Kế hoạch nghỉ tết DL : Sáng mai 2/1/2006 em đưa Bà xã và 2 đứa nhỏ đi VT. Nhưng hồi chiều xách con vợ hai ra đi đổ xăng thì thấy nó dở chứng làm em lo quá xin BS tư vấn gấp giùm em.
Số là vừa mới chạy em thấy tay lái sao là lạ hơi chao đảo. Em liền tét thử thì thấy khi chạy >60kmh mỗi lần qua chổ gồ ghề thì xe bị xỉa khi bên phải khi bên trái ghê wá. Chạy khoảng 40kmh thì không sao. Xe này em vừa làm rotuyn ở Quang Vũ 3 tuần trước, làm thước lái cách đây 5 tháng.
BS ơi bịnh này có trầm trọng không, em có nên làm liều chơi luôn VT ( tới đâu hay tới đó ) không hay nhịn vậy?
Bác cứ đi đi, nhưng nhớ xin số cứu hộ và mua bảo hiểm nhân thọ cho những người ngồi trên xe, có khi có lời đấy
Nghe bác tả ghê quá, thế mà còn hỏi có nên đi hay không[8D]
@Bác Sĩ: BS tài wá, chiều qua vể em đem ra Quang Vũ thợ chiêm thêm cục cao su siết chặt lại bát thước---> Chạy êm ru hết xỉa luôn. Cám ơn BS nhiều nhé.