Vote cho cách nàytháo 1 dây bình ra, rồi ông em qua lấy xe, đề không lên, oh thôi để mai a kêu thợ vào coi sao, chắc bị gì rồi, xong vài hôm thì lại nhắn, bị hư cái gì đó, mà hãng bảo là phải đợi ship từ nước ngoài về.
Công nhận nhiều người thâm thặc.tháo 1 dây bình ra, rồi ông em qua lấy xe, đề không lên, oh thôi để mai a kêu thợ vào coi sao, chắc bị gì rồi, xong vài hôm thì lại nhắn, bị hư cái gì đó, mà hãng bảo là phải đợi ship từ nước ngoài về.
Bác này giống thằng con rễ đu đủ của em mượn không cho em tức quá vác tiền mua xe khác luôn. He he nhờ có thằng con rễ mà em có xe chạy tới bây giờ luôn.Em giao kèo với vợ rồi. Sau này mua xe là chỉ một mình anh chạy éo cho thằng nào mượn kể cả thằng cha dợ chớ đừng nói thằng em vợ
Thấy iem dứt cmn khoát chưa anh chủ??
Cuộc sống mình sống sao cho nó nhẹ đầu, em thấy con xe mà các bác căng với người nhà vãi.
Em nhớ năm 2008, lúc đó em mượn con zace của một thằng em để tập lái cho một thằng em khác, chạy ra ngoài đường cứ dằn một cái rớt từ cốp phụ ra tờ 500k, nó dằn vài cái 500k cứ thế mà rớt ra..... má ơi dừng lại thì cái cốp nó đầy tiền 500k không có buộc thành cọc. Lơ mơ cái cốp đó là cả con zace nữa chứ chẳng chơi! Vậy mà cứ đưa mình mượn, chả quan tâm!
Em nhớ năm 2008, lúc đó em mượn con zace của một thằng em để tập lái cho một thằng em khác, chạy ra ngoài đường cứ dằn một cái rớt từ cốp phụ ra tờ 500k, nó dằn vài cái 500k cứ thế mà rớt ra..... má ơi dừng lại thì cái cốp nó đầy tiền 500k không có buộc thành cọc. Lơ mơ cái cốp đó là cả con zace nữa chứ chẳng chơi! Vậy mà cứ đưa mình mượn, chả quan tâm!
tai nạn hư xe thì bảo hiểm lo,
còn sự vụ mà liên quan đến người chết hay bị thương (nặng nhẹ ra sao chưa biết) thì CA nhốt trước người lái xe, rồi mời chủ xe ra làm việc .... để xét trách nhiệm dân sự của chủ xe trong việc giao xe cho người cầm lái (lúc xảy ra tai nạn) - lúc này mà không có thỏa thuận hay hợp đồng thì biết tay nhau
còn sự vụ mà liên quan đến người chết hay bị thương (nặng nhẹ ra sao chưa biết) thì CA nhốt trước người lái xe, rồi mời chủ xe ra làm việc .... để xét trách nhiệm dân sự của chủ xe trong việc giao xe cho người cầm lái (lúc xảy ra tai nạn) - lúc này mà không có thỏa thuận hay hợp đồng thì biết tay nhau
Đọc 9 trang mà không thấy ai nói đến BH trách nhiệm dân sự xe cớ giới. Có vẻ như các bác có xe chỉ đóng phí cho xong để khỏi bị phạt còn không cần BH đền bù. Làm BH ở cái xứ nà sướng thiệt.
chắc nó sợ bác gây tai nạn nên bỏ sẳn tiền trong cốp để bác có tiền chạy thuốc thang liền, khỏi mắc công gọi nó đem tiền tới
Cuộc sống mình sống sao cho nó nhẹ đầu, em thấy con xe mà các bác căng với người nhà vãi.
Em nhớ năm 2008, lúc đó em mượn con zace của một thằng em để tập lái cho một thằng em khác, chạy ra ngoài đường cứ dằn một cái rớt từ cốp phụ ra tờ 500k, nó dằn vài cái 500k cứ thế mà rớt ra..... má ơi dừng lại thì cái cốp nó đầy tiền 500k không có buộc thành cọc. Lơ mơ cái cốp đó là cả con zace nữa chứ chẳng chơi! Vậy mà cứ đưa mình mượn, chả quan tâm!
Bác làm em thắc mắc cái dòng màu đỏ quá, bác có thể khai sáng cho em tí - Em cho thằng A mượn xe - tất nhiên thằng A có bằng lái, thế nếu nó gây tai nạn thì chủ xe như em ngoài thiệt hại tài sản, thời gian thì còn cái gì liên quan tới dòng màu đỏ nữa bác?tai nạn hư xe thì bảo hiểm lo,
còn sự vụ mà liên quan đến người chết hay bị thương (nặng nhẹ ra sao chưa biết) thì CA nhốt trước người lái xe, rồi mời chủ xe ra làm việc .... để xét trách nhiệm dân sự của chủ xe trong việc giao xe cho người cầm lái (lúc xảy ra tai nạn) - lúc này mà không có thỏa thuận hay hợp đồng thì biết tay nhau
Vậy có khi lại hay bác nhỉBác này giống thằng con rễ đu đủ của em mượn không cho em tức quá vác tiền mua xe khác luôn. He he nhờ có thằng con rễ mà em có xe chạy tới bây giờ luôn.