Hạng F
7/8/17
7.467
10.170
113
Chuyện là hôm qua trên đường đi, em gặp 1 vụ tai nạn. Nguyên nhân là thằng tài bán tải(thằng có tiền) tông con bé học sinh cấp 3, nhìn con bé ôm lưng khóc nức nỡ trông có vẻ đau lắm. Mộc lúc sau thì 1 ông chạy đến có vẻ là người nhà của con bé học sinh kia(thằng bình dân). Hắn đến lôi "thằng có tiền" ra đập 1 trận nhừ tử, đánh xong thì đến khi "thằng có tiền" kia đứng dậy em đứng ở xa mới biết thằng này xỉn đến mức đi đứng loạn choạn, thế mà vẫn lái xe. Đến lúc này người thân của con bé HS kia mới lôi thằng tài xế lại gần con bé chửi thêm vài câu tục tiểu rồi quay qua dùng tay tán phăng cái gương gậu bên phải của xe.
Qua đây em thấy dc 1 điều.
Cả ba đứa đều sai
Hs thì chưa có bằng lái lại lái xe hơn 50cc
Thằng tài xế lại uống rượu khi lái xe
"Thằng bình dân" thì đánh người + phá hoại tài sản.
Nhưng cái đáng nói hơn là sự chấp hành pháp luật đang trở nên yếu kém với các tầng lớp.
Và cuối cùng là cái tình người đang dần tiêu biến đi đâu. Con bé đang đau đớn k lo đưa nó đi bệnh viện, thế mà người nhà chỉ lo đập thằng gây tai nạn. Trong khi mọi người xung quanh dừng xe bu chật kín đường k xe nào đi được. Chỉ để xem đánh nhau mà k có lấy 1 người ra can. Em cũng chấp nhận là em thì em cũng k muốn can trong chuyện này vì nếu vây vào công an đến lại dính vào nhiều chuyện khác ảnh hưởng công việc của mình, nhưng k có nghĩa là tụ tập lại xem cho vui.
Nhưng nếu ai cũng biết kiềm chế thì sẽ chẳng cần có người can nữa.