Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Nhiều ng quen hay hỏi sao ko đi 4b mà lụi cụi con 2b thần thánh vậy? Sao vậy các bác?
E thì sợ nhất "tìm chỗ để xe" :(
Rồi kẹt xe, ngay cả chỗ e làm cũng bật đèn vàng ko cho mang 4b vào vì... ko có chỗ để.
G và U chính ra lại hay, cân nhắc thiệt hơn đáng suy nghĩ khi chủ yếu di chuyển trong Tp và vùng ven
 
Tập Lái
25/5/17
30
1.756
83
Hazz... đi xe bốn bánh giống như cái wc. Người ngồi ở trong muốn đi ra nhưng người ở ngoài muốn đi vào.;)
 
  • Like
Reactions: foreveryoung123
Hạng B2
15/11/15
443
421
63
Hồi đầu nhiều người cũng hay hỏi vậy... Kiểu chọc chọc nhưng e lơ luôn. Từ nhà tới chỗ làm chắc khoảng 1km, lôi cái xe ra chạy đc tí rồi lại nhét cái xe vô phát mệt. Thôi 2b cho nó cơ động, thoải mái, đi đâu xa mới xài 4b.
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.564
113
thành Phiên An - Gia Định
Hồi đầu nhiều người cũng hay hỏi vậy... Kiểu chọc chọc nhưng e lơ luôn. Từ nhà tới chỗ làm chắc khoảng 1km, lôi cái xe ra chạy đc tí rồi lại nhét cái xe vô phát mệt. Thôi 2b cho nó cơ động, thoải mái, đi đâu xa mới xài 4b.

1km mà hổng tay xách nách mang ẵm con nít thì cứ xe hăng cãi mà đi
hùi còn mần, từ nhà - gần Tao Đàn wựn nhứt thành hồ - tới cơ quan (cũng là chỗ đậu 4 bánh cơ quan ở đó) tui vẫn đi như vại : Nguyễn Huệ
đi xuyên công viên Tao Đàn, men theo Dinh Độc lập
né cái xô bồ náo nhiệt của chợ Sài-gòn (Bến Thành)
đó là giờ giấc cố định "from door to door"
chứ đúng ra xe hăng cãi cũng hổng linh động lắm
í tỉ trên đường tới đó cần ghé mấy chỗ
hoặc từ đó dìa nhà cần đâm ngang xẻ dọc
thì cái 2 bánh là năm bờ quăn
đê em mấy thằng Tiến sĩ đòi cấm 2 bánh he... he
 
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Hồi đầu nhiều người cũng hay hỏi vậy... Kiểu chọc chọc nhưng e lơ luôn. Từ nhà tới chỗ làm chắc khoảng 1km, lôi cái xe ra chạy đc tí rồi lại nhét cái xe vô phát mệt. Thôi 2b cho nó cơ động, thoải mái, đi đâu xa mới xài 4b.
Hồi mới mua xe cũng vậy, cty rộng bao la nhưng hạn chế đi xe 4b :D
 
  • Like
Reactions: foreveryoung123
Hạng B2
15/11/15
443
421
63
1km mà hổng tay xách nách mang ẵm con nít thì cứ xe hăng cãi mà đi
hùi còn mần, từ nhà - gần Tao Đàn wựn nhứt thành hồ - tới cơ quan (cũng là chỗ đậu 4 bánh cơ quan ở đó) tui vẫn đi như vại : Nguyễn Huệ
đi xuyên công viên Tao Đàn, men theo Dinh Độc lập
né cái xô bồ náo nhiệt của chợ Sài-gòn (Bến Thành)
đó là giờ giấc cố định "from door to door"
chứ đúng ra xe hăng cãi cũng hổng linh động lắm
í tỉ trên đường tới đó cần ghé mấy chỗ
hoặc từ đó dìa nhà cần đâm ngang xẻ dọc
thì cái 2 bánh là năm bờ quăn
đê em mấy thằng Tiến sĩ đòi cấm 2 bánh he... he
Nghe giề mấy tến sễ hở boác. Boác cứ nghe ngược lại là ô sờ kê. Kiểu con gái nói có là không, nói không là có á, tến sễ ở mềnh éo in ược.... He he
 
Tập Lái
12/7/11
47
35
3
Em đi từ An Sương lên quận 1 mất tới hơn 1h, không phải giờ cao điểm.
Lên đó tìm được chỗ đậu thì cũng đi bộ gần 1km.
Vậy đi 2b nhàn hơn nhiều ạ!
 
Hạng B1
11/6/15
78
45
18
35
E trừ khi đi xa có việc sẽ lựa chọn đi 4b, còn không thì cứ 2b như bác.