Hạng D
29/5/08
1.490
87
48
MFC
Tết này em tính quất đại chuyến này có bác nào máu đi chung cho vui:
http://vikingvietnam.com/...e-di-mien-dien-14-ngay

LÁI XE ĐI MIẾN ĐIỆN (14 ngày)
Giá chỉ có: 47.250.000đ
Giá gốc:
47.250.000đ
- 0%
Tiết kiệm:


Đã có 16 người đặt
Thời gian còn lại
1
8
Ngày
0
3
Giờ
1
3
Phút
4
8
9
Giây

Chùa vàng Swedagon (Yangon) - Chùa vàng Shwezigon (Bagan) - Làng Inhwa (Mandalay) - Đền Shwesandaw (Bagan) - Đền Ananda (Bagan) - Chùa Mahamuni (Mandalay) - Làng Mingun (Mandalay) - Cầu Ubein (Mandalay)
Chúng tôi nhớ lại cách đây 3 năm trong hành trình dừng chân ở Tak(Tháilan), một thành viên trong đoàn chỉ về phía tây con đường Hành lang kinh tế đông tây( East-West Economic Corrido) và hỏi:”Khi nào Việt Nam chúng ta sẽ lái sang Myamar nhỉ?”. Năm nay, với sự khuyến khích và hỗ trợ nhiệt tình của Bộ du lịch Miến Điện, công ty du lịch Viking xin trân trọng gởi đến quý khách hành trình caravan tham quan 08 điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Miến Điện, khởi hành duy nhất vào ngày mùng 2 Tết (11/02) năm 2013.

Ngày 01: Tp.HCM – Phnom Penh – Koh Kong (550 Km.)
Đoàn khởi hành đi sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài. Sau khi dùng điểm tâm ở Trảng Bàng, đoàn xe trực chỉ tiến về thủ đô Phnôm Pênh. Dùng cơm trưa, đoàn xe chuyển tiếp sang quốc lộ 4 đi về hướng về Koh Kong. Đến ngã 3 Koh Kong, rẽ phải và di chuyển thêm 144km hướng về thị trấn biên giới với Thái Lan – Koh Kong. Đây là đoạn đường đẹp có cánh đồng lúa, xa xa là những đồi núi nhấp nhô, đẹp như bức tranh thủy mặc! Đoàn nhận phòng tại khu phức hợp khách sạn – sòng bài nổi tiếng nhất ở Koh Kong. Ăn tối

Ngày 02: Koh Kong – Hat Lek Trat – Ayutthaya (480 km.)
Làm thủ tục xuất cảnh Campuchia, nhập cảnh Thái lan. Khởi hành đi Ayuthaya, Dừng ăn trưa trên đường. Đến cố đô Ayuthaya. Tham quan cố đô Ayutthaya và nhận phòng. Ăn tối và nghỉ ngơi thư giãn


Ngày 03: Ayutthaya – Tak - Measot (400 km)
Ăn sáng. Khởi hành đi về phía bắc, đường cao tốc rất tốt với 4 làn xe. Dừng ăn trưa ở Tak. Đoàn rẽ trái gia nhập vào cung đường Hành lang kinh tế đông tây (East West economic corridor ) dài 1.450Km xuyên qua 4 quốc gia : Việt nam, Lào, Thái Lan và Miến Điện. Con đường chính thức thông tuyến vào năm 2006, với cực tây là thành phố cảng Mawlamyine (Miến điện) và cực đông là thành phố Đà Nẵng. Đoàn dừng chân nghỉ đêm ở quận Mea Sot, nằm cạnh biên giới Miến Điện. Dùng cơm tối tại khách sạn, và họp kỹ thuật cả đoàn.


Ngày 04: Measot – Yangoon (370Km)
Báo thức và ăn sáng. Khởi hành rời khách sạn, băng qua cầu hữu nghị để đến biên giới Myawaddy làm thủ tục nhập cảnh. Xe dẫn đường Miến điện sẽ đưa đoàn trực tiến về Hpa an, ăn trưa sau đó tiếp tục đi Bago, thủ phủ của người Môn. Ăn trưa dọc đường. Bago – được mệnh danh là Pegu - Thành phố nhỏ nằm dưới chân đồi & là thủ Đô của Vương Quốc của người Môn tại Myanmar vào Thế kỷ 15. Tham quan: Kanbawzathardi Palace – Cung điện nổi tiếng của Vua Baynnaung vào thế kỷ ( 1551 – 1581 ), Chùa Shwemawdaw – chùa cao nhất tại Myanmar với chiều cao 114 mét, được xây dựng duới thời vua Bayintnaung (1551-1581). Nhận phòng tại khách sạn ở Yangon



Ngày 05: Tham quan Yangon bằng xe bus
Trước đây, Yangon là thành phố thủ đô của Myanmar nhưng hiện tại là cố đô, thủ đô mới hiện nay toạ lạc tại Nay Pyi Taw, quận Phinmana, Mandalay, cách Yangon khoảng 320 km về phía Bắc. Đoàn bắt đầu tham quan:
Chùa SHWE DAGON - Ngôi chùa là niềm kiêu hãnh của người dân Myanmar. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngọn tháp chính của chùa cao tới 98m ,với mái vòm được làm bằng vàng, và nền của thân chùa được bao phủ bởi 60 tấn vàng nguyên chất và ngàn hạt đá quý . Trong chùa còn lưu giữ 8 sợi tóc của Đức Phật Thích Ca. Tháp trung tâm là một tuyệt tác nghệ thuật, được phủ kín bằng 9.300 lá và được trang trí bằng hàng ngàn viên đá quí, kim cương và hồng ngọc, cùng với hàng trăm chiếc chuông vàng. Trên đỉnh tháp là lá cờ đuôi nheo được làm hoàn toàn bằng vàng, khảm kín với 5.448 viên kim cương và 2.317 viên đá quí. Đỉnh tháp treo tất cả 1.065 chiếc chuông vàng và 421 chiếc chuông bạc. Tiếp tục tham quan Chùa Phật nằm Chaukhtathgyi, chùa Sule xây dựng cách đây 2.000 năm, Tòa thị chính cũ thành phố, shopping tại chợ Bogyoke Aung San (Chợ bán các loại đá quý, saphir, quatz….)…. Ăn tối thưởng thức văn nghệ dân gian của Miến Điện.



Ngày 06: Yangon – Thủ đô mới Naypyidaw – cố đô Mandalay (700Km).
Đoàn khởi hành đi Mandalay bằng con đường quốc lộ mới xây dựng dẫn từ Yangon đến thủ đô mới Naypyidaw. Tại thủ đô, quý khách sẽ choáng ngợp trước các công trình đồ sộ của Tòa nhà quốc hội, các Sở Bộ nghành, công viên vui chơi giải trí ….nhưng rất vắng người qua lại! Ăn trưa sau đó đoàn tiếp tục trực chỉ Mandalay, nghỉ đêm ở Mandalay.

Ngày 07: Tham quan cố đô Mandalay.
Sáng sớm lúc 4h30, đoàn di chuyển đến ngôi chùa Mahamuni để tham dự buổi lễ rửa mặt Phật vào mỗi sáng sớm. Đây là nghi lễ độc đáo chỉ có ở Mandalay. Tất cả các tu sĩ, người dân tụ tập ở sảnh chính và hai bên hành lang đông tây lầm rầm đọc kinh…Quý khách sẽ dùng vàng dát lên Thân Phật, cầu mong sự an lành được phát sinh….Đoàn trở về khách sạn để dùng điểm tâm, và bắt đầu tham quan cố đô:
Chùa Mahamuni : là ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất ở Myanmar, chùa còn có tên gọi là Payagi, Big Paya hay Rakhaing Paya. Phần chính điện do nhà vua Bodawpaya xây dựng năm 1784. Cái tên Mahamuni được gắn liền với bức tượng Phật trong chùa, pho tượng cổ được mang về từ Mrauk U ở bang Rakhaing vào năm 1784. Niên đại của tượng Phật Mahamuni được cho là từ thế kỉ thứ 1 sau công nguyên nhưng những phật tử ở Rakhaing tin rằng tượng có từ 500 năm trước công nguyên khi đức Phật có chuyến thăm nơi này.
Làng Inhwa: là ngôi làng nhỏ xinh nép mình bên bờ sông Ayeyarwady. Ngôi làng cổ này là địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều di sản quý như tu viện Bagaya Kyaung được chống bởi 267 cây cột gỗ tếch khổng lồ hay tháp nghiêng Nanmyin cao 27m…
Cầu gỗ tếch Ubein: dài 1200m U Bein được đặt theo tên một vị quan ở Amarapura khi kinh đô được dời về từ Inwa năm 1841 nhưng truyền thuyết khác lại cho rằng đó là tên một cận thần của nhà vua tên U Bein. Sau khi có lệnh dời đô, U Bein vì thấy những công trình làm bằng gỗ tếch ở Inwa bỏ hoang phí nên đã xin nhà vua số gỗ này để làm cây cầu bắc ngang qua hồ Taungthaman cho cư dân đi lại. Gần hai thế kỉ đã qua nhưng 1060 cọc gỗ cầu vẫn còn khá nguyên vẹn.



Ngày 08: Mandalay – Bagan (300Km)
Làng Mingun: Sau khi ăn sáng, Đoàn đi tàu từ Mandalay ngược dòng Ayeyarwady nửa giờ bạn sẽ đến một không gian hoàn toàn thanh bình. Nổi bật nhất là quả chuông Mingun và đôi tượng Chinthe được người dân xem như những báu vật. Chinthe (linh vật nửa sư tử nửa rồng) là một đôi tượng khổng lồ đứng canh giữ sát bờ sông. Còn bảo tháp Mingun mang đến cho người đối diện cảm giác choáng ngợp, khối gạch nung màu vàng. Đoàn quay về khách sạn để trả phòng, và khởi hành đi về Bagan, (Lái xe khoảng 4hrs). Nghỉ đêm ở Bagan.


Ngày 09: Tham quan ở vương quốc Bagan.
Bagan từng là thủ đô, trung tâm Phật giáo của Miến Điện. Bagan còn được xem là bảo tàng mỹ thuật ngoài trời lớn nhất ở Châu Á với hơn 5.000 ngôi chùa đền tháp… Khoảng 05h00 sáng, quý khách thức dậy sớm đến tầng thượng Đền Shwesandaw để ngắm vẻ trầm mặc của hàng ngàn tháp cổ, như ẩn như hiện trong buổi ban mai, ngắm bình minh của một ngày mới….Sau khi ăn sáng, đoàn lái xe đi tham quan:
Chùa Ananda: được vua Kyansittha xây dựng vào năm 1090. Đây là một tuyệt tác về kiến trúc chùa tháp vào thời bấy giờ và cũng là một ngôi chùa đẹp nhất ở Bagan ngày nay, tượng trưng cho ‘trí tuệ vô lượng’ của Đức Phật. Bên trong chùa có bốn tượng Phật đứng uy nghiêm, cao 10 mét hướng về bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Ngoài ra, còn có 80 bức phù điêu tinh xảo miêu tả cuộc đời của Đức Phật từ lúc đản sanh đến khi thành đạo…
Chùa Shwezigon: Đây là ngôi chùa vàng đầu tiên được xây dựng tại Miến Điện và cũng là mẫu tiêu biểu cho các ngôi chùa sau này. Được biết, đây là ngôi chùa thờ một xá lợi răng của Đức Phật. Chính vì vậy, người Miến rất tôn kính, sùng bái ngôi chùa tháp này.
Chùa Thatbyinnyu: với độ cao 66 mét, cùng với kiến trúc nguy nga tuyệt diệu, ngôi chùa này trở thành chùa cao nhất ở Bagan. Chùa được vua Alaungsithu cho xây vào giữa thế kỷ 12, gồm 4 tầng chính. Bước vào cổng phía tây, nhìn lên trên trần, du khách sẽ rất thích thú khi ngắm nhìn những bức tranh họa vẽ xinh đẹp.
Đoàn ghé thăm 1 cơ sở sản xuất sơn mài nổi tiếng của vùng Bagan, đặc biệt sơn mài được khảm với các hoa văn họa tiết bằng vàng dát mỏng…Đây là sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc của Bagan.


Ngày 10: Bagan – Bago (370Km)
Đoàn lái xe trở về Bago, hay còn gọi là Pegu. Thành phố cách Yangon 80Km về phía bắc, nằm ở hai bờ sông Ayeyarwady. Đã từng có triều đại của người Mon ở Pegu. Đoàn dừng chân nghỉ đêm, ăn tối với món ăn đặc sản, tôm hùm và gà mọi nướng.


Ngày 11: Bago – Mae Sot (380Km)
Tiếp tục lái xe về biên giới , đoàn đi qua cảng Mawlamyine, địa danh được nhắc trong bài thơ về tình yêu của một người lính Anh với cô gái Miến Điện. Bài thơ ca ngợi một miền quê tươi đẹp thanh bình, nơi có những “đồng lúa sương mờ”, có “những con cá nhảy gọi bầy” và “mùi của tỏi nồng cay/ ánh hoàng hôn, rừng cọ, tiếng chuông chùa”… Tạm biệt Miến Điện, tạm biệt những cung đường ghi đậm ấn tượng khó phai, hẹn một ngày trở lại …

Ngày 12: Mae Sot – Pattaya (600Km)
Đoàn lái xe trở về Pattaya để nghỉ đêm. Tự do nghỉ ngơi, massage hay mua sắm thư giãn….


Ngày 13: Pattaya – Koh Kong – Phnom Penh (550Km).
Đoàn xuất phát về tỉnh Trat – một tỉnh nổi tiếng của Thái Lan về khai thác đá quý. Làm thủ tục nhập cảnh Campuchia và trực chỉ về thủ đô Phnom Penh. Nhận phòng khách sạn và ăn tối. Sinh hoạt tự do hay thử tài vận ở Casino!

Ngày 14: Phnom Penh – TP.HCM (245Km) (Ăn sáng/trưa)
Buổi sáng tự do (Quý khách có thể đi tham quan Hoàng Cung, chùa Bà Pênh – chi phí tự túc, shopping ở chợ Trung tâm, chợ trời xe hơi hay mua sắm phụ tùng ôtô ….). Ăn trưa. Chiều đoàn quay về cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục nhập cảnh lúc 16h00. Tạm biệt những người bạn, những người anh em đã cùng nhau rong ruổi suốt 17 ngày trời, tạm biệt những niềm vui ….tại cửa khẩu Mộc Bài hay tại quán Bánh canh giò heo nóng hổi ở Trảng Bàng (Chi phí tự túc)

Phụ thu chi phí cho xe:
GÍA TOUR: 47.250.000 vnd/khách (2.250 usd)
Chi phí tạm xuất tái nhập xe 10.500.000 vnd/xe (500 usd)
Giảm 100USD/người cho khách hàng đã tham gia đi caravan với Viking

BAO GỒM:
· Giấy phép cho ô tô vào Campuchia (2 lần), Tháilan (2 lần) và Miến Điện. Các chi phí thủ tục tại các cửa khẩu quốc tế
· Visa Miến Điện
· Phí bằng lái xe ở Miến Điện
· Phí tham quan, thuyền tham quan, thuế chính phủ Miến Điện
· Tài liệu hành trình.
· Máy bộ đàm trung tâm.
· Xe dẫn đường
· Trưởng đoàn Viking đi suốt tuyến.
· Khách sạn 3-4 sao, phòng 2 người.
· Ăn ngày 3 buổi.
· Phí cầu đường ở nước ngòai.
· Bảo hiểm người Việt Nam đi du lịch nước ngoài

KHÔNG BAO GỒM:
· Bộ đàm cá nhân (Thuê 3USD/ngày)
· Nước uống, thức ăn snack trên xe….
· Thuế cầu đường ở VN.
· Bảo hiểm xe
· Tiền xăng, dầu:
· Phí máy chụp hình, quay phim tại các điểm tham quan ở Miến Điện nếu có
· Chi phí điện thoại, giặt ủi cá nhân…

CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
1./ Điều kiện đăng ký:
Để xin giấy phép vào Miến Điện, đoàn phải có đầy đủ hồ sơ (Bao gồm hồ sơ xe và người tham dự). Và thời gian xét duyệt giấy phép cho đoàn là 30 ngày.
+ Nếu quý khách đồng ý mục 2, 3 và 4 thì chúng tôi sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ. Hạn chót nhận hồ sơ vào ngày 29/11/2012. Dự kiến ngày 30/12/2012, chúng tôi sẽ biết được kết quả giấy phép có được Chính phủ Miến điện cấp hay không.
Nếu giấy phép được cấp, quý khách hủy tour, chúng tôi sẽ không hoàn tiền đặt cọc.
Nếu giấy phép bị từ chối, công ty chúng tôi sẽ hoàn trả tiền đặt cọc 100% cho quý khách.

2./ Ôtô cá nhân:
- Xe 2 cầu, 4WD
- Hành lý gói ghém trong xe của quý khách.

3./ Photo hoặc scan các lọai giấy tờ sau (Không cần công chứng)
- Cavet xe,
- Bảo hiểm xe
- Sổ đăng kiểm xe
- Bằng lái xe
- Hộ chiếu người lái xe, và các thành viên trong xe.

4./ Đặt cọc:
- Cho xe: USD500/xe
- Cho người tham dự: USD500/người

LIÊN HỆ
- CÔNG TY DU LỊCH VIKING
- Địa chỉ: 79 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, Tp. HCM
- Điện thoại: 39 144 145 - Fax: 39 144 119
- Hot line: Mr. Trung - 0917 353 864
CÁC TIN KHÁC PHNOM PENH – SIHANOUKVILLE – BOKOR - HÀ TIÊN – CHÂU ĐỐC CHIANG MAI BẰNG CARAVAN (8 ngày/7 đêm) CARAVAN VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA - THÁI LAN (4 ngày/3 đêm) CARAVAN CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SAPA - HÀ NỘI TP.HCM – SIEM REAP – PHNOM PENH (04 Ngày / 03 Đêm)
 
Hạng D
12/6/11
1.096
35
48
Hehe , " mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên " :D:D:D . Em cũng đăng ký và mua bốn tờ vé số nhưng để coi ý Trời sao nha bác Tàu Ngầm .
 
Hạng D
10/2/12
2.185
62
48
Q1 - TP.HCM
Hình như hội Mit mình có mấy bác đang có ý định đi chung chuyến này như là : Rechievn , Kingo ( không biết có đúng ko nhưng hình như là có ý định thì phải ) + bên TFC thì có bác A 2.0 cũng có ý định....... nhìn chương trình Cânvan đã thiệt nhưng sức em ko thể cầm tài 1 mình chạy suốt tuyến như vậy nổi nên đành đứng ngoài chờ xem hình thôi
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng B2
28/5/11
110
20
18
53
Chương trình của Bác quá dữ , chắc em theo ...hổng ...có ...nổi ...hihi
-------------------------------------------------
NWT Transport & Logistics Co.,LTd
Dịch vụ giao nhận ,khai thuê Hải quan & vận chuyển hàng hóa Xuất nhập khẩu
0982387539;
 
Hạng D
12/6/11
1.096
35
48
tiemthuydinh nói:
bác xereo có "trúng" chưa? còn bác thatthi, nphao đã mua "niềm hy vọng"
080402cool_prv.gif

Chiều nay có kết quả em báo bác mừng nhá , Lo cho bác từ A đến Ắ luôn :D:D:D
 
Hạng D
29/5/08
1.490
87
48
MFC
nphao68 nói:
tiemthuydinh nói:
bác xereo có "trúng" chưa? còn bác thatthi, nphao đã mua "niềm hy vọng"
080402cool_prv.gif

Chiều nay có kết quả em báo bác mừng nhá , Lo cho bác từ A đến Ắ luôn :D:D:D
kết quả sao rồi anh ? chắc :( em cũng mới làm 5 tờ hi vọng "sáng mua chiều xé" ;)