Hạng C
13/8/07
558
2
18
ISUZU D-MAX CHALLENGE 2010 - LÁI XE TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
Isuzu D-max Challenge 2010 là chương trình khởi đầu trong chuỗi những sự kiện mang chủ đề chung Isuzu – Trải nghiệm bất tận (Isuzu – Unlimited Experience) nhằm mục đích giúp tạo dựng mối quan hệ lâu bền giữa Isuzu và khách hàng, gia tăng các giá trị cho khách hàng mua xe Isuzu, đồng thời giúp họ khám phá những trải nghiệm mới với dòng xe Isuzu đang sở hữu. Chương trình caravan Isuzu D-max Challenge 2010 đã được tổ chức từ ngày 30/9/2010 đến 4/10/2010, hành trình từ Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, dừng chân tại Nha Trang và Quảng Ngãi.
Điểm nhấn của chương trình này chính là cuộc thi “Lái xe tiết kiệm nhiên liệu” bằng dòng xe D-max số sàn với khoảng cách 560 km từ Nha Trang đến Đà Nẵng. Sáng 01/10/2010, tại trạm xăng dầu Kabusco – số 02 Lê Hồng Phong - Nha Trang, tất cả các xe D-Max được nạp đầy dầu diesel và niêm phong nắp bình nhiên liệu dưới sự chứng kiến của các bác tài, Isuzu và nhà báo. Trong suốt hành trình từ Nha Trang đến Đà Nẵng các bác tài sẽ thể hiện kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu đã được Isuzu huấn luyện. Trưa ngày 02/10/2010, việc đo mức tiêu hao nhiên liệu sẽ được tiến hành tại trạm xăng dầu trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận Đà Nẵng.
Theo các chuyên gia kỹ thuật của Isuzu cho biết phương pháp lái xe tiết kiệm nhiên liệu đòi hỏi người lái xe phải ứng dụng 4 yêu cầu quan trọng là: 1/Chuyển số nhanh nhẹn; 2/Thường xuyên chạy số cao; 3/Duy trì chạy tốc độ ổn định; 4/Sử dụng thắng hãm động cơ khi giảm tốc. Ngoài ra theo các chuyên gia nghiên cứu thì lượng CO2 thải ra trong không khí cũng sẽ giảm đáng kể khi mức nhiên liệu tiêu hao giảm xuống và do đó hạn chế mức độ ô nhiễm môi trường.

Một số hình ảnh của chuyến Caravan

thanhvientaptrung.jpg


taptrungsangsom.jpg


thanhvien.jpg

Vào lúc 5h sáng, trong lúc người dân Sài Gòn còn đang ngủ say, thì hơn 60 thành viên của gia đình Isuzu đã có mặt tại bãi đỗ xe nhà hát lớn. Mọi người tranh thủ ăn nhanh bữa sáng buffet "dã chiến".

thongbaothanhvien1.jpg


thongbaothanhvien.jpg

Ăn xong, ai cũng nao nức mong tới giờ xuất phát nên vôi mặc đồng phục rồi mau chóng sắp xếp hành lý lên xe. Sau đó mọi người tập trung, nghe ông Keiichi Murakami - Giám đốc cấp cao của Isuzu Việt Nam phổ biến về chuyến đi, cách lái xe an toàn và lộ trình đi.
chuphinhluuniemtruockhiXP.jpg

Đoàn chụp hình lưu niệm

xephang1.jpg


xephang.jpg
doanditrongTP1.jpg

doanditrongTP.jpg

Đến giờ xuất phát, từng chiếc xe chầm chậm lăn bánh nối đuôi nhau rời Sài Gòn. Ra đến xa lộ Hà Nội, đoàn xe Isuzu D-Max ghé đại lý Isuzu …. Mọi người đã tham quan nhà máy cũng như chụp hình lưu niệm cũng như lắng nghe những lời chia sẻ của giám đốc chi nhánh về việc kinh doanh và các vấn đề về thông số kỹ thuật của xe Isuzu D-Max.

3-2.jpg


1.jpg


4-1.jpg


2-1.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
13/8/07
558
2
18
Sau 15 phút tham quan, đoàn tiếp tục lên đường trực chỉ thành phố Phan Thiết đầy nắng và gió. Thông qua bô đàm, các thành viên trong đoàn đã hưởng ứng rất rôm rả các câu chuyện tiếu lâm được các hoạt náo viên liên tục nêu lên. Ai cũng được cười hả hê. Nhờ đó các bác tài cảm thấy hưng phấn và vượt qua những cơn buồn ngủ.
doaxetrenduong.jpg


liamayD-max.jpg

doaxedungtrenduong.jpg

Đúng 11h30 phút mọi người đã có mặt tại nhà hàng Suối Cát. Tại đây những món ăn đặc trưng của Phan Thiết như gỏi bò bóp thấu, tôm rang me, mực xào chua ngọt, xà lách trộn trứng, cá thu kho tộ…. đã được dọn sẵn.
Hành trình gần 200 km khiến cả đoàn ai cũng cảm thấy đói bụng nên ai ăn cơm trưa cũng rất ngon miệng. Sau đó mọi người được thoải mái tham quan khu du lịch Suối Cát. 12h30 mọi người tập trung chụp hình lưu niệm và tiếp tục cuộc hành trình. Hành trình tiếp tục trực chỉ thành phố Nha Trang xinh đẹp hiền hòa.

bienCana1.jpg

bienCana.jpg

Nhưng đến bãi biển Cà Ná vì cảnh đẹp thơ mộng, đoàn Caravan đã dừng lại để chụp hình lưu niệm và cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp bãi biển này. Rất tiếc vì đường còn xa nên mọi người chỉ có thể ngắm biển 10 phút và đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình.

thapcham.jpg

16h, đoàn dừng lại tại địa danh nổi tiếng của tình Ninh Thuận đó là di tích 3 tháp Chăm cổ kính nằm sát bên lề đường. tất cả mọi người đều xuống xe nhìn ngắm và trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp bí ẩn, cổ kích của các di tích này. Sau 15 phút một cơn mưa lớn đã đổ xuống bất ngờ như làm buổi chiều thêm dịu ở vùng đất ít mưa nhất Việt Nam này.

17hh30, mọi người đã đến Nha trang, ai cũng đã thấm mệt và mọi người nhận phòng nghỉ ngơi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho bữa cơm thân mật của đại gia đình Isuzu. …Còn tiếp…
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
30/7/06
12.518
4.298
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
Thanks bác lạ nghé, thấy hấp dẫn hén. Mà bên Isuzu chẳng thấy mời hội Công Nông tham dự nhỉ, công nhận marketing của hãng thuộc loại chuối nhất nhì trong mấy hãng xe. Tội nghiệp con xe ngon sinh trong gia đình chuối, hehe.

Tiếp tục đi bác ui...
 
Hạng B2
17/9/10
141
57
28
tường thuật tiếp:
Đến Nha Trang có người đánh lẻ đi nhậu ở quán Cây Sung - đường Lê Đại Hành - đang nhậu thì trời mưa..lâm râm..
 
TOY
Hạng D
25/3/08
2.860
39
48
Bác Khuê cũng tham dự chuyến này à, Em thấy trong đội hình có chiếc D-max khủng 5889 của bác Dmax One hôm bữa vừa đi bãi tăng Long Thành với anh em mình.
 
Hạng C
13/8/07
558
2
18
Xin lỗi các bác vì sự chậm trễ. Em tường thuật tiếp

Nằm trong khuôn khổ chương trình Caravan (TPHCM - Đà Nẵng) do Isuzu tổ chức, ngày 01/10, là ngày chính thức diễn ra cuộc thi lái xe D-Max tiết kiệm nhiên liệu. Quãng đường thi được tính từ Nha Trang đến Đà Nẵng với chiều dài khoảng 560 km.

Đúng 8g sáng 01/10 tại đại lý xăng dầu số 2 đường Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, sau buổi họp đoàn ngắn chào mừng, phổ biến “luật chơi” khi tham gia cuộc thi. Ban tổ chức còn hướng dẫn vài “chiêu” giúp tiết kiệm năng lượng ngay tại showroom Isuzu như đạp ga từ 30-45%, giữ ga đều, hãm tốc độ bằng số, chạy bằng số lớn – tránh sử dụng số nhỏ liên tục, … nhờ sự hướng dẫn tận tình này đã làm tăng nhiệt huyết của từng người, ai cũng hy vọng mình sẽ làm được như điều được hướng dẫn.

doxang1.jpg


doxang2.jpg

Theo quy định của cuộc thi, tất cả các xe D-Max tham gia sẽ được đổ đầy bình nhiên liệu. Đến đích (Đà Nẵng) bình nhiên liệu của các xe sẽ được đổ đầy trở lại. Căn cứ vào số lượng đổ thêm này để tìm ra chiếc xe có lượng tiêu hao dầu ít nhất với quãng đường đã đi.

doxang6.jpg


kiemtraxang.jpg

Lần lượt mỗi xe xếp hàng chờ đến lượt mình vào để được lau chùi, đổ thật đầy bình dưới sự chứng kiến của đại diện Isuzu, nhân viên trạm xăng, các phóng viên báo đài và nhất là các thành viên tham gia cổ động khác. Từng chi tiết trên xe đều được xem xét kỹ lưỡng. Cuối cùng là 1 bộ tem phản quang đa chiều dán niêm phong trên nắp xăng và nắp capo đảm bảo tính công bằng cho tất cả thành viên tham gia.

doxang3.jpg


doxang5.jpg


dantem2.jpg


temdan.jpg


hinhluuniem.jpg

Chụp hình lưu niệm trước khi cuộc thi bắt đầu

trenduongs10.jpg


trenduongs5.jpg


trenduongs8.jpg


trenduongs7.jpg

Đoàn xe bắt đầu cuộc thi
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
13/8/07
558
2
18
thanhvientrongxe.jpg


Có nhiều kỷ niệm khó quên trong buổi xuất phát này. Một trong số đó là những “mánh” ít được hướng dẫn nhưng lại được áp dụng rất triệt để, đơn cử phương pháp … lắc xe để nạp được nhiều dầu hơn hay những “mánh khoé trường thi” như: bám đuôi, núp gió, chạy tốc độ vừa phải hay tắt máy lạnh … đều được sử dụng khi di chuyển trên đường.

trenduong5.jpg


trenduong1.jpg


trenduong3.jpg


trenduongs1.jpg


trenduongs6.jpg

Đoàn xe trên đèo Cả

trongxe.jpg


trenduongs4.jpg


trenduong2.jpg


Có một điều là kết quả của cuộc thi đã nằm ngoài suy đoán của không chỉ thành viên mà cả một vài chuyên gia trong ban giám khảo. Mời các bác chờ em post ở phần sau nhé!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
13/8/07
558
2
18
Ngày 2/10
Vì ngày thứ 2 của chuyến “Trải nghiệm bất tận cùng Isuzu” đến Quảng Ngãi vào ban đêm và trời mưa nên không ai trong Đoàn thấy cảnh vật xung quanh khách sạn mình ở. Đến sáng ngày thứ 3, khi thức dậy, từ tầng 5 của khách sạn, nhiều người trong Đoàn nhìn thấy rất rõ cảnh vật xung quanh thật bình yên: sát bên khách sạn về phía Bắc là dòng sông Trà Khúc và bên kia bờ sông là núi Thiên Ấn - hai biểu tượng cho vùng đất Quảng Ngãi; phía Nam là thành phố Quảng Ngãi bình yên; xa xa về phía Tây là rừng núi trùng điệp có mây trắng bao phủ.

10h30. Đoàn Caravan đến Đà Đẵng. Tất cả 22 chiếc xe “Linh hoạt, mạnh mẽ” của Isuzu đều tập trung vào bãi đậu xe của cây xăng. Ban tổ chức khẩn trương tiến hành dùng những dụng cụ chuyên dụng và phương pháp để kiểm tra mức tiêu hao nhiên liệu của những chiếc xe dự thi “Lái xe tiết kiệm nhiên liệu”. Các chiếc xe được đổ đồng thêm 20 lít và bắt đầu đo đạc mức tiêu hao nhiên liệu thông qua các bình đong xăng 10 lít và 5 lít dưới sự giám sát của gần 10 nhà báo và tất cả thành viên trong đoàn.

23.jpg


22.jpg


14.jpg


19.jpg


18.jpg


21.jpg


17.jpg


16.jpg


15.jpg


Sau 2 tiếng làm việc kỹ lưỡng, Ban tổ chức đã hoàn thành việc kiểm tra mức tiêu nhiên liệu của những xe dự thi. Kết quả với dòng xe 1 cầu, chiếc xe Isuzu- Dmax mang biển số 54Y-1051 của ông Ngụy Quốc Chương đoạt giải nhất với mức tiêu hao 4,63 lít/100km, người đoạt giải nhì là ông Nguyễn Văn Nin - chủ xe mang biển số 60V-2801 với mức tiêu hao nhiên liệu 5,24lít/100 km, đoạt giải ba là tài xế Vũ Hồng Phong cầm vô-lăng chiếc xe mang biển số 54U-1535 có mức tiêu hao nhiên liệu 5,62 lít/100km.
5.jpg


6.jpg


7.jpg



8.jpg


26.jpg

25.jpg

Giải nhất của dòng xe Isuzu D-Max hai cầu trong cuộc thi với lượng tiêu thụ 5,5 lít/100 km
 
Last edited by a moderator: