OS hay CNL bị lỗi gì hay sao ấy nhỉ, em vào ra mấy lần mới được. Chắc cú thì phải copy sẵn trước khi nhấn nút đăng tin để nhỡ có bị lỗi thì k mất công gõ lại.
Đảo qua đảo lại năm lần bảy lượt cũng k có manh mối gì, em bèn hỏi hết mọi người trong hẻm xem nãy giờ có ai thấy chiếc AB đỏ nào chạy vào đây rồi đi đâu k nhưng mọi người đều nói k biết. Có 1 bà lớn tuổi còn mạnh miệng nói xóm này làm gì có ai đi AB đỏ. Em cứ như ù hết cả 2 tai sự việc hiển hiện trước mắt vậy mà cũng k có ai thừa nhận. Em đánh bạo gõ cửa nhấn chuông từng nhà để hỏi thăm xem trong nhà có ai tên Tuấn, chạy AB đỏ mới ghé để xe lại k?
Càng hỏi càng thất vọng khi chỉ duy nhất có 1 nhà là xác nhận có người anh em bà con xa tên Tuấn nhưng k có đi cũng k có gửi xe AB đỏ nào lại cả, em chìa cái hộ khẩu & cả cardvisit của tên Tuấn thì họ nói k biết Tuấn cũng k biết cty gì cả, cũng k biết mấy số ĐT trong đó, bảo em là có số ĐT đó sao k gọi mà làm phiền họ làm gì.
Trong thâm tâm em nghĩ có lẽ họ cảnh giác với em thì đúng hơn.
Vô vọng, bế tắc mọi manh mối, em chạy xe về nhà mà thấy đường dài thăm thẳm, cũng k biết sẽ phải nói hay bắt đầu như thế nào để vợ có thể hiểu được trạng thái hay hoàn cảnh mà mình làm như vậy. Chuẩn bị đối mặt sự thật là mình có thể mất trắng con xe mà cách đây vài giờ mình mới được chạy thử sau khi kết thúc 2 năm cho thuê mà k thấy mặt mũi 1 lần kể từ khi mua mới.
Càng hỏi càng thất vọng khi chỉ duy nhất có 1 nhà là xác nhận có người anh em bà con xa tên Tuấn nhưng k có đi cũng k có gửi xe AB đỏ nào lại cả, em chìa cái hộ khẩu & cả cardvisit của tên Tuấn thì họ nói k biết Tuấn cũng k biết cty gì cả, cũng k biết mấy số ĐT trong đó, bảo em là có số ĐT đó sao k gọi mà làm phiền họ làm gì.
Trong thâm tâm em nghĩ có lẽ họ cảnh giác với em thì đúng hơn.
Vô vọng, bế tắc mọi manh mối, em chạy xe về nhà mà thấy đường dài thăm thẳm, cũng k biết sẽ phải nói hay bắt đầu như thế nào để vợ có thể hiểu được trạng thái hay hoàn cảnh mà mình làm như vậy. Chuẩn bị đối mặt sự thật là mình có thể mất trắng con xe mà cách đây vài giờ mình mới được chạy thử sau khi kết thúc 2 năm cho thuê mà k thấy mặt mũi 1 lần kể từ khi mua mới.
Chưa kể xong nữa hả Thím Xì Trum?Khi nào xong thì copy toàn bộ đem qua thớt MSFC cho mấy Thím kia học hập kinh nghiệm lun thể nhá!
Em OK ngay và luôn vì gần chỗ em làm. Sáng mai em mời bác cafe và ăn sáng ở hồ bơi + sân tennis của Tanimex để bác kể cho xong câu chuyện thứ 2 luôn chứ không thì chẳng mần được gì hết trơn trọi.XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:Bộ đàm em để ngoài xe, pác có ở Tây Thạnh, KCN Tân Bình hông?Geromino nói:Nhiều trang quá, đọc ko xuể. Chiều nay bác Tí Đô bật bộ đàm kênh 8 kể cho em và bác Sweety nghe với nhoen. Bán kính 1km nghe rõ lắm.