Vườn chôm chôm là nơi bọn nhỏ ưu thích nhất vì leo được, hái lượm được. Chúng tranh nhau loạn xạ, trời thì mưa, bùn đất nhão nhoét dính đầy quần áo.
Tinh thần các cháu đang hứng khởi mà kệ nó về nhà có máy giặt lo.
Ăn chôm chôm theo em các Bác đừng ham hái một chùm, mà đi vòng quanh vườn mỗi cây ăn một quả thôi mới hưởng hết hương vị của từng cây được.
Rời vườn chôm chôm lại lên xe hạng sang đến vườn mít và bưởi.
Thực tế vườn mít vườn bưởi là khu phục vụ ăn uống (cái này tính tiền riêng ko có trong 170.000đ nha) do vậy ai ko có nhu cầu ăn ở đây ko lên mua.
Đã quá bữa và đợi quá lâu, có bạn ngủ tại bàn luôn.
Nạp năng lượng xong lại leo trèo được ngay.
Quay qua, quay lại đã 15.00, về thôi mọi người ơi.
Sau khi mua vài chục ký chôm chôm, đại gia đình em Tạm biệt Bình Lộc tiến về đèo con Rắn vào thung lũng ọp nhé một tý.
Đường thì nhỏ, độ dôc thì cao, vòng vèo, chúi đầu nhổng đít mấy phát cũng đến nơi.
Phong cảnh hữu tình lắm các Bắc. Suối chảy róc rách, nước bốc hơi mờ mịt.
Vào đến nơi rồi, người hái chôm chôm, người hái ớt, kẻ hái bơ đặt sầu riêng.
Em lo quay đầu xe ngay, ở trong rừng dưới thung lung trời tối rất nhanh cứ đảm bảo an toàn đã.
Đứa cháu thấy chú quay đầu hỏi sao chú ra sớm thế.
Dạ thưa các Bác xem thì gầm thấp, dẫn động cầu trước, địa hình trật hẹp nhiều vật cản, mặt đường là đất đỏ đã ngấm nước mưa, tài non cứ đánh hết lái là ăn đòn ngay, ko mất lái thì bánh xe cũng quay tít mù vì mất ma sát do đất đỏ đã bám đầy các rãnh thoát nước của lốp xe, từ đây xử lý ko tốt là sa lầy.
Chuyến đi đã đạt được mục đích và yêu cầu đề ra.
Đại gia đình em về đến nhà an toàn với một bụng măng cụt, chôm chôm, mít, gỏi măng cụt, gà luộc, cơm chiên, cháo gà, sầu riêng và bánh canh cá lóc. Với tổng thiệt hai 1.765.000 đ cho 10 người (ko tính tiền xăng)
Cảm ơn các Bác đã đồng hành cùng gia đình. Chúc các Bác vạn dặm bình an.