Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
do luật ta tỉ lệ công bằng và nghiêm ở mức rất thấp! cao như Tàu, Mỹ thì sẽ ko có nhiều cảnh cãi nhau và chống đối ngay ngoài đường như vậy! Ở ta lại hay có kiểu "phân biệt chủng loại" rất rõ rệt, ví dụ như thấy người nghèo đi xe máy CSGT ở ta nói chuyện ít có lịch sự, trong khi gặp người đi xe hơi ăn mặc toát lên vẻ giàu có thì lại nói chuyện rất "lễ phép"...
 
  • Like
Reactions: Perenco and Linh74
Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
Không phải nói gì vì nhà nước không thấy không có chứng cớ.
Nhưng một điều ai cũng phải công nhận là đối tượng hay đi sai, đi nhanh, vượt đèn, lấn làn, thậm chí ngược chiều,...chính là các chú CSGT.
Phần lớn là không có lý do chính đáng gì cả.
Y như là trường cho mình làm lớp trưởng, sao đỏ, thì mình cứ phạt người ta thôi, còn bản thân mình thì vô tư sai luật.
Nên người ta thấy hành động như vậy quá nhục, nên hay đòi các chú cởi áo ra rồi nói chuyện là vậy!
mọi người nhìn vào tấm gương đó, người đại diện cho luật pháp mà phạm lỗi thì sao người ta phục được. lại 1 lỗi hệ thống nữa!
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.840
12.109
113
mọi người nhìn vào tấm gương đó, người đại diện cho luật pháp mà phạm lỗi thì sao người ta phục được. lại 1 lỗi hệ thống nữa!
Bởi vậy, với cần nhấn mạnh thêm là người lớn các chú csgt 50 - 60 thì thật sự đàng hoàng, ít chạy láo và bớt doạ dẫm, bớt làm “lễ phép” hơn mấy đứa 30 - 40 vốn phần lớn chạy ko bao giờ đúng luật và cực kỳ “lễ phép”!
Bởi vậy hỏng hết thế hệ sau.