Hạng D
14/8/11
4.167
87.979
113
1986 -1988 M6. làm trùm thu mua vàng cám tại các bãi vàng Na Hang , Na Rì , ... Tuyên Quang.
Anh @HangXanh2006 có ngán mềnh hem ??;)

Kể nghe chơi a @mazda6!

Như đã hứa với anh @Tucsonden , nay rảnh tý M6. hầu anh mấy chuyện về quãng thời gian buôn vàng ở Tuyên Quang !!
Hôm qua, sáng bận quá, chiều lo " nịnh" vợ con.

Con thích Hàu nướng Pho mai
Cho tôi một vé về thời bắt đầu vào đời!!! Cho tôi một vé về thời bắt đầu vào đời!!!

Vợ thích ăn giò thủ ...... và mình tự làm!!
Cho tôi một vé về thời bắt đầu vào đời!!! Cho tôi một vé về thời bắt đầu vào đời!!!

Nay mới thư thả hồi tưởng lại!!

Cảm ơn anh @anlao123456 đã sẵn sàng nhường thớt !!! Nhưng M6. thấy hơi bất tiện và làm loãng thớt của anh nên mạnh dạn mở thớt riêng !!

Mộtt lần nữa Tks anh !!:3dtanghoa:.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
8/10/14
2.172
31.435
113
ANH Mờ sáu đang đục hầm ếch hay sao mà nãy giờ chưa thấy dòng nào nhĩ?!
 
  • Haha
Reactions: lathuykhanh
Hạng D
14/8/11
4.167
87.979
113
M6. viết ko liên tục vậy để tiện đọc M6. sẽ đánh số các Paragraph.

1.
Bố mẹ tôi, đều là nhà giáo nghèo sinh được 6 người con.
Cái thời mà giáo viên ngoài chuyện dạy học cho học sinh ra còn phải lội đồng đi vận động giáo dân cho con đi học tiếp, thỉnh thoảng đeo mục kỉnh vào vá áo cho học sinh cấp 3, đôi khi chở hai ,ba đứa về nhà nhường cơm vì chúng đói, và ..... khi giáp hạt thì sẻ gạo lại cứu đói cho làng xóm...... thì ông bà chả để giành được gì.
Tuy vậy ông bà cũng gắng được tất cả các con kết thúc cấp 3 là vào Đại Học!! ( cả một niềm tự hào lớn của ông bà ). Hồi đó, học đại học được nhà nước bao cấp toàn bộ nên khó nhưng không phải là không thể.
Đến thời tôi ( đứa con út ) kết thúc phổ thông vào đại học, gia đình tôi chuyển về HN. Cũng là năm nhà nước bắt đầu xóa bỏ bao cấp bậc đại học. Ba mẹ thì sắp về hưu,không thể đỏi hỏi ( mà ông bà cũng không thể ) chu cấp được nữa. Thế là, một đêm, tôi và anh tư ( người gần gũi tôi nhất ) lên sân thượng ngôi nhà trải chiếu ngồi bàn chuyện tự lo. Bao nhiều dự định, bao nhiều kế hoạch, cân đo mãi các dữ liệu... cuối cùng thống nhất.... BUÔN VÀNG !!:(:3dcuoi:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/8/11
4.167
87.979
113
ANH Mờ sáu đang đục hầm ếch hay sao mà nãy giờ chưa thấy dòng nào nhĩ?!

Anh thông cảm!! M6. ngồi nhớ lại !! Bây giờ nhớ nhớ quên quên hơn nữa cũng bồi hồi lắm!!
 
Hạng D
14/8/11
4.167
87.979
113
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
8/10/14
2.172
31.435
113
Cho tôi một vé về thời bắt đầu vào đời!!!
Cân tiểu ly !! Thks anh @Lan Rỗ !!:3dup:
Tất cả làm bằng đồng, trừ giây treo đĩa cân bằng..... chỉ. Nó đựng trong một hộp gỗ nhỏ giống như hộp đàn.
M6. có một cái kỷ niệm, quý lắm!!
Tiếc rằng, hồi chuyển vào SG thì thất lạc mất !!:(:3dbuonngu:.
Loại này chưa chánh xác bằng loại đòn gánh