Tập Lái
26/12/14
5
1
1
Hà Nội
Tôi rời quê vào Nghệ An công tác kể từ sau khi ra trường. Những năm tháng nơi đất khách không người bầu bạn, công việc cứ chảy trôi xoay vần. Thân trai tráng nhưng có những đêm nằm, chỉ mong muốn về thăm cha mẹ và bạn bè bằng một kì nghỉ Tết dài dài, vậy mà cũng hiếm hoi khó khăn. Chỉ năm thỉnh mười thoảng 2, 3 hôm rồi lại đi ngay. Rồi thì lấy vợ, rồi thì sinh con. Đường về quê dường như xa thêm, bạn bè thuở cũ chỉ còn liên lạc với nhau qua mấy cú điện thoại thưa thớt dần.

Một sáng chủ nhật, như bao ngày thường, vợ chồng tôi được nghỉ nên ngủ "nướng". Đã hẹn nhau từ tuần trước sẽ đưa con đi siêu thị sắm đồ Tết nên cả nhà rục rịch sớm hơn mọi khi. Vừa túm được cái khăn mặt tính chui vào nhà tắm, cuộc điện thoại từ số máy bàn gọi tới, tôi chưng hửng nghĩ "thôi chết, không lẽ công ty gọi trực ca". Nhưng không, một giọng nói nhỏ nhẹ thông báo được gửi tặng món quà là 1 thùng bia 333, lần này thì tôi phì cười, nghĩ bụng "tiếp thị mà cũng không chừa ngày chủ nhật ra là sao, rồi, tới đây anh đây cho biết tay", tôi dõng dạc đọc địa chỉ nhà.

Một tiếng sau, tiếng còi ngoài cổng "pim pim". Tôi mở cửa, một anh chàng trong bộ đồ đồng phục giao hàng của 333 trao cho tôi thùng bia kèm thông tin và lời nhắn của Thắng Béo - thằng bạn chí thân từ thời "quần thủng đít". Hai đứa đã mất liên lạc nhau khi nó đi Nga còn tôi vào miền Trung. Không tin vào mắt mình nữa, bao nhiêu ý định "chobiết tay" tan biến, chỉ còn lại niềm vui sướng lâng lâng. Tôi kí nhận và vội vàng gọi điện theo địa chỉ hắn để lại. Đôi bạn lâu ngày không gặp buôn chuyện muốn cháy máy. Phải đến khi vợ dắt xe ra cổng và bấm còi nhắc khéo, chúng tôi mới tạm gác cuộc hàn huyên, nhưng niềm hạnh phúc thì cứ kéo dài mãi suốt cả ngày hôm ấy và cả những ngày sau đó.

Không ngờ cái Tết đến với vợ chồng lại sớm sủa đến thế, và lại theo một cách không thể bất ngờ hơn. Thằng bạn thân đã lâu không được gặp cùng một chương trình tặng quà ý nghĩa độc đáo đã đem lại cho tôi một bất ngờ và niềm vui quá lớn. Tôi cám ơn thằng bạn, nhưng cũng thầm cám ơn chương trình Quà tặng tinh túy từ Bia Saigon đã trở thành chiếccầu nối tình bạn giữa chúng tôi.

Chương trình Quà tặng tinh túy từ Bia Saigon còn kéo dài đến 31/3/2015. Đăng ký trên website http://quatangtinhtuy.com.vn/ cực kì đơn giản. Chúc cho nhiều người may mắn nhận được món quà và niềm vui bất ngờ như tôi hôm nay.
 
  • Like
Reactions: MattroiTokyo22
Hạng B2
30/12/10
492
337
63
56
Đến an phú quận 2 là như đang ở cầu bến thủy, đủ hết nghệ tịnh.
 
  • Like
Reactions: Tyrant