4x6 confirmed
Hạng D
2/9/08
2.187
1.701
113
Tình hình là do "áp lực" hè của F1 hết trong tuần này (ĐH mà), cộng với sợ ngày thường hết vé phà cho vợ 2 và dịch vụ mắc mỏ...nên cuối ngày làm việc đầu tuần thứ Hai 08.7, sau khi trừ phép, mình quyết tâm "cắt cơm-bơm xe-nghe thời tiết-liếc đồng hồ-vồ chìa khóa", vào số đạp ga lên đường, rời tp ~17h cùng 2 vợ và F1 !
Riêng về liên hệ đặt trước vé phà từ Hà Tiên qua Phú Quốc cho vợ 2 thì bạn nào cần cứ pm mình sẽ cho ngay, chứ giờ post lên đây sợ có ng lại cho rằng quảng cáo...
Tụt tạt, né bem tốc độ, ăn uống, nghỉ ngơi, kẹt phà Vàm Cống v.v... thì cuối cùng cũng tới Hà Tiên lúc 1h sáng nay, dư thời gian ngủ nghỉ để 7h30 có mặt tại bến phà.
Đặc biệt, mình lại thấy đi đêm đoạn ngã 3 Lộ Tẻ - Rạch Giá - Hà Tiên (~160km) rất có lợi vì cung đường này rất hẹp, nếu đi ban ngày sẽ lâu hơn nhiều, đông xe, lái mệt!
Phà rời bến đúng giờ, nhưng hôm nay do gió, sóng...nên tới 11h30 trưa mới cập bến, trễ hơn bt ~40'. Mưa suốt trên biển nên ko ngắm cảnh được bao nhiêu, dù đã thêm 110k/vé để được ngồi trong cabin cùng tổ lái. Dịch vụ này ko phổ biến vì chỉ có ~20 ghế loại này trong buồng lái à, mình cứ kể ra đây cho bạn nào cần để biết.
Khi lên đến đảo rồi, mới thấy con 4x4 hữu dụng thế nào khi đường đất đỏ, dốc, trời mưa... Phê như con tê tê, chả cần 4Low, chỉ cần 4H cũng dư dùng rồi...
Còn về nơi ăn nghỉ ngon bổ rẻ thì bạn nào cần cứ pm, mình sẽ trả lời ngay, cũng không dám share, giúp nhau lại bị cho là quảng cáo...
Trước mắt cứ thế đã, có gì hay mai mình sẽ post tiếp.
KH là mai lội rừng quốc gia, camping với hải sản nướng + luộc bia gừng... mà ko biết mưa bão có tha ko, thôi kệ, hên xui!
 
Hạng F
29/11/11
6.439
8.309
113
Hóng hình ảnh. Mà bác đi đêm vậy xong lên tàu chắc nó dần cho lã người
 
4x6 confirmed
Hạng D
2/9/08
2.187
1.701
113
truonghd nói:
Hóng hình ảnh. Mà bác đi đêm vậy xong lên tàu chắc nó dần cho lã người

phatbinhduong nói:
Bác nhớ chụp hình và tường thuật chuyến đi bác nhé...


Sr 2 bác, do quên data cap của máy hình nên phải chờ về SG mới post vài tấm hình được...
Còn vụ đi đêm thì ko sao, vì 7h30 sáng mới phải ra bến tàu, trong khi ~1h là mình tới Hà Tiên rồi, được nghỉ tới hơn 6 tiếng lận...

 
  • Like
Reactions: vioswhite
4x6 confirmed
Hạng D
2/9/08
2.187
1.701
113
Lát phải đi Hà Nội rồi, tranh thủ trả nợ vài tấm, 4R mình up ảnh lâu quá.
Đêm mưa xuống Hà Tiên:

Uploaded with ImageShack.us

Chờ lên phà, ưu tiên 1 đương nhiên thuộc về hàng và người cho quân sự:

Uploaded with ImageShack.us

Cuối cùng cũng tới lượt lên phà, rút kinh nghiệm xíu: thà chờ lâu 1 chút, lên sau nhưng sẽ được xuống trước khi tới bến bên kia

Uploaded with ImageShack.us

Ngay khi rời bến Hà Tiên, phà phải chui dưới cầu Tô Châu:

Uploaded with ImageShack.us

Thôi lần sau post tiếp vậy, nhấn nhầm 1 phát đi 7 tấm, phí công, chán quá...