Hạng B2
5/5/05
201
11
0
54
www.longway2go.co.cc
Hải đăng Kê Gà vẫn như một món nợ, một sự thôi thúc phải đến kể từ lần đi lang thang dịp 30/4. Khoảng cách không xa lắm, tôi có thể đi về trong ngày theo con đường mới mở ven biển từ Long Hải đi Phan Thiết.
Hải đăng Kê Gà
Chuyến đi ngày hôm qua

Đích đến không quan trọng bằng đường đi, nó chỉ như một trạm dừng chân trên đường quay về nhà. Những con đường cho tôi sự thích thú khi lái xe ( dù là xe Matiz), trời và đất mêng mông, rừng và biển. Con đường ven biển đi Phan thiết từ Long hải tôi biết cũng nhờ www.otosaigon.com, con đường của kỷ niệm. Ngày xưa chưa xa đó tôi cũng có một người để chia xẻ , còn ngày nay tôi học chụp hình để có thể ghi lại đúng nhất những gì tôi cảm nhận, để nói rằng kỷ niệm vẫn sống trong tôi.
Trời xanh
Chuyến đi ngày hôm qua

Hải đăng Kê Gà - một trong những hải đăng có trên 100 năm tuổi xây bằng đá hoa cương trên một đảo nhỏ gần bờ. Tiếc rằng bây giờ biên phòng không cho đi thuyền ra hải đăng nữa. Tôi phải bằng lòng với những hình ảnh hải đăng chụp từ xa.
Hải đăng
Chuyến đi ngày hôm qua

Thử một góc nhìn khác
Chuyến đi ngày hôm qua

Những con thuyền trên bãi cát luôn cho ta cảm giác chờ đợi những chuyến đi xa
Chuyến đi ngày hôm qua

Trên bãi biển Lagi - gần khu resort Mỏm Đá Chim
Chuyến đi ngày hôm qua

“Tại sao thuyền có mắt- Để thuyền biết đường về nhà”
Chuyến đi ngày hôm qua

Tôi yêu biển. Chỉ có những khi đứng trước biển tôi mới thấy mình cảm nhận được thấm thía nhất sự nhỏ bé của con người. Tại sao người ta luôn thích thú khi đến với biển, khi hòa mình vào làn nước trong xanh? Suốt dọc dài đất nước có biết bao nhiêu bãi biển đẹp, hoang sơ. Những bãi biển làm cho con người ta mê đắm. Tôi vẫn chưa đi hết.
Biển xanh, cát trắng, những hàng dừa là hình ảnh quen thuộc của mọi người về biển, nhưng đối với tôi biển luôn như cháy lên nỗi nhớ. Một nỗi nhớ không thể nguôi ngoai.
Bình minh biển Hồ Cốc
Chuyến đi ngày hôm qua

Chụp trong lần đến Hồ cốc tháng trước
Khi nào thì biển đẹp nhất? Khi biển được trả lại vẻ hoang sơ của nó, khi không có hàng đàn con người xả rác và ăn ngấu nghiến những con ghẹ nhỏ tí một cách thích thú. Biển đẹp nhất khi mặt trời lên hay lặn xuống. Đến với biển chỉ có những con người phải kiếm sống nhờ biển và những người muốn chứng kiến sự kỳ diệu của thiên nhiên.
Chuyến đi ngày hôm qua

Chụp trong lần đến Hồ cốc tháng trước
Dù biết rằng ngày mai mặt trời vẫn mọc nhưng sao vẫn chờ đợi?
Chuyến đi ngày hôm qua

Chụp trong lần đến Hồ cốc tháng trước

Còn thiếu cảnh hoàng hôn trên biển Hồ Cốc. Tôi đã leo lên hải đăng Ba Kiểm gần khu du lịch Hồ Cốc để đợi hoàng hôn. Lần này hoàng hôn không ấn tượng lắm nhưng đó cũng chỉ là lý do cho những tấm hình xấu. mặc dù vậy tôi vẫn muốn chia xẻ cùng mọi người.
Hoàng hôn trên biển Hồ Cốc
Chuyến đi ngày hôm qua

Đứng trên hải đăng Ba Kiểm bạn có tầm nhìn rất đẹp, rừng Long Hải trải dài ngút tầm mắt
Chuyến đi ngày hôm qua

Các bạn có thấy rừng trải dài như biển ?
Mặt trời lặn
Chuyến đi ngày hôm qua

Hoàng hôn mêng mang
Chuyến đi ngày hôm qua

Trên đường về chỉ có tấm hình này như một lời xin lỗi vì đã làm ngập lụt server của các bác vì hình ảnh
Chụp cái giề ?
Chuyến đi ngày hôm qua
 

Attachments

Last edited by a moderator:
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.086
7
63
Saigon
RE: Chuyến đi ngày hôm qua

Thán phục bác NTD_Matiz qúa... lãng đãng phong trần...
 
O.S.P.D
6/3/04
1.748
18
38
Làng Vũ Đại
RE: Chuyến đi ngày hôm qua

080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
. Hi vọng sẽ được gặp bác trong những ngày gần đây để cùng nhau chia sẻ những cảm xúc trên mỗi cung đường đã từng đi qua và
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
. Có khi bác lại có thêm những người bạn mới để cùng tham gia những chuyến đi mới đấy:D
 
Hạng C
18/12/06
585
447
63
50
tp : HCM
RE: Chuyến đi ngày hôm qua

cảm ơn bác về những lời bình, những cãm xúc ghi lại trên chuyến đi . làm em tự xấu hổ với bản thân mình về những lời tự hứa. ngày xưa em rất yêu biển, ao ước có ngày được nằm trên cát trắng đợi hoàng hôn xuống ,đón ánh bình minh.nhưng có lẻ cuộc sống tràn đầy những nổi lo "cơm áo, gạo tiền" làm cho cãm xúc chai lì trước vẽ đẹp của thiên nhiên mang lại. giờ "cơm đã đủ ăn, áo đã đủ mặt" sao cãm xúc ngày xưa kg quay về nửa, giờ gặp lại hình ảnh này giật mình nhìn lại, có lổi với mình :mad:
 
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
RE: Chuyến đi ngày hôm qua

Hay quá bác NTD nếu có dịp mời bác gặp mặt ae truyền đạt cho đầy đủ hơn bác nhá.( Hội ọp nai hằng tháng ):)
 
A1
14/12/03
2.550
4.761
113
RE: Chuyến đi ngày hôm qua

Bác làm cái khung đen và panorama bằng cách nào ạ?? Em ngưỡng mộ bác quá.
 
Hạng B2
5/5/05
201
11
0
54
www.longway2go.co.cc
RE: Chuyến đi ngày hôm qua

@Airbag : Tôi làm khung bằng framefun 2.0, đường link sau đây: http://www.hochstrasser.org/wiki/pmwiki.php?pagename=Delphi.FrameFun
Cám ơn bác giaothong diễn đàn OF đã cho đường link
làm Panorama bằng Panorama Factory v 4.0. Bác có thể tìm tại http://phazeddl.com cùng với cái mà ai cũng biet là cái gì ấy. Cẩn thận với trang này - virus ,vì nó là một underground website
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/10/04
3.228
583
128
RE: Chuyến đi ngày hôm qua

Bác NTD_Matiz đúng là "người của những chuyến đi"
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
O.S.P.D
14/2/04
0
14
18
Vietnam
RE: Chuyến đi ngày hôm qua

Em chỉ có thể thốt lên "Tuyệt" , mong sớm được gặp bác :D