Hạng B2
1/12/20
195
757
93
52
Để tiếp sức người dân miền Tây về quê ăn tết, Phòng CSGT Công an nhiều địa phương đã tổ chức các điểm phát nước suối, khăn lạnh miễn phí cho người dân.

Cảnh sát giao thông phát nhu yếu phẩm miễn phí hỗ trợ người dân về quê đón Tết


Ngày 7-2, thượng tá Nguyễn Văn Dũng - trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết nhằm tiếp sức cho bà con các tỉnh miền Tây về quê ăn Tết, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức 2 điểm phát nước suối, khăn lạnh miễn phí cho người dân trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh này.

"Việc phát nước suối miễn phí đến khi nào người dân về quê xong. Khi người dân từ miền Tây trở lại làm việc, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phát nước suối miễn phí phục vụ cho bà con" - thượng tá Dũng nói.

Cảnh sát giao thông phát nhu yếu phẩm miễn phí hỗ trợ người dân về quê đón Tết


Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Cai Lậy cũng phối hợp với Thị đoàn Cai Lậy tổ chức tặng nước uống, khăn lạnh miễn phí cho người dân lưu thông qua địa phận thị xã Cai Lậy về các tỉnh miền Tây.

Hai đơn vị sẽ tổ chức 2 chốt phát nước uống và khăn lạnh miễn phí cho người dân tại 2 chốt gồm: quốc lộ 1 ( phường 1, thị xã Cai Lậy), tỉnh lộ 868 (phường 3, thị xã cai Lậy) thời gian thực hiện từ ngày 7-2 cho đến tối 9-2.

Cảnh sát giao thông phát nhu yếu phẩm miễn phí hỗ trợ người dân về quê đón Tết

Cảnh sát giao thông phát nước suối, khăn lạnh miễn phí cho người dân trên quốc lộ 1

Cảnh sát giao thông phát nhu yếu phẩm miễn phí hỗ trợ người dân về quê đón Tết

Cảnh sát giao thông phát nhu yếu phẩm miễn phí hỗ trợ người dân về quê đón Tết

Một chốt phát nước, hỗ trợ xăng ở Bình Định

Cảnh sát giao thông phát nhu yếu phẩm miễn phí hỗ trợ người dân về quê đón Tết

Cảnh sát giao thông phát nhu yếu phẩm miễn phí hỗ trợ người dân về quê đón Tết

Điểm chốt Dakmil

 
  • Like
  • Love
Reactions: CuBiMi and PMH82
Hạng D
9/1/16
1.665
3.235
123
48
Sài Gòn
Chuẩn.
Lâu bâu kinh doanh cả năm làm cản trở giao thông.
Giờ lại lâu bâu tri ân khách hàng cũng cản trở giao thông nữa.
Không bao giờ cái ngành này hết hài.
Vẫn giữ thói quen cũ: cái tật đứng ngay khúc cua cả năm, giờ phát nước cho người dân về quê chắc cũng giữ thói quen cũ, chắc đứng ngay chốt cũ, he he.
 
Hạng C
30/7/16
521
778
93
Quận 8, HCMC
Khách hàng bất đắc dĩ: Bị dừng lấy hàng tri ân mà "hạ bộ" đánh lô tô thấy mịa.
(hành động này thực chất là vi phạm an toàn giao thông mang tính "cưỡng bức" và được thực hiện bỡi những người thực thi an toàn giao thông).
 
Hạng C
13/5/16
839
15.555
68
Nghề nào việc ấy, muốn làm từ thiện thì lập kênh riêng mà làm, ai lại mặc nguyên sắc phục nhảy ra đường phát nước như vậy, nhỡ tên trẻ trâu nào nó tưởng nhào ra bắt nó nó tông luôn thì oan gia ? :D
 
Hạng D
1/4/15
1.216
2.242
113
Chuẩn.
Lâu bâu kinh doanh cả năm làm cản trở giao thông.
Giờ lại lâu bâu tri ân khách hàng cũng cản trở giao thông nữa.
Không bao giờ cái ngành này hết hài.
Cản trở là chuyện nhỏ, chỉ sợ dân thấy áo vàng lại thắng gấp, chuyển làn đột ngột gây tai nạn cho nhau thôi, cuối năm dân về ăn tết, tay xách nách mang, xe đông ko có chỗ chạy lấn làn là đương nhiên, mấy ông ko đi điều phối chống kẹt ngược lại còn ra kiếm bánh mì, kinh tế khó khăn xui rủi gặp mấy ổng dân nghèo mất cả tết, giờ làm cái chuyện chi ân này thật ko ưa nổi.
 
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
Côn an chỉ nên chi tiền mua quà cáp nước nôi bánh trái xong để mấy em thanh niên xung phong, đoàn viên thanh niên phát. Mấy thằng côn an mặc sắc phục ngành dù làm thiện nguyện cũng trông phản cảm, mị dân.. nói thẳng dân đ ưa các ông đâu