dân chụp có nghề nhìn đẹp quáKé bác chủ vài tấm Côn Đảo đi mấy năm trước.
Đảo nhỏ, thuê xe máy cả nhà chạy cả hang cùng ngỏ hẻm trong đảo:
View attachment 714327 View attachment 714328 View attachment 714329 View attachment 714330 View attachment 714331 View attachment 714332 View attachment 714333 View attachment 714334 View attachment 714336 View attachment 714337
Trên Côn Đảo có cái miếu/chùa này mà ít ai nói tới:
chắc nó nhỏ quá nên ít ai nhắc nhưng đã vào bãi đầm Trầu thì phải qua nó nên mình nghĩ nhiều người ghé rồiTrên Côn Đảo có cái miếu/chùa này mà ít ai nói tới:
View attachment 714393 View attachment 714394 View attachment 714395
Nhanh thật! Mới đó đã mấy năm rùi. Phải trở lại thăm Côn đảo thui.
Đi sớm đi Anh vài năm nửa e không hoang sơ và yên ổn như giờNhanh thật! Mới đó đã mấy năm rùi. Phải trở lại thăm Côn đảo thui.
Anh bạn Chính "chì" chủ tịch ngoãi mới mất. Còn người anh em chủ nhà nghỉ, tàu câu ở ngoãi. Ra Côn Đảo mình chẳng lo gì cả.Đi sớm đi Anh vài năm nửa e không hoang sơ và yên ổn như giờ
Lần trước ra nằm 9 ngày lun.
Bãi đầm trầu quá đẹp...nước sạch trong vắtchắc nó nhỏ quá nên ít ai nhắc nhưng đã vào bãi đầm Trầu thì phải qua nó nên mình nghĩ nhiều người ghé rồi
Tính đầu tháng 07 ra 2 ngàyRồi dám đi lần nữa ko ?
HDV của mình. Cháu lớp 5. Nhí mà cực giỏi, ngoanchắc nó nhỏ quá nên ít ai nhắc nhưng đã vào bãi đầm Trầu thì phải qua nó nên mình nghĩ nhiều người ghé rồi
Hướng dẫn khách thắp nhang làm Lễ
Cô này rất nể HDV nhí.
Từ trên căn cứ rada nhìn xuống thị trấn Côn Sơn
Từ đài rada đổ đèo về
Attachments
-
64,1 KB Đọc: 6