dịp lễ vừa rồi, e cùng vài nguời bạn lên đường tới với hòn đảo đang "hot" Bình Ba
điểm dừng chân ăn trưa quen thuộc : Cà ná
đến TP Cam ranh, gặp biển rẽ phải chỉ đường vào cảng CR 2km, cách cảng CR khoảng 300m sẽ có đường vào cảng Ba Ngòi để đi tàu ra đảo Bình Ba
nơi này khá xô bồ, tàu cá, tàu chở đồ ra đảo kiêm luôn chở khách, nhưng khi tàu bắt đầu chạy, gió biển + nước biển xanh ngắt khiến e quên đi cảm giác mệt mỏi sau hành trình 400km
sau
khoảng 1h15ph, tàu chuẩn bị cập bến
khung cảnh cảng Bình Ba
nhóm e đi thẳng về nhà nghỉ, view biển
đây là nơi ăn uống + chương trình hát hò, karaoke ( có màn hình, âm thanh khủng) do các chủ tour trên đảo thiết kế
bãi tắm
chương trình ăn nhậu trọn gói bắt đầu với cua huỳnh đế
rồi đến tôm hùm
..và còn rất nhiều các loại ốc, mực lá, cháo sò huyết.. mà e mải ăn nên ko chụp....
sáng hôm sau, tụi e ra bãi để lên tàu ra bè hải sản, cách bờ vài trăm mét
bè cá thấp thoáng từ xa...
cá nuôi trong lưới, bên dưới là lồng tôm hùm
chú chó lai béc giê canh bè
chủ bè lặn bắt tôm chuyển lên
phi cá tài tình + lặn bắt ốc vú nàng, cầu gai
thành quả tươi sống lên lò nướng
gỏi cuốn cá cờ
chương trình lặn ngắm san hô gần bè rất thú vị, tiếc là e ko chụp được dưới nước..lặn xuống bắt được san hô sống, con sao biển
còn tiếp...