Mê gái
30/8/07
57
32.076
83
Saigon
Mùa khoai tới, mình được cho chục ký khoai Nhật. Có mấy củ bị sùng (hà ăn). Mình hấp lên, nghe cái mùi, chợt rùng mình dù không xuất tinh.
Nhớ ngày xưa, mẹ thỉnh thoáng bảo mình ăn khoai sùng để sổ lãi. Mẹ bảo là ăn khoai sùng con lãi nó chết, tan trong phưn luôn chứ không xỉu chui ra đít ngọ nguậy. Thế nên khoai sùng đắng nghét thế mà mình cũng ráng ăn vì còn đỡ hơn uống cái thuốc sổ nó ngọt nhức não, mà ĩa thì lãi nó còn nguyên nhột đít.
Các anh chị cho mình hỏi - hết sức nghiêm túc - là khoai sùng trị lãi hay chỉ là truyền thuyết?
Xưa xổ ra con lãi, còn giờ Fugaca uống vô không thấy xổ con lãi nào, vậy Fugaca xạo quần, hoặc độc tính nó mạnh đến nỗi lãi tan xác thành mắm?
Cảm ơn anh chị rất nhiều.
Có phải ăn khoai sùng giúp sổ lãi?

Có phải ăn khoai sùng giúp sổ lãi?
 
Hạng C
22/9/11
563
57.044
93
Đôi bàn tay này của thớt (hình dưới)chỉ có trứng chứ làm gì có tinh mà xuất?
Mùa khoai tới, mình được cho chục ký khoai Nhật. Có mấy củ bị sùng (hà ăn). Mình hấp lên, nghe cái mùi, chợt rùng mình dù không xuất tinh.
Nhớ ngày xưa, mẹ thỉnh thoáng bảo mình ăn khoai sùng để sổ lãi. Mẹ bảo là ăn khoai sùng con lãi nó chết, tan trong phưn luôn chứ không xỉu chui ra đít ngọ nguậy. Thế nên khoai sùng đắng nghét thế mà mình cũng ráng ăn vì còn đỡ hơn uống cái thuốc sổ nó ngọt nhức não, mà ĩa thì lãi nó còn nguyên nhột đít.
Các anh chị cho mình hỏi - hết sức nghiêm túc - là khoai sùng trị lãi hay chỉ là truyền thuyết?
Xưa xổ ra con lãi, còn giờ Fugaca uống vô không thấy xổ con lãi nào, vậy Fugaca xạo quần, hoặc độc tính nó mạnh đến nỗi lãi tan xác thành mắm?
Cảm ơn anh chị rất nhiều.
View attachment 2207072
View attachment 2207073
 
Hạng C
25/12/16
696
79.476
93
Mùa khoai tới, mình được cho chục ký khoai Nhật. Có mấy củ bị sùng (hà ăn). Mình hấp lên, nghe cái mùi, chợt rùng mình dù không xuất tinh.
Nhớ ngày xưa, mẹ thỉnh thoáng bảo mình ăn khoai sùng để sổ lãi. Mẹ bảo là ăn khoai sùng con lãi nó chết, tan trong phưn luôn chứ không xỉu chui ra đít ngọ nguậy. Thế nên khoai sùng đắng nghét thế mà mình cũng ráng ăn vì còn đỡ hơn uống cái thuốc sổ nó ngọt nhức não, mà ĩa thì lãi nó còn nguyên nhột đít.
Các anh chị cho mình hỏi - hết sức nghiêm túc - là khoai sùng trị lãi hay chỉ là truyền thuyết?
Xưa xổ ra con lãi, còn giờ Fugaca uống vô không thấy xổ con lãi nào, vậy Fugaca xạo quần, hoặc độc tính nó mạnh đến nỗi lãi tan xác thành mắm?
Cảm ơn anh chị rất nhiều.
View attachment 2207072
View attachment 2207073
Sổ lãi hay ko thì mình chửa biết ,dưng nhìn cách vuốt khoai & bẻ khoai của thớt thì dất tuyệt ..:D:D
 
Hạng B2
17/7/14
493
19.532
93
Mùa khoai tới, mình được cho chục ký khoai Nhật. Có mấy củ bị sùng (hà ăn). Mình hấp lên, nghe cái mùi, chợt rùng mình dù không xuất tinh.
Nhớ ngày xưa, mẹ thỉnh thoáng bảo mình ăn khoai sùng để sổ lãi. Mẹ bảo là ăn khoai sùng con lãi nó chết, tan trong phưn luôn chứ không xỉu chui ra đít ngọ nguậy. Thế nên khoai sùng đắng nghét thế mà mình cũng ráng ăn vì còn đỡ hơn uống cái thuốc sổ nó ngọt nhức não, mà ĩa thì lãi nó còn nguyên nhột đít.
Các anh chị cho mình hỏi - hết sức nghiêm túc - là khoai sùng trị lãi hay chỉ là truyền thuyết?
Xưa xổ ra con lãi, còn giờ Fugaca uống vô không thấy xổ con lãi nào, vậy Fugaca xạo quần, hoặc độc tính nó mạnh đến nỗi lãi tan xác thành mắm?
Cảm ơn anh chị rất nhiều.
View attachment 2207072
View attachment 2207073
  • Các loại củ, như khoai lang, khoai mì, khoai tây, củ gừng....từ lúc ra củ đến khi thu hoạch...đều sống dưới mặt đất. Riêng củ gừng...sau này có phương pháp canh tác mới bằng cách trồng trong bao, cho củ khá to.
  • Những loại củ này, khi thu hoạch, cần để phơi nắng vài tiếng. Củ nào bị úng nước hay bị sùng, thì nên bỏ ngay, vì sẽ có độc.

- Cho đến hiện tại, em vẫn còn dị ứng với khoai lang. suốt mấy chục năm qua không bao giờ muốn ăn lại. Vì những ký ức của cái thời đói kém.....phải ăn khoai nhiều hơn cơm.
 
Hạng C
20/5/18
620
29.677
93
Khoai lang bây h mắc hơn gạo. Có khi gấp đôi gạo ngon, nên "sáng ăn khoai " thiệt đúng là "khoái ăn sang"
 
  • Haha
Reactions: Beach