k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.837
422
113
Em mới gặp tình huống sau:
Đường có 3 lane, có biển báo đầu đường, 2 lane trái cho ô tô, chi còn 1 lane phải cho 2B.
Trưa nay em đi 2B đường cũng vắng không để ý chạy ra lane giữa (ô tô) chợt linh cảm không ổn vì nhớ ra xxx thường núp ở đoạn này (đường số 7 cắt ngang Vành Đai Trong). Thế là e nhìn xa lên thấy xxx lao ra vồ thằng đi trước vào, xxx cũng thấy em chung số phận với thằng bị bắt, nhưng em tài lanh tấp ngay vào lề, giả vờ móc đt ra gọi, chủ yếu câu giờ để suy nghĩ, có 2 phương án:
1- Chờ cho xxx vồ thằng nào đó vô, đang lu bu mình vọt lên đi tiếp
2- Quay đầu chạy ngược chiều một đoạn tìm đường khác đi

Xin hỏi các bác chọn phương án nào?
 
Hạng C
24/10/11
959
132
63
Bình Thạnh
Giờ Bác còn đứng chơi 3G không ạ. Nều con em chạy ra...mang theo cafe ngồi 8 dzớ Bác. khi nào XXX đi rồi thì Bác lên đường tiếp. Hihihihi. Nói chung là Bác chọn cả 2 phương án đều hok được ..theo tinh thần OS rùi. Nếu là em, em sẽ chờ khi nào XXX đang lubu với 1 con mồi nào đó, và có nhóm 2B đông đông thì nhập nhóm rùi thì....bình thản đi qua thui. (Vì thực tế hok phải mình chạy ẩu mà do... lỡ thui).