Không biết các Bác có cảm giác như thế nào khi ngừng đèn đỏ và đèn còn 2-3 nhịp mới chuyển đèn xanh hoặc vừa mới chuyển đèn xanh mà xe phía sau nhấn còi, thúc mình chạy???
Đối với thể loại này có thuốc nào để điều trị không các Bác???
Dễ lắm bác.
Em chuyên môn bị tụi nó thúc đít bằng còi. Cứ hễ còi là em nhá thắng 1 cái. Nó còi thì em nhá thắng cái nữa đến khi nào nó hiểu ra nó càng còi em càng nhá thắng thì nó tự câm hoặc tự chuyển làn mà đi thôi.
Tương tự mấy thằng xe buýt hay xe khác khi đi trên đường cũng vậy. Đường thì đông, 2 bánh lúc nhúc, chỉ có 1 làn hỗn hợp thì đi nhanh thế quái nào đc, mà tụi xe buýt và taxi, đám Ỉn, Phò Tủn chạy sau cứ thúc còi vào đít mình. Cứ nó thúc 1 hồi còi là em nhấp thắng 1 cái, thúc 2 còi thì 2 lần nhấp thắng. Càng còi em càng nhấp thắng và càng đi chậm, vì đường đông quá mà. Thách tụi nó đụng đít em luôn. Cứ 1 hồi là tụi nó tự im thôi, còn mày cứ bấm còi là bố mà càng đi chậm cho an toàn anh em 2B đi phía trước.
Đứa nào hổ báo xuống xe thì em lại có cơ hội tập bóng chày. Từ hồi mua trên Lazada gần 150k mới xài đc có đôi ba lần

Chỉnh sửa cuối: