"phí phạm văn đồng"chienthang nói:Bác chủ tự dưng thấy xxx vất vả nên cho hả? đọc xong thấy tức 1 cục.
Thà mở miệng ra xin bác chủ 200K còn dễ chịu hơn là kiếm đủ thức để bắt bẻ..............Gần Tết sâu bọ rồi bác!
Có bác nào đc xxx thối lại chưa? E đưa 200 rồi "yêu cầu" thối lại 1 với lý do rất thẳng thắn là tx làm thuê, xxx nói ông giỡn tui hả, e nói tiếp ko giỡn đâu, tx khổ lắm ông lấy hết 200 chết tui sao, thế là móc bóp đưa lại e 100!
phantan nói:Nhiều tiền thích nhỉ? Lái xe chỗ em đã lịch sự trả lời xxx khi được xin:
- Tui chạy HĐ khách có ứng tiền đâu?
Quay lưng bỏ đi...Lên xe phán:
- xxx ở đây không chơi bẩn...nhưng em hông cho. Kệ nó.
Củng trước tết Em chở Gia đình Vợ về gần tới Duyên Hải , đang chạy thì xxx chạy ngược chiều chạy qua , nhìn thấy xe Em quay đầu lại , Em nhìn kiếng chiếu hậu thấy 2 anh vọt lên rồi , ngồi nói với Vợ , xxx quay lại thổi .
xxx ngồi sau chỉ cây tấp vô .
Em : đưa Tay chào kiểu lính
XXX: củng chào
XXX : Anh cho xem giấy tờ
Em : dzạ ...!( lấy giấy tờ đầy đủ đưa)
XXX nhìn vô xe inova hỏi : Xe chở mấy người ?( đồng thời em mở cửa xe cho xxx nhìn vào , vì kiếng dáng phim nên mở ra cho đếm )
Em : Dza...! 6 người
XXX áo xanh đi vòng vòng xe
XXXX áo vàng đứng hồi nhìn vào giấy tờ xong trả lại sổ đăng kiểm cho em , trong tay xxx vẩn cầm cái bằng lái xe của em phẩy phẩy .
XXX áo vàng quay hỏi xxx áo xanh : lấy cây viết với sổ lại đây .
Em : ...im lặng ..!
XXX áo Xanh trả lời không có đem anh .
XXX áo vàng đưa bằng lái lại cho em và nói : bồi dưỡng Anh em cafe, rồi đi .
Em gải đầu và tay thì chụp lẹ và cầm ngay bằng lái xe của mình trả lời : Dzạ..Em chở khách dulich này bèo quá , giờ 3 giờ mấy mà khách còn chưa cho em ăn uống .
XXX đang tươi tự nhiên hầm mặt lại : Đi Đi .
Đồng thời em củng nhanh đua ngay , thòng câu : cảm ơn anh.
Vừa bước lẹ tới đầu xe thì Vợ Em thòng đầu ra : Chồng ơi..... Chồng cửa sau đóng chưa Kính đóng dùm Mẹ kìa
Ôi trời ..! 1 ..2...3 leo nhanh lên xe đề máy , móc dây , đá nhang , đề đua ... lúc đang thao tác thấy XXX xanh mặt hầm hầm nhìn em .
Lên xe kể lại : Cả nhà cùng cười , Vợ nói:.... Em đâu biết đâu ...nói sớm chắc bị bóp cổ quá...hehhehe
Móa,,, đứng đường có 1 tí,,, xe không có lỗi vẫn xin được 200k tiền cafe trong khi em cày mửa mật 1 ngày lương cũng có 200k chứ mấy!
K... n.... thật!
K... n.... thật!
Em sợ cái kiểu dể giãi xề xòa này lắm..k9 nói:Bulic cũng là người các bác ui , xí xóa...![]()