nhưng ngay lập tức em nhận lại cái tút tút tút đều đặn từ số này. : khúc này chắc teo trym to tim bác nhảXÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:Kết thúc màn chào hỏi Đậu xanh rau Má gần mười phút bằng 1 cú đá nhẹ vào mông tài xế Sơn như đá cún con, anh Sơn lật đật đưa em GPLX cho em dùng ĐT chụp hình lại vì gấp quá, anh Đức thì giao em sổ hộ khẩu cũ nát đứng tên anh ấy chủ hộ & 1 cà vẹt xe máy đã sờn rách của chiếc xe mà anh ấy gọi là Super Dream. Xe máy này bình thường mà bán em 8 tr em xách cây đuổi chạy k kịp quá.
Dường như thấm mệt sau màn chào hỏi cấp dưới gần 10phút, anh Tuấn rút vội xấp tiền dày cộp đưa cho em bảo đếm rồi giật lẹ chìa khóa ô tô trong tay em thẩy lại cho anh Sơn rồi hối mọi người đi gấp vì khách đang đợi trễ lắm rồi. Xe phóng mất hút trong thoáng chốc dù em còn đang bận bịu đếm xấp tiền 100.000 khách mới đưa cùng chiếc xe máy giẻ rách mà em chưa biết là sẽ chạy về nhà như thế nào.
Mịa mắt mũi kèm nhèm k biết có lộn k mà em đếm đi đếm lại nhiều lần cũng chỉ có 4tr thay vì đưa trước 10 ngày thuê là 8tr mới đúng. Em liền móc ĐT gọi ngay vào số ĐT của tên Tuấn, nhưng ngay lập tức em nhận lại cái tút tút tút đều đặn từ số này.
Chột dạ, em gọi liên tục vào số ĐT của hắn thì ngay lập tức nghe tò te tí. Âm thanh này cộng hưởng với dư âm của quả lừa 3 năm trước làm 1 luồng điện chạy lạnh toát khắp người em, nhét vội tiền vào quần, bìa hồ sơ chứa giấy tờ của khách thì kẹp vào xe, số ĐT của tài xế Sơn & tay Đức TGĐ thì chưa kịp hỏi, biết mỗi số ĐT của tay Tuấn giờ chỉ tò te tí. Em cay đắng dần nhận ra có vẻ mình lại bị lừa lần nữa dù lần này thiệt hại có thể lớn hơn nhiều lần.
Trấn tĩnh hồi lát em chợt bừng tỉnh khi nghĩ đến manh mối duy nhất là ngôi nhà trong con hẻm nơi tay Tuấn cất chiếc AB láng coóng màu đỏ lúc nãy. Em lật đật quay đầu xe đề hoài chiếc Giấc mơ 2 mà nó cứ ẹc ẹc như em éo phải là chủ nó vậy. Xe éo gì mà kim xăng tuột luốt xuống mức tận cùng, em mở nắp xăng xem thử còn xăng k, trời tối thui k thấy gì cả ngoài cái lỗ đổ xăng đen ngòm.
Mịa đúng là đôi khi k hút thuốc lá cũng thua thiệt nhỉ, dân nghiện thuốc có cái quẹt trong tay, bật tí lửa lên soi là biết ngay xăng còn hay k mà.
Dắt lùi con xe vẫn trong trạng thái mở yên & nắp xăng đến nơi có ánh đèn, lắc nhẹ con xe qua lại em thấy có chút gì đó sóng sánh trong bình. Chắc là vẫn còn xăng, em đậy nắp & đóng yên lại rồi ra sức đạp mạnh cần khởi động.
Phù phù được vài lần khi vã mồ hôi thì tiếng máy cũng nổ dòn. Em phóng xe ngược vào con hẻm lúc nãy, chạy chầm chậm & dòm kỹ từng nhà cố tìm chút hơi hám con AB đỏ lúc nãy nhưng vô vọng. Mọi người trong hẻm nhìn em như kẻ trộm với ánh mắt đầy cảnh giác. Đến cuối hẻm vẫn k thấy, em vòng lại & nhớ lại khoảng khắc ngắn ngủi nó chạy xe vào rồi lội bộ trở ra trong khi em chưa kịp đi lại hẻm thì nó k thể đi xa được, em suy đoán chỉ trong phạm vi dăm mười căn nhà tính từ đầu hẻm mà thôi.
Trấn tĩnh hồi lát em chợt bừng tỉnh khi nghĩ đến manh mối duy nhất là ngôi nhà trong con hẻm nơi tay Tuấn cất chiếc AB láng coóng màu đỏ lúc nãy. Em lật đật quay đầu xe đề hoài chiếc Giấc mơ 2 mà nó cứ ẹc ẹc như em éo phải là chủ nó vậy. Xe éo gì mà kim xăng tuột luốt xuống mức tận cùng, em mở nắp xăng xem thử còn xăng k, trời tối thui k thấy gì cả ngoài cái lỗ đổ xăng đen ngòm.
Mịa đúng là đôi khi k hút thuốc lá cũng thua thiệt nhỉ, dân nghiện thuốc có cái quẹt trong tay, bật tí lửa lên soi là biết ngay xăng còn hay k mà.
Dắt lùi con xe vẫn trong trạng thái mở yên & nắp xăng đến nơi có ánh đèn, lắc nhẹ con xe qua lại em thấy có chút gì đó sóng sánh trong bình. Chắc là vẫn còn xăng, em đậy nắp & đóng yên lại rồi ra sức đạp mạnh cần khởi động.
Phù phù được vài lần khi vã mồ hôi thì tiếng máy cũng nổ dòn. Em phóng xe ngược vào con hẻm lúc nãy, chạy chầm chậm & dòm kỹ từng nhà cố tìm chút hơi hám con AB đỏ lúc nãy nhưng vô vọng. Mọi người trong hẻm nhìn em như kẻ trộm với ánh mắt đầy cảnh giác. Đến cuối hẻm vẫn k thấy, em vòng lại & nhớ lại khoảng khắc ngắn ngủi nó chạy xe vào rồi lội bộ trở ra trong khi em chưa kịp đi lại hẻm thì nó k thể đi xa được, em suy đoán chỉ trong phạm vi dăm mười căn nhà tính từ đầu hẻm mà thôi.
Last edited by a moderator:
Chuyện 1: Bác chủ mua xe mới cho thuê, người thuê chưa đưa tiền bác ấy cho mượn tiền, người thuê ko có tiền chơi gái, ăn cơm bác ấy đi rút tiền cho mượn, người thuê ko có điện thoại bác ấy cho mượn. Người thuê lấy hết tiền và điện thoại trốn, gửi lại mấy cái dao cho bác chủ với CA. Hết phim (chuyện này kể 3 ngày mới xong).canadabuon nói:làm biếng đọc , ai rảnh tóm tắt dùm
Chuyện 2: Bác ấy rửa xe cho mới để cho thuê. Người thuê có 1 đám ăn nói tục tỉu, ký hợp đồng cái rẹc, đưa tiền 4tr thiếu 4tr, bác ấy giao xe, để lại cho bác ấy cái chiếc xe dream ko nổ máy và sổ hộ khẩu rách nát cùng với hình ảnh bằng lái trong điện thoại của bác ấy... chưa kết thúc chuyện.
Bác chưa đọc thì cũng ko cần đọc ạ.