Ngu ý của em là lấy tĩnh chế động...tụi BDS đang thở oxy...chờ thời điểm nó ngưng thở đi bác...Tiền dư thì quăng tiền vào Vàng hay TK là chắc cú...Richievn nói:Vậy là để an cư thì không nên mua quận 7 hả mấy bác?
Em lăn tăn quá nhỉ. Giờ tiền ít mà đi thuê thì em thấy nó bấp bênh sao ah. Còn giờ mua để không bị mất giá và ở ổn định thì hông biết mua chỗ nào luôn. Mà giờ chung cư kiếm chỗ nào nó an ninh, giấy tờ ổn định thì cũng căng luôn! Em sợ mua nhà không có sổ hồng sổ đỏ lắm rồi. Giờ chỗ nào có giấy tờ đàng hoàng em mới chơi.
Căn Estella ở quận 2 thì đẹp rồi nhưng giá còn cao quá, hơn nữa lại chưa có sổ. Giờ em không biết thế nào đây…
Hix đúng là câu Chí Phèo nói cả mấy thập kỷ trước giờ vẫn đúng ở xứ Vịt này. Em muốn lương thiện nhưng tụi nó không cho em lương thiện…!
tháng rồi em xém dính một cú thằng bạn thân...nó định đưa em miếng đất ở TN, may mà check được với NH...kg thì chết toi theo nó luôn rồi...