Pô Klông-Garai.
  • 10g30 về lại KS, trả phòng.
  • 11g30: ăn cơm trưa rồi về Sài Gòn 12g30 theo cung đường Ven biển Ninh Thuận => Vĩnh Hảo => Quốc lộ 1A => Phan Rí Cửa => Ven biển Hòn Rơm - Phan Thiết => Quốc lộ 1A => Sài Gòn. Hoặc, Bác trả phòng, chạy thẳng về Cà Ná, ăn trưa ở Nhà hàng biển Vĩnh Hảo (https://www.otosaigon.com/threads/cau-chuyen-ve-nha-hang-bien-vinh-hao.8976741/)
  • 19g00: về tới Sài Gòn.
Nhà Em có 2 bé nhỏ nên chú trọng chơi + thời gian ăn/ngủ/nghỉ hợp lý. Còn ăn thì cơm - canh - mặn và vệ sinh/an toàn ah. Vì thực ra, món ngon về Sài Gòn hết rồi, hi.
E tinh di thi sang thu 6 xuat phat. Ra ngoai do nghi ngoi chieu co suc vui choi.