Hạng D
15/11/10
2.472
2.609
113
Cặp vợ chồng đi xe máy này tâm lý có vấn đề phải không nhỉ ?
Camera hành trình trên một chiếc xe ô tô cho thấy một cặp vợ chồng chở theo 2 con trên một xe máy bất thần tạt đầu xe ô tô. Và do vướng phải một bé gái bán vé số đi qua đường nên phải dừng lại trước đầu xe. Không hiểu nguyên nhân gì mà cả vợ và chồng đều chỉ vào xe ô tô và lẩm bẩm như là chửi thề. Sau đó người vợ xuống xe với thái độ cau có, miệng vẫn lẩm bầm.[pagebreak][/pagebreak]

Tài xế cho biết mình chạy tốc độ chậm, không xảy ra va chạm. Theo luật, xe máy đã sai khi dành đường (qua đường) trong khi xe ô tô được quyền ưu tiên hơn vì đi thẳng. Tài xế nghi ngờ cặp vợ chồng này hoặc có vấn đề về tâm thần hoặc đang trong tâm trạng tâm lý bất bình thường.


Nhờ các bác chẩn đoán giúp ca này ?!??!
 
Last edited by a moderator:
JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.337
23.418
113
Thông cảm cho họ thôi, giờ già trẻ lớn bé gì cũng thích thể hiện. Cũng chẳng hiểu từ đâu đẻ ra thể loại ấy. Cũng đã có thằng chết chỉ vì một tiếng sủa rồi đấy.
Chán.
 
Hạng B2
1/1/14
159
56
28
39
Gặp buýt là nó lủi thấy bà nội luôn rồi. Cô bé bán vé số kia tuy sang đường sai luật nhưng vẫn còn dễ thương hơn, biết nhìn ngó trước sau, chỉ cần chỉ dạy bé thêm tí nữa là ngon lành.

PS: "Giành" (giành giựt, chộp giựt, v.v) nha bác, không phải "dành" :D
 
Hạng D
17/10/15
1.008
5.479
113
Đã đi sai đi láo mà còn hung hăng hổ báo như thế, nguyên nhân gốc rễ cũng do xứ Vịt này có tập quán suy nghĩ ăn sâu vào đầu là cứ hễ xe to hoặc người có nhiều xiền hơn thì đương nhiên và mặc định là có lỗi.

Thôi kệ cứ nhịn nó cho mình thấy lành đi anh, thể loại như thế giờ nhiều lắm, sớm muộn nó cũng gặp đối thủ xứng tầm cỡ như ben, container, bus hay rác thôi.